“Chống bạo hành” bằng... xăng

Thứ ba, 29/12/2015 08:16

(Cadn.com.vn) - Đó là hành động thiếu suy nghĩ của chị N.T.C. (1977, trú tổ 67, P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Do mâu thuẫn trong cuộc sống, 22 giờ 30 ngày 25-12, chị C. mua một bịch xăng về dọa... đốt nếu anh L.T.A. (1978, sống chung với chị C.) còn “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với mình. Tưởng chị C. dọa suông nên anh A. túm người chị C. để đánh. Trong khi giằng co, bịch xăng bị vỡ nên chị C. bật lửa đốt luôn... Hậu quả, anh A. bị bỏng, phải điều trị tại bệnh viện. Chị C. và anh A. sống chung với nhau được 3 năm nhưng chưa đăng ký kết hôn.

PHAN NẾT