Chung kết Cúp QG - Eximbank 2013: Cúp ở lại Chi Lăng?

Thứ năm, 05/09/2013 08:18

(Cadn.com.vn) - 16 giờ chiều nay, SHB Đà Nẵng và V. Ninh Bình bước vào tranh tài trận chung kết Cúp QG 2013. Những động thái trước trận chiến cho thấy, cả hai đều rất "khát cúp". Song theo nhận định chung, Cúp sẽ ở lại Chi Lăng.

Khách "khát" danh hiệu

Từ lúc góp mặt ở V-League (2010), đã 4 mùa bóng trôi qua nhưng V. Ninh Bình chưa giành lấy bất kỳ một danh hiệu, dù họ luôn được xếp vào hàng những đội bóng chịu khó đầu tư. Hẳn nhiên vì thế mà đứng trước trận chung kết Cúp QG vào chiều nay, ông bầu Hoàng Mạnh Trường đã treo thưởng 3 tỷ đồng cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, việc bầu Trường treo thưởng 3 tỷ đồng khiến người ta phải suy nghĩ. Bởi vô địch Cúp QG giúp họ giải cơn khát danh hiệu nhưng mùa sau phải đối mặt nhiều thách thức do tham dự AFC Cup. Lâu nay, đá AFC Cup là nghĩa vụ rất muốn từ chối với phần lớn các CLB Việt Nam vì tốn nhiều công sức, tiền của mà khả năng giành thành tích quá thấp. Nhưng ai cũng muốn tin rằng, V. Ninh Bình quyết tâm thật để trận chung kết Cúp QG thực sự đáng xem.

Trong lần gặp nhau gần đây nhất tại Chi Lăng, V. Ninh Bình (trái) thua 0-2. Ảnh: Q.H

Chủ quyết lấy cúp

Cứ tin là V. Ninh Bình tham vọng thật, có "doping" tiền thưởng để đốt cháy khát khao vô địch thì vấn đề vẫn nằm ở chỗ: liệu họ có vượt được "ải" Chi Lăng. Kể từ khi bước vào đấu trường V-League 2010 đến nay, V. Ninh Bình chưa một lần được ca khúc khải hoàn ở Chi Lăng. Đơn giản đó không phải là cái dớp mà vì SHB Đà Nẵng luôn thể hiện được năng lực, bản lĩnh của một đội bóng "đàn anh". Ví như V-League mùa này, đội bóng sông Hàn có thể thua toe tua đến nghi ngờ 1-4 trên sân Ninh Bình ở lượt đi nhưng lượt về họ dễ dàng giành chiến thắng 2-0.

 Trận chung kết chiều nay đối với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chẳng khác "canh bạc" quyết định của họ. Đã nhiều lần trước đó, khi SHB Đà Nẵng thất thế trong cuộc đua vô địch V-League, Huỳnh Đức khẳng định mục tiêu chính là Cúp QG. Nói vậy để có cơ sở khẳng định, SHB Đà Nẵng đang rất quyết tâm giữ cúp ở lại Chi Lăng. Càng có cơ sở để tin đội bóng sông Hàn giàu khát khao vô địch vì khi đó họ mới làm ấm lòng người hâm mộ cũng như bầu Hiển - nhân vật được xem là "khán giả đặc biệt".

Những ngày qua, SHB Đà Nẵng tích cực tập luyện để sẵn sàng nghênh chiến với V. Ninh Bình. Trận này, đội bóng sông Hàn có vẻ lép vế hơn đối thủ về ngoại binh khi chỉ Merlo góp mặt. Dẫu vậy, HLV Lê Huỳnh Đức không quá lo lắng vì thời gian qua, những phương án dùng quân của chiến lược gia này đều mang đến sự hiệu quả và đáng yên tâm. Huỳnh Đức cũng đã tích cực cho các học trò luyện đá 11m phòng tình huống phải phân định thắng thua trên loạt đấu súng. Các phương án đã được SHB Đà Nẵng lên sẵn và chỉ chờ tiếng còi khai cuộc.

Cả chủ lẫn khách đều rất khát khao, xem ra trận chung kết chiều nay đáng chờ đợi!

Khánh Hòa