Cho đi "một góc con người"

Thứ hai, 13/06/2016 10:30

(Cadn.com.vn) - Với hy vọng mang đến sự tự tin, không còn những e dè, mặc cảm cho các bệnh nhân ung thư khi bị rụng hết tóc, nhóm các bạn trẻ với dự án "Một bức tranh-nhiều hy vọng" đã quyết định tặng tóc giả cho các bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Từ cuối năm 2015, qua 5 lần thực hiện, đến nay "Một bức tranh-nhiều hy vọng" đã tặng được hơn 30 mái tóc giả cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. "Với chúng mình mỗi lần tổ chức thực hiện việc tặng tóc là một lần mang đến niềm vui thật sự không những cho các bệnh nhân mà còn cho chính bản thân các thành viên nhóm. Cho đi "một góc con người" chính là cho đi niềm vui sống và giúp các bệnh nhân tự tin hơn khi xuất hiện trước đám đông", trưởng nhóm Cao Thùy chia sẻ.

Cũng theo Thùy, "cơ duyên" để nhóm bắt đầu công việc ý nghĩa này đó là trong những lần nhóm tổ chức sự kiện giao lưu văn nghệ tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, khi mời các bệnh nhân lên để trò chuyện, giao lưu thì đa phần các bệnh nhân đều do dự, mặc cảm vì đầu đã rụng hết tóc nên ngại đứng trước đám đông phát biểu. "Những lần ấy chúng mình thật sự bối rối, chưa hiểu chuyện gì cả nên cả nhóm đi thuyết phục từng bệnh nhân nhưng mọi người đều lắc đầu. Sau khi "điều tra" được nguyên nhân thì chúng mình nhất trí với nhau là sẽ quyết tâm xóa đi những mặc cảm này cho các cô chú". Sau lần đó, để tiến hành thực hiện ý tưởng, nhóm đã chia sẻ thông tin cho bạn bè và nhận được nhiều phản hồi, trong đó một nữ sinh du học Nhật gửi cho nhóm đoạn tóc dài của chị với hy vọng nhóm thiết kế và tặng lại cho các bệnh nhân. Có được động lực và sự ủng hộ, nhóm mang đoạn tóc ấy tới tiệm làm tóc làm thành một đầu tóc mới nhưng phải mất cả một triệu đồng. "Tặng được tóc thật thì tốt nhưng chi phí khá đắt nên không thể thực hiện với số lượng lớn vì vậy nhóm quyết định thay vì tặng tóc thật sẽ tặng tóc giả cho các bệnh nhân"- anh Đạt, thành viên nhóm "Một bức tranh-nhiều hy vọng" cho biết.

Thành viên nhóm "Một bức tranh-nhiều hy vọng" tặng tóc giả cho các bệnh nhân.

Có được những mái tóc đầu tiên, các thành viên nhóm mang tặng cho các bệnh nhân bệnh nặng và rụng hết tóc sau những ca hóa trị, xạ trị, nhiều bệnh nhân nữ tỏ ra thích thú với những mẫu tóc mới theo "mốt" thời đại mà nhóm thiết kế nên. Từ đó nhóm nhận được nhiều "đơn đặt hàng" của các bệnh nhân khác. Các bệnh nhân có thể miêu tả mái tóc ưa thích của mình, thành viên nhóm sẽ ghi lại và cố gắng thiết kế theo. Đồng hành cùng với nhóm, luôn có các nhà hảo tâm. Nhiều bạn trẻ cũng cùng nhau chung tay khi nhóm liên tục nhận được tóc từ nhiều nơi gửi đến. "Có những sinh viên nữ thấu hiểu và đồng cảm với các bệnh nhân từ việc làm của nhóm nên tự động gửi tóc của mình về cho nhóm. Nhiều bạn mái tóc dài đẹp nhưng tình nguyện cắt ngắn để gửi tóc tặng cho các bệnh nhân"-anh Đức bộc bạch. Bà Trần Thị Vân (60 tuổi, quê Quảng Nam) đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng không giấu được xúc động vì nhận được mái tóc ưng ý: "Có được mái tóc với thiết kế đẹp như thế này làm mình tự tin hơn. Về nhà, chồng con không nhận ra mình nữa, nhiều người khen đẹp. Với mái tóc này cô có thể tự tin ra đường mà không cần trùm khăn kín đầu như trước nữa".

Ngoài chương trình tặng tóc giả cho bệnh nhân, "Một bức tranh-nhiều hy vọng" còn có các chương trình ý nghĩa khác hướng tới các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng như Hát cho bệnh nhân tôi nghe, Tặng sách cho bệnh nhân... Sắp tới nhóm sẽ tiếp tục chương trình tặng tóc giả cho bệnh nhân và nhóm đã nhận được sự chung tay từ nhiều bạn trẻ.

Phi Nông