Chôm xe về quê… khoe mẽ

Thứ năm, 25/05/2017 11:55

(Cadn.com.vn) - Đại úy Trần Xuân Tần- ĐTV Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, ngày 22-5, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Thế Quốc (1988, trú thị trấn Lăng Cô, H. Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) về hành vi trộm cắp tài sản. Điều đáng nói là, lý do Quốc trộm cắp (xe máy)  chẳng giống ai: chạy về quê… khoe mẽ!

Trở lại câu chuyện cách đây gần một tháng. Lúc đó, khoảng 23 giờ ngày 23-4-2017, chị Trần Thị Thanh Thảo (1993, trú tổ 138, P.An Khê, Q.Thanh Khê) điều khiển mô-tô hiệu Honda Vision, màu đen, BKS 43D1-512.01 về để trước nhà tại địa chỉ 209 đường Cần Giuộc rồi đi vào nhà mà quên rút chìa khóa xe. Bởi vậy, chỉ khoảng 5 phút sau quay trở ra, chị Thảo phát hiện chiếc xe nói trên vừa mua với giá 37,5 triệu đồng đã đi theo kẻ trộm. Sự việc được báo đến CA địa phương. Trong lúc các TS của Đội CSHS CAQ Thanh Khê tích cực điều tra vụ việc thì bất ngờ có thông tin về chiếc xe bị mất của chị  từ đồng nghiệp tại TT-Huế. Số là, vào lúc 17 giờ ngày 21-5-2017, Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT CA tỉnh TT-Huế đang làm nhiệm vụ chốt chặn, kiểm tra vi phạm luật giao thông trên tuyến QL1A thuộc địa bàn H. Phú Lộc thì phát hiện một thanh niên đang điều khiển mô-tô có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra. Vào thời điểm này, Nguyễn Thế Quốc điều khiển mô-tô nhưng lại không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký nên tổ tuần tra đã đưa cả phương tiện và người về trụ sở CAH Phú Lộc để tiếp tục xác minh làm rõ nguồn gốc chiếc xe nói trên. Qua đấu tranh trực tiếp với Quốc và xác minh thông tin từ các địa phương bạn, CAH Phú Lộc đã làm rõ nội tình. Quốc khai, trong thời gian vào Đà Nẵng thăm bạn bè và đi chơi đây đó, vào tầm 23 giờ ngày 23-4-2017, sau khi đi uống cà-phê cùng bạn bè về nhà người quen thì vô tình thấy chiếc xe của ai đó để trước nhà  209 đường Cần Giuộc. Trên xe lại có sẵn chìa khóa nên nổi lòng tham. “Lâu nay đi xe cùi, bạn bè chọc quê mãi, giờ có chiếc xe ngon như ri thì tụi nó phải lác mắt”. Quốc tự nhủ rồi nhắm không ai để ý, lặng lẽ dắt xe máy đi bộ được khoảng hơn 10 mét rồi mới lên xe nổ máy chạy về quê. Khi đến đèo Hải Vân thuộc địa phận TT-Huế, Quốc dừng xe rồi tìm cách tháo BKS vứt xuống chân núi, sau đó phóng xe thẳng về nhà ở thị trấn Lăng Cô để cất giấu. Được một thời gian, không thấy động thái nào về việc cơ quan CA đang truy tìm nên Quốc đã tìm BKS 78C1-033.72 gắn vào rồi sử dụng làm phương tiện đi lại, xem như đấy là xe của mình. Một số bạn bè thấy Quốc có xe mới đã dạm hỏi thì nhận được câu trả lời “Xe mua lại của người khác để đi ấy mà!”. Mãi đến khi lưu thông trên đường gặp lực lượng tuần tra của Phòng CSGT CA tỉnh TT-Huế phát hiện lập biên bản chiều ngày 21-5-2017 thì mọi chuyện mới “hai năm rõ mười”.

Nguyễn Thế Quốc cùng tang vật.

Phương Kiếm