Chôm thiết bị y tế bán... phế liệu!

Thứ bảy, 03/08/2013 13:30

(Cadn.com.vn) - Chiều 29-7, một số giảng viên của Trường ĐH Y Dược Huế đến trường làm việc thì phát hiện chiếc máy xay dược liệu trị giá 126 triệu đồng ở Phòng thiết bị y tế của trường vừa mua đã biến mất. Máy xay này dùng để bào chế thuốc, phục vụ nghiên cứu các đề tài khoa học và khu vực để thiết bị y tế đang trong giai đoạn sửa chữa nên một số thiết bị được chuyển đến các địa điểm khác trong khuôn viên trường. Sau khi kiểm tra, rà soát toàn bộ các nhà kho chứa thiết bị y tế của trường, các giảng viên không tìm thấy chiếc máy xay nói trên nên lãnh đạo trường đã trình báo vụ việc với CATP Huế.

Một bác sĩ của trường cho biết, sáng 29-7, họ vẫn thấy chiếc máy xay này nhưng đến chiều thì không còn. Xác định vụ mất cắp xảy ra ban ngày, hệ thống máy xay lại rất cồng kềnh nên cơ quan CA nhận định tính chất vụ việc rất phức tạp, đối tượng gây án rất liều lĩnh, manh động. Tiến hành xác minh, lực lượng CA được một số người đi xe ôm thường chở khách ở phía cổng Trường ĐH Y Dược cho biết, trưa 29-7, có một xe xích lô chở hàng rất cồng kềnh đi ra từ Trường ĐH Y Dược Huế. Số hàng này trước khi chở ra khỏi trường cũng được che đậy cẩn thận. Xác định lô hàng cồng kềnh đó chính là máy xay dược liệu, lực lượng CA tiếp tục rà soát, truy tìm.

   Tang vật vụ trộm.

Qua xác minh, CQĐT CATP Huế nắm được thông tin quan trọng: tại nhà bà Phạm Thị Bồn (ở P. An Cựu, TP Huế - làm nghề thu mua phế liệu) có máy xay dược liệu đúng như hình ảnh và mô tả của phía bị hại cung cấp. Ngay lập tức, bà Bồn được mời về trụ sở CA làm việc. Tại đây, bà Bồn khai nhận, số hàng đó do một nhóm người đem đến bán nhưng bà không biết tên hoặc địa chỉ của người bán cũng như xuất xứ nguồn hàng. Theo CQĐT, là một chủ đại lý thu mua phế liệu có thâm niên trong nghề, việc mua hàng hóa của ai, gốc tích thế nào... hầu như Bồn đều thuộc lòng trong đầu. Tuy nhiên, việc bà Bồn khai nhận không hề biết "chủ nhân" của lô hàng này chứng tỏ có vấn đề. Tập trung đấu tranh, sau nhiều tiếng đồng hồ với nhiều câu hỏi được các điều tra viên đặt ra, cuối cùng bà Bồn phải thừa nhận số hàng này được bà mua từ các bạn hàng chuyên đi mua chai bao, trong đó có Lê Thị Bé (trú P. Thủy Lương, TX Hương Thủy, TT-Huế).

Xác định được đầu mối, ngày 31-7, CQĐT triệu tập Lê Thị Bé đến làm việc. Lúc đầu Bé rất ngoan cố và cho rằng không hề liên quan đến việc lấy trộm. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và trước những chứng cứ rõ ràng, CQĐT đã buộc Bé phải thừa nhận chính là "tác giả" của vụ trộm nói trên. Ngoài Lê Thị Bé còn có thêm 4 đối tượng gồm Bùi Thị Khánh Vân, Lê Thị Tâm, Bùi Thị Hương và Nguyễn Thị Thiết (trú P. Thủy Lương và P. Thủy Phương, TX Hương Thủy) đều làm nghề mua bán ve chai.

Tại CQĐT, nhóm "ngũ nữ" khai nhận, do biết tại Trường ĐH Y Dược Huế đang xây sửa một số phòng ốc nên các đối tượng thường hay đến khu vực này để hỏi mua phế liệu. Trong những lần đến mua hàng, các đối tượng phát hiện ở phòng thiết bị y tế có máy xay dược liệu rất có giá. Vì vậy, sau khi bàn bạc, trưa 29-7, các đối tượng vờ vào Trường ĐH Y Dược Huế để mua ve chai rồi lợi dụng lúc bảo vệ sơ hở, Bé cùng với đồng bọn đã phá khóa, đột nhập phòng lấy trộm máy xay dược liệu. Sau khi lấy được tài sản, các đối tượng thuê xích lô chở đến bán cho bà Bồn với giá chỉ có 4 triệu đồng. Hiện, CATP Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" đối với 6 đối tượng.

Hải Lan