Chỗ dựa vững chắc cho nhân dân

Thứ bảy, 12/02/2022 17:48

Người dân thường ví Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Cẩm Lệ là “quả đấm thép” bởi sự dũng cảm, mưu trí, quyết tâm phá đến cùng các vụ án phức tạp diễn ra trên địa bàn, khiến các đối tượng hình sự phải e sợ, là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân. Đặc biệt, có những vụ trộm, khi dấu vết tại hiện trường đã được tội phạm xóa sạch, tuy nhiên, bằng nghiệp vụ tinh thông các điều tra viên đã lần ra chìa khóa của vụ án nhờ những đôi dép… “biết nói”.

Thiếu tá Đặng Phước Liên (thứ 2 từ trái sang) - Đội trưởng Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ thay mặt tập thể Đội nhận khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong quá trình phá các vụ án hình sự.

Những ngày đầu tháng 10, người dân Đà Nẵng xôn xao khi liên tiếp 2 vụ trộm cắp tại các siêu thị, cửa hàng tại quận Sơn Trà, Cẩm Lệ bị tội phạm “ghé thăm”, “khoắng của”. Ngày 17-10, khi đối tượng thực hiện vụ trộm tại cửa hàng Vinmart số 99 đường Cách Mạng Tháng Tám, Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau khi thu thập dấu vết, điều tra viên phát hiện vào thời điểm mất cắp, các camera tại cửa hàng đã bị tắt, nghi vấn có thể do đối tượng đã tắt nguồn điện. Dấu vết hiếm hoi lúc đó chỉ là hình ảnh xuất hiện 1 bàn chân mang theo 1 chiếc dép lạ chĩa ra trên camera vào thời điểm 0 giờ 55. Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình điều tra, tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, điều tra viên đã khoanh vùng, xác định được đối tượng nghi vấn tên Hoàng Như Phúc (1998, quê tỉnh Gia Lai) tạm trú ở P. Khuê Trung. Các trinh sát lập tức kiểm tra chỗ trọ của Phúc, đồng thời phát hiện có 1 đôi dép giống với đôi dép tại hiện trường vụ trộm. Tại cơ quan Công an, bằng các chứng cứ thuyết phục, Phúc thừa nhận mình chính là đối tượng thực hiện vụ trộm tại siêu thị Vinmart số 99. Mở rộng điều tra, Phúc khai nhận thực hiện thêm vụ trộm 38 triệu đồng ở cửa hàng gà rán KFC tại Q. Sơn Trà. Ngoài ra, Phúc còn đột nhập siêu thị tại tỉnh Gia Lai trộm 80 triệu đồng và hiện bị Công an tỉnh này truy nã. 

Trước đó, những ngày cuối tháng 4-2021, Hồ Trọng Phương (1996, trú P. Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cùng với người bạn tên T. chạy xe máy từ Điện Bàn đến khu vực P. Hòa Xuân và đột nhập nhà ông N.M.S lấy đi nhiều tài sản quan trọng với ước tính khoảng 50 triệu đồng. Qua thu thập dấu vết, Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ phát hiện có 1 đôi dép lạ tại hiện trường. Nhận định, có thể do trời tối, đối tượng đã lấy nhầm đôi dép của gia chủ và bỏ lại đôi dép của mình, đây cũng chính là manh mối quan trọng để khám phá vụ trộm. Các đối tượng nghi vấn nhanh chóng được khoanh vùng, qua đó phát hiện đối tượng nghi vấn tên Hồ Trọng Phương trú tại Điện Bàn. Sau thời gian theo dõi, khi phát hiện Phương có mặt tại nhà riêng, lực lượng Công an nhanh chóng ập vào bắt giữ, đồng thời phát hiện đối tượng vẫn còn mang đôi dép lê màu đen quai đỏ của ông N.M.S. Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ và lập luận sắc bén, Phương thừa nhận mình chính là đối tượng thực hiện vụ trộm tại nhà ông N.M.S. Ngoài ra, Phương còn khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm khác tại Điện Bàn và huyện Hòa Vang.

Điều tra viên Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ lấy lời khai của đối tượng thủ ác giết hại người tình Nguyễn Đức Hiếu.

Thiếu tá Đặng Phước Liên - Đội trưởng Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã điều tra, xử lý 15 vụ với 29 đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản; quản lý 5 nhóm, 22 đối tượng hoạt động băng, ổ nhóm; phát hiện, bắt quả tang 5 vụ với 23 đối tượng liên quan đến tệ nạn cờ bạc, số đề; phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 2 đối tượng truy nã; quản lý tại địa phương, đưa vào trại giáo dưỡng nhiều thanh niên hư hỏng trên địa bàn,…

“Nhiều người thường ví người lính hình sự chúng tôi với câu “ăn không trọn bữa, ngủ không trọn giấc, nghỉ không trọn ngày”. Quả đúng như vậy bởi, tính chất công việc, sự gian truân, vất vả nhưng vinh quang của người lính hình sự. Đối với cán bộ, chiến sĩ trong Đội, những chuyến công tác đột xuất, rồi cả những chuyên án dài ngày, việc phải “ăn bờ, ngủ bụi” đã trở thành chuyện... thường ngày. Tuy nhiên, điều lo lắng và căng thẳng nhất đối với lính hình sự là khi bắt tay vào phá một vụ án, chuyên án phải làm sao để phá án nhanh, không được để lọt tội phạm nhưng tuyệt đối cũng không được bắt oan sai người vô tội. Niềm vui chỉ đến với chúng tôi khi vụ án, chuyên án được làm rõ, đối tượng bị bắt giữ, đưa ra xét xử công minh trước pháp luật”, Thiếu tá Đặng Phước Liên bộc bạch.

Đại tá Đặng Văn Khuôn - Trưởng CAQ Cẩm Lệ cho biết, trong năm 2021, thực hiện các nhiệm vụ theo chuyên đề của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của thủ trưởng đơn vị, Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ đã hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu công tác, giúp cho tình hình phạm pháp hình sự tại địa bàn được kéo giảm. Các vụ án rất nghiêm trọng đã được làm rõ kịp thời, các đối tượng bị bắt, khởi tố đúng theo quy định, không có trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm, vi phạm các quy định về tố tụng hình sự. Cán bộ chiến sĩ trong Đội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả các quy định, kế hoạch về phòng chống dịch trên địa bàn. Với những thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, năm qua, 3 lượt tập thể Đội và 13 lượt cá nhân trong Đội CSHS quận được lãnh đạo các cấp tuyên dương, khen thưởng.

HUỲNH QUỐC