Cho bằng người Thái

Thứ năm, 21/01/2016 10:38

(Cadn.com.vn) - Cũng như U23 Việt Nam, U23 Thái Lan đã dừng bước tại VCK U23 Châu Á 2016. Thế nhưng, màn thể hiện của U23 Thái Lan thực sự khiến chúng ta thán phục. Đoàn quân của HLV Kiatisuk đã chơi ngang ngửa với Nhật Bản, Saudi Arabia và cả Triều Tiên. Thứ bóng đá mà U23 Thái Lan đang chơi mang đến cho CĐV của họ niềm phấn khích, tràn đầy hy vọng. 

Tại VCK U23 Châu Á 2016, HLV Kiatisuk rất tự tin vào các học trò của mình. Trong nhiều lần phát biểu, nhà cầm quân này khẳng định dù U23 Thái Lan rơi vào bảng đấu với toàn những “ông kẹ” bóng đá châu lục nhưng họ có sự tự tin giành vé vào tứ kết, xa hơn là một suất tham dự Olympic 2016. Nhiều người trong số chúng ta có lẽ đã cười mỉa trước sự “tự tin thái quá” của Kiatisuk...

Thế nhưng, nhìn lại 3 trận đấu của họ trước U23 Saudi Arabia, U23 Nhật Bản và U23 Triều Tiên thì quả thật HLV Kiatisuk không hề lạc quan tếu. Với lối đá ban bật ngắn, nhanh, U23 Thái Lan luôn thể hiện được sự tự tin và giữ được bản sắc trước những đối thủ lớn. Ngày ra quân gặp U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan chơi ngang ngửa, thậm chí có nhiều thời điểm dồn ép đối phương và kết quả hòa 1-1. Trận sau đó, U23 Thái Lan với khả năng của một đội bóng hàng Đông Nam Á đã không thể vượt giới hạn trước đối thủ quá mạnh, quá hoàn chỉnh là U23 Nhật Bản. Thất bại này theo HLV Kiatisuk đã nằm trong kế hoạch của U23 Thái Lan.

Các cầu thủ Thái Lan đã chơi một trận cực hay trước đối thủ mạnh U23 Triều Tiên, và dù họ dừng bước thì cũng rất đáng ngợi khen. Ảnh: A.K

Trong trận quyết đấu với U23 CHDCND Triều Tiên với hy vọng giành 3 điểm để có suất vào tứ kết, U23 Thái Lan đã chơi quá hay, quá kiên cường, nhận được nhiều lời ngợi khen của… khán giả Việt Nam. U23 Triều Tiên là một đội bóng mạnh hàng đầu châu lục. Nên nhớ rằng, Olympic Triều Tiên từng vào chung kết Asiad 17 năm 2014 và chỉ chịu thua 0-1 trước Olympic Hàn Quốc. Sự vượt trội về sức mạnh đã được U23 Triều Tiên chứng tỏ trong trận gặp U23 Thái Lan qua thời lượng kiểm soát bóng (68% so với 32% ở hiệp một) cũng như sức tấn công khủng khiếp. Bị U23 Triều Tiên vượt lên dẫn trước nhưng đoàn quân của HLV Kiatisuk vẫn kiên trì với lối chơi đập nhã ngắn, phối hợp nhanh của mình để bẻ gãy hàng thủ đối phương và ghi bàn gỡ hòa. Lần thứ hai bị đối phương vượt lên, U23 Thái Lan vẫn kiên cường với lối chơi để gỡ hòa 2-2. Đó cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Trên các trang cá nhân của nhiều người, trong đó có HLV, cầu thủ, chuyên gia, đều dành những lời ngợi khen cho U23 Thái Lan với màn thể hiện trước U23 Triều Tiên. Cho dù thầy trò HLV Kiatisuk không thể giành vé vào tứ kết nhưng người hâm mộ Thái Lan chắc chắn đã rất tự hào về đội bóng của họ.

Nói theo lời phát biểu của HLV Kiatisuk, dù buồn nhưng người hâm mộ Thái Lan có thể tự hào vì đội nhà chỉ thiếu một chút nữa thôi là vượt qua vòng bảng. U23 Thái Lan bằng điểm với Triều Tiên,  Saudi Arabia (cùng có 2 điểm), và cũng không thua họ, chỉ thua Nhật Bản. Bóng đá Thái Lan đã cho thấy họ không sợ Triều Tiên, không sợ Saudi Arabia. Bởi thế, bóng đá Thái Lan sẽ còn tiến xa nữa trong tương lai gần.

Xem Thái Lan, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về bóng đá Việt Nam. Tại giải đấu năm nay, U23 Việt Nam cùng U23 Thái Lan vinh dự là 2 đại diện của Đông Nam Á tham gia tranh tài. Tuy nhiên, bộ mặt mà U23 Việt Nam thể hiện nhợt nhạt hơn nhiều, rất khó để kỳ vọng.

Bóng đá Việt Nam đã đề ra chiến lược cũng rầm rộ, cũng tốn công, tốn của chẳng thua kém gì người Thái, nhưng biết đến bao giờ chúng ta đuổi cho kịp họ đây. Đừng mơ chi xa xôi, cho bằng người Thái đã là quá khó với bóng đá Việt Nam!

Quang Hải