Chủ động tấn công tội phạm

Thứ bảy, 23/01/2016 09:00

(Cadn.com.vn) - Chiều 19-1, khi được CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) trao trả xe máy bị mất, anh Nguyễn Trung (trú Phú Hạ, xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang) vui mừng sẻ chia: “Tôi không nghĩ mình còn cơ hội nhận lại chiếc xe đã bị kẻ gian lấy trộm. Chân thành cảm ơn các anh trong Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAH- những cán bộ, chiến sĩ đã không ngại khó khăn đấu tranh, bắt giữ đối tượng và truy xét, thu hồi phương tiện trả cho người dân. Tôi rất cảm kích trước tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng CAH”.

Thời gian qua, để vùng nông thôn Hòa Vang có được bình yên như hôm nay là sự góp phần không nhỏ của các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở, trong đó Đội CSHS CAH là lực lượng chủ công đi đầu trong việc đấu tranh, trấn áp với những tội phạm hình sự nguy hiểm. Chứng kiến cảnh các anh đấu tranh với cái xấu, cái ác, chúng tôi mới thấu hiểu hết những hy sinh thầm lặng của các anh trong việc thực hiện lý tưởng “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

 UBND H. Hòa Vang khen thưởng Đội CSHS CAH trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.  

Điểm qua các vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn huyện trong những tháng cuối năm 2015 cho thấy, các đối tượng vi phạm pháp luật tuy có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt gây khó khăn trong quá trình điều tra, cũng như người bị hại bị động, không chính xác được thời điểm xảy ra mất trộm nên chẳng cung cấp được chứng cứ, song bằng các biện pháp nghiệp vụ, các CBCS Đội CSHS cũng lần lượt đưa từng đối tượng gây án ra trước ánh sáng pháp luật. Điển hình, sau khi triệt phá nhóm “đá xế” chuyên nghiệp Trần Viết Thuận (1987, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Bùi Đức Mười (1990, trú xã Hòa Liên, H. Hòa Vang) thì các anh tiếp tục triển khai Chuyên án TX-15 đấu tranh, làm rõ nhóm trộm cắp và tiêu thụ xe máy ngoài địa phương, gồm Lê Văn Sơn (1985), Lê Tùng Mân (1986), Trương Ngọc Đức (1992), Lưu Văn Đức (1993), Lương Lâm Huyền (1996, cùng trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng); thu hồi 5 xe máy do các đối tượng bán rải rác khắp nơi...

Để đạt được kết quả này, lực lượng TS, ĐTV của Đội CSHS đã miệt mài đeo bám từng chi tiết từ khai báo của các đối tượng. Cụ thể, sau khi bẻ khóa trộm xe máy Air Blade BKS 43K1-078.11 của anh Trung, Sơn giao cho Lưu Văn Đức mang đi tiêu thụ. Đức bán lại xe này cho một người tên Tiến nhưng không chính xác nơi ở với giá “bèo” 6 triệu đồng. Lần theo dấu vết thu thập và kết hợp với nguồn tin người dân cung cấp, sau 10 ngày ngược xuôi, lực lượng TS mới làm rõ được đối tượng đang sử dụng xe máy của anh Trung là Võ Minh Tiến (1987, trú Sơn Viên, xã Duy Nghĩa, H. Duy Xuyên, Quảng Nam)...

Anh Nguyễn Trung vui mừng nhận lại xe máy bị kẻ gian lấy trộm.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng - Đội trưởng Đội CSHS CAH Hòa Vang cho biết, việc khám phá các vụ trộm cắp xe máy đối với lực lượng CA không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi. Những tên trộm chuyên nghiệp đều rất ranh ma, không dễ gì để bị rơi vào bẫy mai phục. Chúng thường chọn những địa bàn phức tạp, đông người, nhiều phương tiện đi lại, nhiều ngõ ngách để hành nghề... Cho nên, đơn vị phải triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đấu tranh ngăn chặn và từng bước làm giảm hoạt động của tội phạm. Đơn vị đã xác lập và nắm chắc quy luật hoạt động của các ổ, nhóm hình sự và theo dõi sát hoạt động của các đối tượng hình sự di động ở các nơi khác đến để xác lập chuyên án, kế hoạch đấu tranh nhằm điều tra, khám phá nhanh chóng các vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn.

Dẫu biết rằng, không phải vụ án nào cũng được lực lượng CSHS CAH Hòa Vang làm rõ một cách nhanh chóng, song quả thực, các anh đã không có thời gian ngơi nghỉ, ngày đêm miệt mài trên từng địa bàn, theo từng vụ án. Tuy lập được nhiều chiến công, nhưng các anh vẫn còn nặng trĩu những ưu tư, mỗi vụ án xảy ra chưa được làm rõ là một món nợ lớn với nhân dân. “Làm thế nào để chủ động tấn công tội phạm, hạn chế thiệt hại do bọn chúng gây ra?” luôn là một câu hỏi lớn mà các anh trăn trở... Thời gian đến, Hòa Vang sẽ có thêm nhiều dự án, nhiều khu dân cư mới, khó khăn tiếp tục đặt lên vai các anh. Song, chúng tôi cảm nhận được sự lạc quan ở các anh khi chứng kiến vùng đất nông thôn này đang dần trở thành đô thị. Phức tạp sẽ nảy sinh, nhưng người dân lại được tiếp cận với cuộc sống phát triển và hiện đại.

An Dương