Chính quyền lúng túng, nhà trái phép mọc lên như "nấm"?

Thứ bảy, 31/07/2021 19:59

Hàng loạt căn nhà, tường rào kiên cố, cao vút mọc trái phép trên khu đất cả ngàn mét vuông vẫn ung dung tự tại, trong khi người dân xây tường rào chỉ vài hàng gạch để giữ đất, ngăn trâu bò… lại bị chính quyền xử lý rốt ráo. Thực tế tréo ngoe này đang diễn ra tại xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng).

Một số người lén xây dựng, khi có người tới thì bỏ chạy. 

"Trảm" lỗi nhỏ, "o bế" sai phạm lớn

Những ngày cuối tháng 7-2021, chúng tôi đang thực tế ghi hình công tác phòng chống dịch trên tuyến đường tránh (khu vực xã Hòa Sơn) thì cả chục người dân xúm lại, đề đạt ý kiến: Mong các nhà báo đòi lại công bằng cho người dân. Nhóm người này đang sống tại thôn Xuân Phú (xã Hòa Sơn). Dẫn chúng tôi lại khu vực những đống đổ nát, người dân nói thẳng: Đấy các anh xem, chỉ xây dăm bảy hàng gạch để bảo vệ đất, cây cối thì chính quyền xuống đập tan nát không có quyết định hay sự chứng kiến của chủ đất! Trong khi đó, hàng loạt ngôi nhà, khu tường rào cổng ngõ kiên cố mọc lên trái phép lại tại vị.

Theo trình bày của ông Hà Ngọc Tiến, thôn Xuân Phú: Ông mua hơn 700 m2 đất trồng cây hàng năm của một người hàng xóm tên Sơn để làm vườn. Cách đây hơn 1 tháng, ông xây bờ tường gạch cao khoảng 80cm vây quanh một phần khu đất để làm mốc giới, đồng thời tránh trâu bò vào phá. Đùng một cái, ngày 23-7, lực lượng quy tắc đô thị xã kéo đến đập tanh bành mà không hề thông báo một tiếng, cũng không có quyết định xử lý, cưỡng chế nào. "Dù việc xây tường bảo vệ đất của chúng tôi là vi phạm, chúng tôi chấp nhận chịu phạt và sửa sai. Nhưng đến đập phá tài sản của người dân như vậy là không thể chấp nhận được. Hành động như vậy là rất cửa quyền, không xem nhân dân ra gì", ông Tiến bày tỏ.

Cùng nỗi niềm, ông Phạm Quốc Thanh trình bày về thửa đất của mình: Tháng 9-2020, gia đình ông mua 224,5m2 đất trồng cây tại thôn Xuân Phú. Lúc mua trên đất có một cái chòi tạm vài chục mét vuông đã dựng sẵn. Hơn 1 tháng trước, ông Thanh xây lên 7 hàng gạch bao quanh khu đất để nuôi dê, trồng cây cho trâu bò đỡ vào phá. Ngày 12-7 ông Thanh bị UBND xã Hòa Sơn ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng kèm theo hình thức khắc phục trong vòng 10 ngày. "Do đang thời gian giãn cách phòng chống dịch nên tôi không đến UBND xã để giải quyết vụ việc và đã trao đổi với cán bộ xã qua điện thoại. Đến ngày 23-7, khi tôi đang ở trung tâm thành phố thì bà con điện thoại báo chính quyền lên đập nát tường rào. Tôi hớt hải chạy tới nơi thì tất cả đã trở thành đống đổ nát", ông Thanh nói.

