Chôm xe "bao" gái!

Thứ ba, 11/08/2020 16:10

CAP Trần Quang Diệu (CATP Quy Nhơn, Bình Định) ngày 10-8 cho biết đã điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn đồng thời chuyển giao hồ sơ lên cơ quan cấp trên xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Võ Công Vương cùng tang vật vụ trộm.

Trước đó, CAP Trần Quang Diệu  nhận tin báo của ông Võ Phước Tiên (1974, trú P. Trần Quang Diệu) về việc bị mất chiếc xe máy BKS 81F4-1927 khi để trước nhà. Từ tin báo trên, CAP Trần Quang Diệu khẩn trương tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra nhằm truy tìm thủ phạm. Qua rà soát các đối tượng nghi vấn, CAP thấy nổi lên đối tượng Võ Công Vương (2003, hàng xóm của bị hại) có nhiều biểu hiện khả nghi. Đặc biệt, từ sau khi xảy ra vụ mất xe, đối tượng Vương cũng “mất dạng”, không thấy về nhà.

Lãnh đạo CAP Trần Quang Diệu lập tức phân công CBCS truy tìm tung tích của Vương ở nhiều nơi trên địa bàn phường và các địa bàn lân cận, song đối tượng nghi vấn vẫn biệt tăm. Đến tối 2-8-2020, khi Vương mò về nhà thì bị CSKV CAP Trần Quang Diệu mời về trụ sở để làm rõ một số thông tin. Tại đây, đối tượng Võ Công Vương đã thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc.

Theo đó, sau giấc ngủ trưa, Vương nhận điện thoại bạn gái hẹn đi chơi. Võ Công Vương mượn xe của bạn nhưng không có, ba mẹ cũng không giao xe cho đi chơi nên  Vương nghĩ đến việc trộm cắp xe để chở bạn gái vi vu. Vừa lúc đó, thấy phía trước bên hông nhà mình có dựng chiếc xe máy BKS 81F1-1927, Vương liền nảy sinh ý định lấy trộm. Vương lấy tuốc-nơ-vít mở mặt nạ trước của chiếc xe BKS 81F1-1927 rồi rút dây bình xe, nổ máy chạy đến đón bạn gái đi dạo tại một số nơi ở TP Quy Nhơn rồi đi ăn.

Do “cháy túi” nên Vương nói với bạn gái đi bán xe lấy tiền rồi cùng đi ăn. Sau đó, Vương mang xe đến bán cho Nguyễn Thành Long (1990, trú P. Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) được 700.000 đồng. Có tiền, Vương tiếp tục dẫn bạn gái “du hí” khắp TP Quy Nhơn. Từ lời khai của Vương, công an phường đã tiến hành làm việc với Nguyễn Thanh Long và thu giữ chiếc xe trên để trả lại cho người bị hại.

LÊ GIANG