Chung cư đơn thân những ngày cận Tết

Thứ ba, 21/01/2014 10:45

(Cadn.com.vn) - Những ngày cận Tết đối với những người chị, người mẹ, người bà chung cư đơn thân (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) không chỉ là mâm cơm tất niên, sự sum vầy của con cái mà còn là một mùa mưu sinh.

Chị Phan Thị Hoa (47 tuổi) bán tạp hóa ở chung cư bộc bạch: "Ở đây ít ai chuẩn bị Tết nhứt lắm, một ký hạt dưa bằng cả chục ký gạo. Thôi họ ăn Tết thì mình làm Tết để quên đi những thiếu thốn. Tết buồn cái miệng mà ấm cái thân là được rồi". Không có người đàn ông làm chỗ dựa, nên hầu hết các phụ nữ nơi đây ai kêu gì làm nấy, đi từ sáng sớm đến chiều tối. Công việc thông thường là dọn dẹp nhà thuê, giúp việc, lượm chai bao... Chị Nguyễn Thị Tâm (37 tuổi) sau khi chồng mất, một mình chị phải nuôi hai đứa con ăn học. Giáp Tết, chị Tâm thường được gọi đi dọn nhà hoặc giúp việc. "Công việc dọn nhà ngó rứa mà khổ lắm. Ngày chỉ được năm ba chục vậy mà làm không tốt thì bị chủ chửi. Lúc dọn dẹp lỡ làm bể đồ thì phải đền. Biết vậy, nhưng tui vẫn mong gần Tết được "chạy" thật nhiều mối để kiếm tiền lo cho cái Tết sung túc hơn", chị Tâm tâm sự.

Chị Hồ Thị Thành (46 tuổi) dọn dẹp nhà cửa.

Cũng không chồng như những phụ nữ khác, nhưng hoàn cảnh của chị Mai Thị Anh (46 tuổi, Ủy viên Chi hội Phụ nữ ở chung cư) lại đặc biệt hơn. Chồng bỏ đi sau khi biết đứa con đầu lòng bị tâm thần. Mấy năm sau, chị đi bước nữa và có thêm đứa thứ hai. Thời gian này, đứa con bị tâm thần cũng có hai đứa con. Không lâu sau, chồng bị tai nạn qua đời. Từ đó, một mình chị tảo tần vừa nuôi con, vừa nuôi cháu. Chị Anh bộc bạch: "Tui đi mua chai bao cả chục năm ni rồi. Ngày kiếm được 5 chục, trăm nghìn đủ tiền cơm gạo cho con, cho cháu. Gần Tết họ dọn nhà nhiều, mấy năm tui mua cũng được lắm, nhưng năm ni thì ế. Đi từ sáng tới chiều không có đồng mô. Dành dụm tính mua cho hai đứa cháu cái áo mới cho bằng bạn bằng bè mà chưa đủ". Thời buổi kinh tế khó khăn cũng tác động không ít đến những hộ phụ nữ đơn thân. "Năm ni không biết răng mà việc dọn nhà thuê hay giúp việc hiếm hoi quá. Mấy năm, họ tới tận nhà kêu, xin số điện thoại gọi, rứa mà năm ni... buồn quá. Nhiều lúc đau cũng không dám uống thuốc vì ngại tốn tiền, nếu đi bệnh viện thì còn tiền đâu mà lo cho con?", chị Anh than thở.

Khi được hỏi về ngày Tết, bà Nguyễn Thu Hiền (56 tuổi) ao ước "mong sao có cân gạo, hộp mứt để cái Tết được sum vầy hơn", "mơ cho con mình có cái áo mới  vui chơi với bạn bè và mơ nhất là có cái bảo hiểm y tế để phòng lúc ốm đau". Rồi bà cười buồn: "Ngày Tết mà không có đàn ông tủi thân dữ lắm. Thương cho phận mình một thì thương cho mấy đứa con đến mười. Thấy bạn bè có quần áo mới, ba mẹ đưa đi chơi, thương con đứt ruột mà không làm gì được. Số phận buộc mình phải vừa làm cha, vừa làm mẹ nên đành chịu thôi". Cũng như bao đứa trẻ tại khu chung cư này, em Nguyễn Văn Tuấn thiếu vắng đi bàn tay chăm sóc của bố. Bố bỏ gia đình lấy vợ khác khi em vừa lọt lòng. Đôi mắt to tròn, lấp lánh ánh hồn nhiên của cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, em vô tư nói về ước mơ ngày Tết của mình: "Em mong ngày Tết ba em sẽ về...".

Chút không khí Tết hiếm hoi ở chung cư phụ nữ đơn thân.

Đã là cái Tết thứ hai, 144 phụ nữ đơn thân đón Tết ở chung cư này. "Tết đầu tiên Quý Tỵ- 2013, đoàn thể, ban ngành đến thăm tặng quà nhiều lắm. Tết năm ni chắc khó khăn nên thấy trống vắng hơn. Thôi thì mình tự lực cánh sinh, không phải mình thì nơi khác đón nhận sự quan tâm ấy", bà Hiền tâm sự.

144 phụ nữ đơn thân ở chung cư này là 144 hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả họ đều có một điểm chung: là trụ cột gia đình. Ý thức rõ điều này nên mỗi người đều nỗ lực vượt khó, không muốn dựa dẫm vào cộng đồng. Tuy nhiên, hy vọng câu chuyện mưu sinh và khát khao những ngày cận Tết của họ- chỉ là một vài cung bậc trầm trong vô vàn những ưu tư, gian nan mà họ đã và đang trải qua- như thông điệp gửi đến mọi người, rằng Tết này vẫn còn có những cuộc đời, con người trĩu nặng âu lo đến thế.

Tuấn Zũ - Hồng Phượng