Chung kết Champions League: Real Madrid - Liverpool (1 giờ 45 ngày 27-5): Sức ép của Cristiano Ronaldo

Thứ bảy, 26/05/2018 11:41

Mohamed Salah chỉ nói nhẹ nhàng: "Tôi không muốn so sánh với Cristiano Ronaldo". Ngược lại, Ronaldo như thể bị sốc khi có người đem anh và Salah ra "cân đo đong đếm". Ronaldo bảo rằng không thể so sánh anh với bất cứ ai. Riêng với Salah, thì Ronaldo lớn tuổi hơn, cao hơn một chút, chơi bên cánh phải còn Salah đá cánh trái. Nhưng quan trọng nhất là Ronaldo chơi bằng cái đầu. Ronaldo 33 tuổi, Salah mới 25 nhưng Ronaldo tự tin là mình có nền tảng thể lực của một cầu thủ tuổi... 23. Chỉ cần chứng kiến cách Salah và Ronaldo phản ứng cùng một sự việc đủ thấy Ronaldo đang chịu áp lực lớn hơn.

Real (trái) đang hướng đến chức vô địch Champions League thứ ba liên tiếp.

Real Madrid đứng nhìn Barcelona vô địch La Liga nên "Kền kền trắng"  gần như buộc phải bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League (lần thứ ba liên tiếp) nhằm tránh mùa giải thất bại. Liverpool cũng không thể thắng giải quốc nội Premier League nhưng không hề chịu sức ép. Việc HLV Jurgen Klopp đưa Liverpool vào tới chung kết Champions League đã là một sự thành công ngoài mong đợi. Như vậy, so với Real Madrid, Liverpool cũng thoải mái hơn.

Các đối thủ đang bắt bài được Ronaldo nên Real Madrid hai trận liền trên sân nhà Bernabeu không thể thắng (1 thua, 1 hòa). Ronaldo cũng "tịt ngòi" và chỉ có 1 bàn thắng từ chấm 11m trong 3 trận gần đây nhất. Xem ra, Ronaldo không quá khó để Arnold, Dijk và Lovren bắt chết. Tiền đạo Bồ Đào Nha cho biết tương lai của anh phụ thuộc rất nhiều vào trận chung kết, tức là tự anh đặt áp lực lên chính mình. Ronaldo có thể rời Real Madrid để nhường chỗ cho... Salah nếu như thất bại ở trận chung kết này. Ronaldo mở ra một hướng đi mới cho riêng mình là dấn thân vào thế giới phim ảnh Hollywood!

Hàng thủ Real Madrid liên tục mắc sai lầm ở những trận Champions League gần đây là dấu hiệu đáng lo cho HLV Zinedine Zidane. Nếu như Liverpool tập trung khóa Ronaldo thì đã có tầm 50% cơ hội chiến thắng bởi Real Madrid quá phụ thuộc vào tiền đạo này. Trong khi đó, bộ ba tấn công của Liverpool là Salah - Firmino - Mane vừa khỏe vừa lì lợm vừa phối hợp ăn ý với nhau đã lần lượt khiến những đối thủ giàu khát vọng như Manchester City hay Roma phải dừng bước.

Chung kết Real Madrid - Liverpool không hề là cuộc chiến Ronaldo - Salah mà là cuộc đấu chiến thuật của Zidane và Klopp. Zidane phải tìm cách để Ronaldo có không gian thi đấu và phía dưới phải phong tỏa cùng lúc Salah, Mane và Firmino. Klopp tỏ ra thoải mái hơn khi có trong tay "vũ khí bí mật" James Milner. Vì sao đề cao lão tướng này ở trận chung kết tại Kiev? Tiền vệ 32 tuổi đang chia sẻ danh hiệu chân chuyền số một trong lịch sử Champions League khi có 8 pha kiến tạo/mùa như Neymar. Chỉ cần một đường chuyền cho đồng đội phá lưới Navas nữa, Milner sẽ một mình chiếm lấy danh hiệu chân chuyền số một trong một mùa giải Champions League.

Giá kèo các nhà cái được ra cho Real Madrid thắng là đặt 5 ăn 6, còn Liverpool là đặt 1 ăn 2. Dù sao kinh nghiệm trận mạc đấu trường châu lục của Real Madrid vẫn được đánh giá cao hơn.

HẠNH THUẦN