Chủ hụi bỏ trốn, dân bao vây nhà nghỉ

Thứ tư, 25/11/2015 09:19

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG- Tối 23-11, khi phát hiện một số thanh niên mở khóa vào nhà nghỉ Nam Phương (số 1647-Nguyễn Tất Thành, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) định tẩu tán tài sản, hàng chục hộ dân gần đó đã kéo đến gây áp lực, khóa cửa nhốt người bên trong. Lý do được mọi người đưa ra là, vợ chồng chủ nhà nghỉ là Đinh Thị Bích Chi (1973) và chồng là Trần Minh Phương (1970, cùng trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê) đã giật hụi bỏ trốn. Nhận được tin báo, CAP Thanh Khê Tây đã có mặt tại hiện trường để vãn hồi trật tự.

Được biết, vợ chồng Đinh Thị Bích Chi thuê ngôi nhà này của gia đình chị Phạm Thị Thu Hà, trú tại P. Thanh Khê Tây, sau đó sửa chữa, cải tạo để kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ. Nhiều người cho hay, thông qua mối quan hệ làm ăn, quen biết, Chi đã làm chủ đường dây biêu hụi và vay tiền của nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng rồi đột ngột đi đâu không rõ khoảng 1 tuần nay. Trước khi đi, bà Chi có ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (cùng ở trên đường Nguyễn Tất Thành) thanh toán tiền thuê nhà 15 ngày còn lại là 7 triệu đồng. Trong thời gian này, bà Nhung đã thuê người di chuyển đồ đạc trong nhà để bàn giao nhà cho gia đình chị Phạm Thị Thu Hà thì mọi chuyện vỡ lở.

Ngày 24-11-2015, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Thiếu tá Đồng Phú Quý, Phó trưởng CAP Thanh Khê Tây cho biết, đến thời điểm hiện tại, việc quỵt nợ, chiếm đoạt tiền biêu hụi của bà Chi vẫn chưa thể xác định được. CAP chưa nhận được bất kỳ một lá đơn tố cáo nào để có cơ sở xác minh điều tra. Hiện vụ việc đang được cơ quan CA xác minh làm rõ.

Nhà nghỉ Nam Phương.

P.K