Chung kết Cúp QG – Eximbank 2013: Cúp về Ninh Bình

Thứ sáu, 06/09/2013 08:56

(Cadn.com.vn) - Vậy là chiếc Cúp QG đã không ở lại Chi Lăng với SHB Đà Nẵng mà theo chân thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ về với Ninh Bình...

Phải nói rằng, trận chung kết Cúp QG diễn ra chiều qua trên sân Chi Lăng như một màn kịch vừa thú vị, vừa bi hài. Thú vị ở chỗ diễn biến trận đấu quá khó lường. Còn bi hài ở chỗ các cầu thủ chủ nhà SHB Đà Nẵng đã quá thiếu may mắn khi có hơn 20 phút chơi hơn người mới ghi được bàn thắng để “trở về từ cõi chết”, nhưng cuối cùng cũng “chết” trên loạt “đấu súng” cân não. Và nữa, trong thất bại của đội bóng sông Hàn, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Minh Phương đã trở thành tội đồ với 2 quả penalty hỏng ăn. Một trận đấu mà có vẻ như thần may mắn đã trêu ngươi Minh Phương và SHB Đà Nẵng vậy.

Trận chung kết Cúp QG đã khởi đầu khá quyết liệt với tinh thần đầy quyết tâm đến từ cầu thủ hai đội. Có thể nhận ra V. Ninh Bình tham vọng thật với những pha vào bóng ngoài mức quyết liệt. Ngoài đường biên nơi khu vực kỹ thuật, HLV Nguyễn Văn Sỹ đứng ngồi không yên, liên tục la hét, đốc thúc học trò tràn lên tấn công. Còn SHB Đà Nẵng, họ vẫn đá tấn công đúng với tính chất của một trận chung kết. Tiền vệ trung tâm Hoàng Minh Tâm như chiến binh dũng cảm, lên công về thủ rất đáng ngợi khen. Merlo đá đầy quyết tâm với những pha đánh đầu dũng mãnh và một bàn thắng san bằng cách biệt...

Các cầu thủ V. Ninh Bình nâng cao cúp vô địch. Ảnh: Q.Hải

Nhưng có vẻ như, thần may mắn đã không đứng về phía các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Hay chính những cầu thủ sông Hàn quyết từ chối vinh quang cũng không biết được (!?). Sau khi để cho V. Ninh Bình vượt lên dẫn trước vào phút 18 với cú sút chéo góc của Phan Anh Tuấn, SHB Đà Nẵng vẫn nắm thế chủ động trận đấu và liên tục tấn công. Trong thế dồn ép, đội bóng sông Hàn còn được lợi thế kể từ phút 72 khi hậu vệ Lê Quang Hùng bên phía V. Ninh Bình nhận thẻ đỏ rời sân. Thậm chí vào phút 82, SHB Đà Nẵng còn được hưởng quả penalty nhưng đội trưởng Nguyễn Minh Phương vẫn không thể ghi bàn thắng gỡ hòa.

4 tỷ đồng là khoản tiền thưởng mà các cầu thủ V. Ninh Bình sẽ nhận được sau chức vô địch Cúp QG. Trong đó có 1 tỷ của BTC và 3 tỷ treo thưởng của bầu Trường. Và mùa tới, V. Ninh Bình cùng Hà Nội T&T đại diện Việt Nam tham dự AFC Cup. Đó là niềm vinh dự nhưng cũng đầy nỗi lo. Còn SHB Đà Nẵng về nhì nhận 500 triệu đồng tiền thưởng của BTC.

Cứ thế, hàng tá cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày các cầu thủ SHB Đà Nẵng... Những tưởng “màn kịch” đã sớm hạ màn thì đúng vào những giây cuối cùng của 6 phút bù giờ cuối trận, may mắn mới đến với đội chủ sân Chi Lăng. Khi mà trên khán B pháo sáng chuẩn bị ăn mừng đã được các CĐV chủ nhà đốt lên sớm vì... bể kịch bản, thì Merlo bất ngờ ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 từ một pha đá bóng may mắn.

Có lẽ sau khi SHB Đà Nẵng “trở về từ cõi chết”, nhiều người đã đặt cược với nhau rằng cúp sẽ ở lại Chi Lăng. Thế nhưng trên loạt đá luân lưu 11m, SHB Đà Nẵng đã thua. Người đá hỏng quả penalty duy nhất trong 6 loạt đá của đội bóng sông Hàn lại là đội trưởng Nguyễn Minh Phương. Thua 5-6, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức ngẩn ngơ đứng nhìn V. Ninh Bình ăn mừng chiến thắng.

Có thể, trận chung kết chiều qua có nhiều thứ để bàn, để nói nhưng chung quy lại, V. Ninh Bình vô địch là xứng đáng. Chúc mừng đội bóng cố đô Hoa Lư – một đội bóng rất chịu khó đầu tư, đã được tận hưởng cảm xúc chiến thắng, được ca khúc khải hoàn sau 4 mùa giải khát danh hiệu.

Quang Hải