Vòng bảng UEFA Champions League:

Chiến thắng xứng đáng cho "Hùm xám"

Thứ sáu, 19/09/2014 10:54

(Cadn.com.vn) - Trong loạt trận rạng sáng qua có khá nhiều bất ngờ, nhưng diễn biến trên sân Allianz Arena cuộc thư hùng giữa "Hùm xám" Bayern Munich và Man City vẫn đáng chú ý nhất. Trận này, chủ nhà "Hùm xám" giành chiến thắng nghẹt thở 1-0.

Mãi tới phút 90, Boateng tung cú sút vào góc xa khung thành thủ môn Joe Hart để ghi bàn thắng duy nhất, mang về chiến thắng cho chủ nhà Bayern Munich trước vị khách khó chịu Man City. Một pha nhả bóng đúng tầm của Goetze và trong tình huống không thể có cách xử lý nào khác, trung vệ Boateng dứt điểm mạnh mẽ và chính xác. Tốc độ dứt điểm của Boateng là 38,2km/h ở cự ly chừng 13m. Rõ ràng Boateng đã làm tốt hơn rất nhiều so với những đồng đội là tiền đạo trong suốt 89 phút trước đó.

HLV Guardiola lao tới Boateng "tông" vào người cậu học trò Boateng, "bóp cổ" anh để ăn mừng 3 điểm quý giá. Một cảm xúc ăn mừng hết sức mạnh mẽ của nhà cầm quân người Tây Ban Nha được báo chí Tây Ban Nha gợi lại hình ảnh ông từng ăn mừng như thế với cầu thủ vừa bị thay ra khỏi sân là Eto'o, khi Barcelona giành chiến thắng trong một trận đấu Champions League hồi năm 2008.

Thầy trò HLV Pep Guardiola ăn mừng. 

Tiếc cho thủ môn Joe Hart đã có một ngày thi đấu cực kỳ xuất sắc nhưng chiến thắng cho Bayern cũng hợp lý. Ngay từ giây thứ 38, Muller đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Lewandowski, Goetze, Muller và Robben không thể khuất phục được Hart. Thậm chí Robben giở bài cũ rích là đóng kịch té ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài khoát tay bỏ qua. Cựu trọng tài Graham Poll nói về Robben: "Cậu ta đúng là một kịch sĩ. Lẽ ra, cậu ta phải nhận một thẻ vàng để  thức tỉnh về hành động ăn vạ này trong tương lai".

Guardiola quá vui cũng dễ hiểu. Đó là trận đầu tiên ở Champions League mùa này. Đó là trận mà Pep bố trí chiến thuật và nhân sự hợp lý nên kiểm soát phần lớn thời gian trận đấu. Đó là trận nhà cầm quân người Tây Ban Nha hiểu quá rõ học trò cũ Yaya Toure để khóa chết lối chơi của Man City.

Sau trận đấu, Guardiola bảo rằng nếu để cho Toure có bóng thì Bayern sẽ bị kết liễu. Chính vì thế, tân binh Alonso bám không cho Toure một khoảng trống, đẩy Man City vào thế bị động trong việc triển khai bóng tấn công. Thủ môn Hart được Boateng an ủi sau trận đấu nhưng 3 điểm ở lại Allianz là điều mà tất cả những ai chứng kiến trận đấu đều thừa nhận xứng đáng.

Kết quả những trận đấu khác: Barcelona - APOEL 1-0, Roma - CSKA Moscow 5-1, Ajax - PSG 1-1, Chelsea - Schalke 1-1, Porto - BATE 6-0, Maribor - Sporting 1-1, Atletico Bilbao - Shakhtar Donestk 0-0.

Hưng Nguyên