Chiến thắng may mắn cho Antonio Conte

Thứ tư, 17/08/2016 11:22

(Cadn.com.vn) - Tân HLV Antonio Conte tung ra sân đội hình xuất phát của Chelsea với West Ham United ở trận đầu tiên mùa giải Premier League 2016-2017 có tới 10/11 vị trí y chang cựu HLV Jose Mourinho sử dụng ở trận mở màn mùa giải trước hòa Swansea City 2-2. Vị trí khác duy nhất là tân binh N'Golo Kante thay cho Cesc Fabregas. Liệu sự khác biệt đó có phải là sự khác biệt giữa trận hòa cực nhọc trước Swansea với trận thắng sít sao 2-1 trước West Ham?

HLV Conte bảo rằng Fabregas không phải là cầu thủ bị ông thải loại, nhưng đó là người nằm trong phương án chiến thuật khác. Ông hiện tại hài lòng với Kante khi mà cầu thủ Pháp đã chuyền chính xác 54/57 pha bóng của mình. Kante cũng là cầu thủ có khả năng tranh đoạt lại bóng sau khi bị mất tốt nhất của Chelsea ở trận vừa qua. Và quan trọng hơn, Kante chính là người giúp Conte giải quyết được sơ đồ ưa chuộng 4-1-4-1 khi anh là chốt chặn quan trọng ở giữa sân. Kante không đóng góp vào 2 bàn thắng của Eden Hazard từ chấm 11m hay cú sút xa của Diego Costa, nhưng tuyển thủ Pháp giúp cho đội Chelsea chơi tập trung hơn, khả năng phản công sắc sảo hơn nhờ các tiền vệ có xu hướng tấn công như Oscar, Hazard rảnh rang xông lên phía trước.

HLV Antonio Conte ăn mừng chiến thắng. 

Tuy nhiên, có thể nói sự tập trung quá cao đã khiến các cầu thủ Chelsea căng cứng tâm lý. Mới phút thứ 3 khoác áo Chelsea chơi trận chính thức đầu tiên, Kante đã nhận thẻ vàng. Chelsea nhận tới 4 thẻ vàng sau 90 phút được cho là ít, bởi vì trọng tài Anthony Taylor bắt "chặt tay" một chút thì có ít nhất 2 thẻ vàng nữa. 

May mắn nhất là tiền đạo Diego Costa. Tuyển thủ Tây Ban Nha này cũng giống như Fabregas nằm trong danh sách có thể bị Conte bán nên khi được ra sân anh chơi rất "máu". Costa nhận thẻ vàng trong hiệp một. Anh tiếp tục tung ra cú cản bóng ngay trong vòng cấm của West Ham bằng cách đạp thẳng vào chân của thủ môn Adrian. Dấu giày Costa hằn trên chân của Adrian nhưng trọng tài Taylor vẫn không rút thẻ vàng cho Costa ở phút 68. Không bị truất quyền thi đấu, Costa đã có bàn thắng ở phút 89 bằng cú sút xa chuẩn xác. Rõ ràng là quá may cho Conte trong ngày ra mắt khán giả Stamford Bridge.

HLV Conte nói sau trận đấu: "Chúng tôi kiểm soát bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm". Đó là kiểm soát sự nôn nóng của các cầu thủ nhằm tránh "ăn" thẻ quá nhiều và chuyền bóng tấn công nguy hiểm hơn.

Hạnh Thuần