Sau khi giãi bày sự việc, ông Tiến và ông Thanh chỉ tay về khu đất rộng vài ngàn mét vuông nói: Toàn bộ khu đất này có hàng chục ngôi nhà, khu tường rào, cổng ngõ xây kiên cố cao từ 5-7 mét, dài cả trăm mét xây trái phép, nhưng tại sao chính quyền không cưỡng chế? Còn vài người dân chỉ xây hàng rào bảo vệ đất vài hàng gạch chính quyền lại đập phá tanh bành, không có sự chứng kiến của chủ đất đang sở hữu? "Phải chăng trong chuyện này có sự bao che, "đỡ đầu"?, ông Tiến và ông Thanh đặt câu hỏi. Theo ghi nhận của phóng viên khi "mục sở thị" tại hiện trường thôn Xuân Phú và thôn Đại La, cũng có nhiều trường hợp đang lén bê gạch xây tường rào trái phép gần đó. Khi thấy người, những công nhân xây dựng lén lút rời khỏi hiện trường…

Hàng loạt ngôi nhà, tường rào cổng ngõ trái phép mọc lên gần khu đất của ông Tiến và ông Thanh.

Chính quyền xã nói gì?

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Duy Phương- Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho hay, trường hợp của ông Tiến và ông Thanh vi phạm nên địa phương xử lý, nhưng chưa phải là cưỡng chế (!). Ông Phương thừa nhận rằng, đúng là có nhiều nhà xây dựng trái phép trên vệt dài ở khu đất mà phóng viên phản ánh, tuy nhiên công trình đã xây trước đó một vài năm. Theo ông, khu đất này là đất trồng cây hàng năm. Việc xây dựng công trình, có những trường hợp đã xử lý, cũng có trường hợp chưa xử lý. Việc phóng viên phản ánh, địa phương sẽ tiếp thu, tiếp tục rà soát, chấn chỉnh. "Nhà nào đã xây trước 2 năm, địa phương đang xin ý kiến huyện, còn lại sẽ xử lý theo quy trình", ông Phương nói.

Khi phóng viên đề nghị địa phương cung cấp thông tin về diện tích, số ngôi nhà, tường rào, cổng ngõ xây dựng trái phép, ông Phương cho biết hiện đang chống dịch và là những ngày cuối tuần nên chưa rà soát được, đồng thời hứa đầu tuần (tức 26-7) sẽ cung cấp cụ thể cho phóng viên.

Đến thời gian hẹn để được cung cấp số liệu, phóng viên liên hệ lại xã thì lãnh đạo địa phương giao nhiệm vụ cho ông Hồ Văn Ý- Phó Chủ tịch UBND xã trả lời. Tuy nhiên, nội dung trao đổi về xây nhà trái phép trên địa bàn của ông Ý cũng chỉ là… địa phương đang rà soát lại để xử lý! Theo ông Ý, từ năm 2020 đến nay xã rất cương quyết xử lý về xây dựng trái phép, không để phát sinh, không cho xây mới. Còn những cái trước thì chưa nắm cụ thể.

Do tình hình dịch bệnh và một số việc như bầu cử nên xã chưa có thời gian để đi khảo sát thực tế. "Hiện xã vẫn đang rà soát lại, và hiện tại bản thân tôi cũng đang kế thừa và tiếp cận hồ sơ để kiểm tra lại. Hướng xử lý là rà soát kỹ, nếu cái nào thuộc thẩm quyền của xã thì xã sẽ xử lý, còn cái nào thuộc trước đây thì sẽ báo cáo. Phần nữa, xã cũng đang gặp khó khăn vì tổ quản lý quy hoạch người rất ít, lại nhiều dự án nên khó khăn. Đề nghị huyện tăng cường cán bộ quản lý quy hoạch về cho xã", ông Ý nói.

Rõ ràng, chuyện quản lý việc xây nhà, công trình trái phép tại xã Hòa Sơn đang rất lỏng lẻo và có sự thiếu công bằng trong xử lý, khiến người dân không tâm phục khẩu phục. Để rộng đường dư luận, chính quyền H. Hòa Vang và các ngành chức năng cần vào cuộc xác minh, điều tra, xử lý nghiêm khắc những sai phạm. Đây cũng là nguyện vọng của rất nhiều người dân trong xã nói chung, nhân dân thôn Xuân Phú nói riêng.

Công Hạnh