Chơi dao đứt tay!

Thứ năm, 09/08/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - giờ ngày 9-5, trực ban CAP Hòa An (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tiếp nhận nguồn tin: trên đường Trần Văn Ơn (thuộc địa bàn tổ 4,  P. Hòa An) xảy ra vụ chém người khá nghiêm trọng. Tại hiện trường, nạn nhân Nguyễn Xuân Thanh (1984, trú tổ 39, P. Hòa An) người bê bết máu, nằm sóng soài trước hiên nhà số 57. Khi CAP Hòa An có mặt, Thanh tâm trạng hoảng loạn, chỉ nhớ người chém mình tên thường gọi là Lổ Lổ ở P. Hòa Phát (Q. Cẩm Lệ), sau đó bất tỉnh vì mất quá nhiều máu, được quần chúng tức tốc chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Khám nghiệm hiện trường, kết hợp lời khai bị hại, CAP Hòa An và Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Cẩm Lệ nhanh chóng xác định nhóm hung thủ gây án cũng như nguyên nhân vụ việc. Cụ thể, khoảng 16 giờ ngày 9-5, Thanh đi nhậu cùng với bạn tại quán Ngôn ở P. Hòa An. Nhậu xong tầm 20 giờ, Thanh về lại xóm cũ ở tổ 32 (P. Hòa Phát) chơi và ghé vào quán cà-phê Bình Minh uống nước. Tại đây, thấy Hồ Minh Khánh Phong (biệt danh Lổ Lổ, 1988, trú tổ 32, P. Hòa Phát) đang ngồi đánh cờ tướng trong quán, Thanh đến ngồi xem. Chừng 15 phút sau, chợt nhớ đến chuyện trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 có mâu thuẫn với Phong, máu nóng trong người nổi lên, Thanh về nhà ở tổ 39 (P. Hòa An) lấy dao tự tạo dài 60cm, quay lại chém Phong. Thấy Phong vẫn đang chăm chú vào bàn cờ, Thanh vung dao vừa chém vừa nói: “Mi nhỏ mà láo”. Bị tấn công bất ngờ, Phong bỏ chạy, Thanh quay về nhà.

Hồ Minh Anh Quý, Hồ Minh Khánh Phong và Trương Văn Quang. 

Tự dưng bị chém, Phong về nhà ấm ức trong lòng, điện thoại thông báo cho em trai là Hồ Minh Anh Quý (1993). Đang ngồi nhậu ở gần chợ Hòa An, nghe anh trai gặp nạn, Quý mượn xe máy tức tốc chạy về nhà. Khi đến khu vực Nghĩa trang liệt sĩ P. Hòa Phát thì gặp Phong cùng Trương Văn Quang (1990, trú tổ 13, P. Hòa An) cùng một người bạn tên Triều đi trên xe Exciter màu đỏ. Quý nói với Triều chở lên chợ Hòa An trả xe rồi cùng tìm Thanh đánh trả thù. Cả bọn đến chợ Hòa An, Quý trả xe và điều khiển chiếc Sirius chở Triều, còn Quang chở Phong. Phong cầm 1 dao, đưa cho Triều 1 dao, chia làm 2 hướng tìm Thanh. Quý chở Triều đến đường Nguyễn Huy Tưởng (đoạn gần cống đôi thuộc địa phận P. Hòa An) thì thấy Thanh ngồi sau xe máy BKS 43H1-7777. Quý đuổi theo để Triều chém nhưng Thanh cảnh giác né được. Đuổi theo một đoạn, Thanh nhảy xuống, chạy vào nhà dân số 53-Trần Văn Ơn (TP Đà Nẵng) lấy vỏ chai bia, nước ngọt ném về phía Quý và Triều. Thấy vậy, Triều điện thoại gọi cho đồng bọn tới và khoảng 5 phút sau Quang chở Phong đến. Phong thấy Thanh đứng trước nhà số 53-55-Trần Văn Ơn thì rượt đuổi Thanh vào nhà, chém Thanh nhiều nhát gây thương tích. Thanh đưa tay lên đỡ và ôm người Phong, lúc này Quý và Quang xông vào hỗ trợ đấm đá Thanh. Phong vùng ra được, dùng dao tiếp tục chém nhiều nhát vào người Thanh. Chộp được cái xẻng ở trong nhà dân, Thanh đưa lên chống đỡ. Mãi đến khi thấy Thanh ra nhiều máu và gục ngã, cả nhóm lên xe bỏ chạy.

Hiện trường vụ cố ý gây thương tích. 

Theo giám định của Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng, Nguyễn Xuân Thanh có tỷ lệ thương tích 14%. Căn cứ vào kết quả điều tra, CƠ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam Trương Văn Quang và Hồ Minh Khánh Phong để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2, ĐIềU 104 BLHS. Trong vụ việc này, mặc dù là bị hại nhưng lỗi lớn thuộc về Nguyễn Xuân Thanh. Bản thân Thanh trực tiếp mang hung khí đi chém người, rồi bị địch thủ dùng dao truy sát, đây là bài học nhớ đời về chuyện “chơi dao dao hại”. 

Bài, ảnh: Nguyên Thảo