Chốt kiểm soát, lực lượng tuần tra không ngủ, Đà Nẵng bình yên sau 0 giờ

Thứ năm, 05/08/2021 12:55

Đã qua đêm thứ năm người dân Đà Nẵng được yêu cầu không ra khỏi nhà từ sau 20 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau để thực hiện giãn cách xã hội với những biện pháp cao hơn Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trên mọi nẻo đường, lực lượng chốt chặn, tuần tra vẫn làm việc xuyên đêm, bám chốt, bám địa bàn, đảm bảo cuộc sống bình yên để đưa thành phố khống chế dịch bệnh, sớm trở lại quỹ đạo bình thường

Khuya ngày 4-8, các ca trực của lực lượng tuần tra kiểm soát CAP. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà nối tiếp nhau khép kín địa bàn với nhiệm vụ nhắc nhở, xử lý các trường hợp ra khỏi nhà không có lý do chính đáng. Vì đây là khu vực nằm trong vùng nguy cơ cao, với hơn 20 người mắc COVID-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm âu thuyền và cảng cá Thọ Quang nên việc giãn cách xã hội được thực hiện nghiêm ngặt.

Trong không gian yên ắng, lực lượng tuần tra phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy chạy trong đường nhánh. Lập tức phương án chốt chặn được thực hiện và yêu cầu chủ phương tiện dừng xe. Vào thời điểm sắp bước sang ngày mới, người này điều khiển xe máy ra khỏi nhà khội mũ bảo hiểm, không tuân thủ quy định phòng dịch, trên xe chở 2 thùng bia.

 

Ngoài việc xử lý vi phạm các quy định về phòng chống dịch, lực lượng tuần tra kiểm soát các địa bàn trên toàn thành phố Đà Nẵng sẽ phối hợp thực hiện kế hoạch phòng chống tội phạm, kiểm tra giấy tờ phương tiện.

Trên đường Phạm Văn Đồng, lực lượng tuần tra tiến hành kiểm tra giấy đi đường của 2 người dân ra khỏi nhà vào lúc gần 0 giờ khuya 4-8.

Theo cơ quan công an, đây là loại giấy đi đường được làm không có chữ ký tươi mà được làm sẵn trên con dấu để đóng hàng loạt. Việc chủ doanh nghiệp cấp giấy như thế này khiến nhiều người sở hữu giấy cùng lúc để ra đường.

Chốt đầu cầu sông Hàn phía địa bàn Q. Hải Châu. Đã sắp bước sáng ngày mới, chiến sĩ dân quân P. Hải Châu 1 vẫn bám chốt để chuyển giao ca.

Tại ngã ba đường Hoàng Sa - Võ Văn Kiệt – Trường Sa, lúc các đồng đội tranh thủ nghỉ ngơi  trong lán dã chiến, Đại úy Phạm Anh Duẩn, cán bộ Đội CSGT CAQ. Sơn Trà vào ca đứng chốt. Vào giờ khuya, đây là đoạn đường thường xuyên có xe cấp cứu, chuyển người ở các khách sạn phục vụ cách ly. Bên cạnh là những ổ bánh mì do người dân làm rồi mang ra tặng để lực lượng chức năng sử dụng khi đói

Tại chốt kiểm soát giáp ranh Q. Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, tổ trực của trung úy Hồ Đắc Len, các đồng đội và có sự tăng cường của Kiểm soát quân sự làm nhiệm vụ từ 23 giờ 30 phút 4-8 đến 1 giờ 30 phút sáng 5-8. Đây là nút giao với đường dẫn lên cầu Trần Thị Lý có nhiều phương tiện của người dân vào ban ngày và nhiều xe container chạy vào ban đêm.

Cho dù có thay nhau trực thì cũng rất khó chợp mắt vì lưu lượng xe tải trọng lớn chạy qua nhiều. “Ban ngày thì nắng nóng vì ít cây. Buổi tối thì xe chạy ra cảng Tiên Sa rất nhiều nên gần như các ca trực sẽ không ngủ”, trung úy Len cho biết.

Vào các cao điểm trong ngày như giờ đi làm và giờ tan tầm của công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, các chốt trên đường lớn như Ngô Quyền có khoảng 10 người làm việc, bao gồm Công an, bộ đội, tình nguyện viên, dân phòng, dân quân. Cả ban đêm ở đây cũng phải có ít nhất 4 người, ngoài chốt chặn, kiểm tra việc người dân ra đường thì còn phần luồng để các xe container lưu thông ra phía Cảng Tiên Sa

Tại giao lộ Nguyễn Văn Linh – Bạch Đằng – 2-9, lúc sắp hết ngày cũ, bắt đầu ngày mới chỉ còn vài người làm ca ở các siêu thị đi làm về, phố xá bình yên nhưng chốt kiểm soát vẫn không rời vị trí. Tại đây luôn có mặt CBCS đội An ninh, CSGT CAQ. Hải Châu và cán bộ của lực lượng Kiểm soát quân sự.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội với những biện pháp cao hơn Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu toàn lực lượng cấm trại 100% quân số. Toàn bộ CBCS công an các đơn vị, địa phương tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch tại các chốt, TTKS khép kín địa bàn, sinh hoạt tại đơn vị, không về nhà để đảm bảo ANTT cũng như chủ động với các nguy cơ lây nhiễm.

Công Khanh