Chủ nhà Việt Nam tạm dẫn đầu

Thứ hai, 26/09/2016 08:50

(Cadn.com.vn) - Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên (25-9) của ABG5, đoàn VĐV chủ nhà Việt Nam giành được 3 HCV, 4 HCB và 11 HCĐ, tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương. Đoàn Thái Lan đứng thứ hai với 3 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ. Kazakhtan tạm đứng thứ ba với 2 HCV, 3 HCĐ.

Bóng gỗ "mở hàng" HCV cho Việt Nam

Trong ngày thi đấu đầu tiên của môn Bóng gỗ tại khu vực bãi tắm Sơn Thủy (Q. Ngũ Hành Sơn), ĐT Việt Nam bất ngờ giành được 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.  Theo đó, tấm HCV đơn nữ môn bóng gỗ của VĐV Phan Thị Phượng giành được cũng chính là HCV đầu tiên của chủ nhà tại đại hội.  HCB nội dung đơn nữ thuộc về Nguyễn Huyền Trang và HCĐ đơn nam của Nguyễn Hồng Quân. Phan Thị Phượng cho biết, cô rất bất ngờ và hạnh phúc về kết quả này. Bởi lẽ, cũng tại ABG4 - năm 2014 ở Thái Lan, Phượng chỉ đạt HCĐ, lần này mục tiêu đề ra là phấn đấu giành HCB. 

Theo ông Hà Khả Luân, HLV trưởng đội Bóng gỗ Việt Nam, tại giải lần này,  Việt Nam với 12 VĐV, tham gia tranh tài ở 9/11 nội dung thi đấu. Những ngày tới, đội hy vọng có thể tranh chấp huy chương ở các nội dung đôi nam nữ. Cũng theo ông Luân, bóng gỗ bãi biển mới du nhập về Việt Nam được hơn 6 năm và phát triển chủ yếu tại Hà Nội. 

Phan Thị Phượng đoạt HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại ABG5. Ảnh: Đ.Nga

Văn Ngọc Tú chỉ giành HCB Kurash

Sau tấm HCV mở hàng của Bóng gỗ, các VĐV nữ môn Kurash (vật bãi biển) của Việt Nam đã thi đấu rất thành công và giành 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc niềm hy vọng Văn Ngọc Tú chỉ giành HCB sau khi để thua người đồng đội trong trận chung kết nội dung -48kg.

Ở nội dung -48kg nữ, Văn Ngọc Tú không có đối thủ và giới chuyên môn đánh giá tấm HCV khó tuột khỏi tay cô. Thế nhưng, Tú đã để thua người đồng đội Hoàng Thị Tình trong trận chung kết và ngậm ngùi nhận tấm HCB.

Một nội dung khác của nữ là hạng cân -52kg, Việt Nam cũng có 2 VĐV vào chơi trận chung kết là Nguyễn Thị Quỳnh và Nguyễn Thị Thanh Thủy. Theo đó, Thủy giành HCV, còn Quỳnh giành HCB.

Ở sàn đấu của các VĐV nam, ở 2 trận bán kết hạng cân dưới 60kg, Lê Hoàng Chương và Võ Phạm Hoàng của Việt Nam đều đã thất bại và chỉ giành được HCĐ.

Văn Ngọc Tú (phải) bất ngờ thất bại trước Hoàng Thị Tình trong trận chung kết nội dung -48kg môn Kurash. Ảnh: Q.Hải 
Hai VĐV của Việt Nam là Nguyễn Thị Quỳnh và Nguyễn Thị Thanh Thủy trên bục nhận huy chương nội dung -52kg môn Kurash. Ảnh: Q.Hải

Tấm HCĐ Jujitsu đầy nỗ lực của Dương Thị Thanh Minh

Trong ngày thi đấu hôm qua, cái tên Dương Thị Thanh Minh nhận được nhiều sự quan tâm, cổ vũ của khán giả bởi cô là VĐV của chủ nhà Đà Nẵng. Thanh Minh khởi đầu trận đấu ở hạng cân -49kg nữ môn Jujitsu bằng thất bại trước VĐV Thái Lan. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của mình, Thanh Minh thi đấu tốt những trận sau đó và giành được tấm HCĐ khi vượt qua đối thủ người Pakistan là Ashiq Humaira.

Tại chung kết hạng cân -49kg dành cho nữ môn Jujitsu, Tô Thị Trang của Việt Nam đã không thể vượt qua VĐV Poorisrisak Varaporn (Thái Lan).

Dương Thị Thanh Minh (trái) giành HCĐ môn Jujitsu hạng cân -49kg (trong ảnh là trận đấu giữa Thanh Minh và VĐV Poorisrisak của Thái Lan). Ảnh: Q.Hải

Các môn khác: Tuyển bóng đá nam bãi biển Việt Nam thắng Lào 12-3 ở trận ra quân vòng bảng. Trận tới, Việt Nam gặp Thái Lan.

Ở môn Bóng ném, ĐT Việt Nam thắng lợi 2-0 trước Afghanistan.

Môn bơi đường dài: Trần Tân Triều giành HCĐ nội dung 5km nam.

Muay Thái: Nguyễn Trần Duy Nhất giành quyền vào chơi trận chung kết hạng cân 57-60kg sau khi vượt qua đối thủ người Thái Lan Chilnak Prawit. Bán kết hạng cân 60 - 63,5kg: Võ Văn Đại giành chiến thắng bằng tính điểm trước võ sỹ người Iraq Abdulrazzaq Ameer Ibrahim A. Trương Quốc Hùng giành chiến thắng kịch tính trước đối thủ người Kazakhstan AKZHANOV Rustem ở trận bán kết hạng cân 67-71kg. Ngoài ra, Việt Nam có 3 VĐV lọt vào chung kết là Trần Thị Trúc (hạng cân 51-54kg nữ), Nguyễn Thị Ngọc (hạng cân 60-63,5kg nữ) và Bùi Hải Yến (hạng cân 57-60kg nữ).

Cầu mây: Ở bảng B nội dung bộ 3 nam, ĐT Việt Nam đã thất bại với tỉ số 0-2 trước ĐT Myanmar.

Đinh Nga - Quang Hải

BÊN LỀ ABG5: Cuồng nhiệt với Muay Thái

Hơn tất cả, nhà thi đấu Muya Thái luôn chật kín khán giả đến xem và cổ vũ, nhất là những trận có VĐV chủ nhà thi đấu. Những tiếng hô vang Việt Nam! Việt Nam đã khiến không khí ngày thi đấu đầu tiên của ABG5 rất cuồng nhiệt.

Tình nguyện viên quá nhiệt tình

Theo phản ánh của các đoàn VĐV tham dự ABG5 cũng như thực tế khảo sát tại hiện trường các điểm thi đấu, những ngày qua, lực lượng tình nguyện viên (TNV) với hơn 1.600 người phục vụ ABG5 rất năng nổ, nhiệt tình và đầy trách nhiệm với những phần việc được giao.

Các TNV luôn tươi cười và tận tình phục vụ ABG5. Ảnh: Đ.Nga

Môn thi đấu ít CĐV

Do vị trí thi đấu nằm cách xa Trung tâm TP Đà Nẵng nên môn Bóng gỗ tại Bãi tắm Sơn Thủy (Q. Ngũ Hành Sơn) hầu như ít người quan tâm. Trong ngày thi đấu đầu tiên, theo quan sát của phóng viên, chỉ có BTC, trọng tài, tình nguyện viên, HLV và VĐV của các đoàn, không có bất kỳ cổ động viên nào đến dự xem và cổ vũ cho VĐV thi đấu.

Đ.N - Q.H