Chung kết Euro 2020: Cúp vô địch màu thiên thanh

Thứ ba, 13/07/2021 11:18

Thêm một lần, người Anh nhìn Cúp rơi vào tay người khác, lần này chính trên sân Wembley nổi tiếng của thủ đô London. Sau 55 năm chờ đợi, họ đành để đối thủ Italia mang Cúp về Roma, vào thời điểm mà tất cả mọi người đều tin rằng, "bóng đá trở về nhà"- “Footballs coming home”.

     

Đội tuyển Italia đăng quang ngôi vô địch Euro lần thứ 2. 

Tuyển chủ nhà có khởi đầu như mơ, khi ngay từ phút thứ 2 sau khi bóng lăn, trong đợt phản công đầu tiên, Harry Kane có bóng bên phần sân nhà xẻ một đường chuyển lên rất nhanh cho Trippier và cầu thủ khoác áo Atletico Madrid câu đường bóng sâu vào khu vực cấm địa. Hàng thủ Azzurri chưa kịp nóng máy đã bị hút về phía Kane cùng Sterling nên bỏ sót Shaw lặng lẽ băng lên thoải mái dứt điểm căng bằng chân trái, làm tung mành lưới Donnarumma, lập kỷ lục pha lập công nhanh nhất trong lịch sử các trận chung kết Euro.

Bàn mở tỷ số khiến Italy choáng váng, không thể chơi bóng như ý. Ngược lại, tuyển Anh có một thế trận đẹp như mơ khi cặp Phillips - Rice cắt vụn mọi mối liên lạc của Jorginho - Verratti với các vệ tinh. Có thể nói, Anh đã tạo các khối phong tỏa quá tốt các tuyến của Italy và chia cắt Italy hoàn toàn.

Italia chỉ lấy lại thế trận ở cuối hiệp 1, nhưng cũng bế tắc trong cách tìm đường vào khung thành đối phương. Nhưng tất cả thay đổi sau khi Anh đổi cách tiếp cận ở hiệp 2, một cách tiếp cận thận trọng quá mức cần thiết. Anh lùi về hoàn toàn, với toàn bộ nhân sự của mình, tạo thành một phòng tuyến nhiều lớp. Lối tiếp cận này không lạ gì của đội bóng từng được mệnh danh là “bậc thầy phòng ngự”, giúp cho Italy trở lại đúng trạng thái chơi bóng quen thuộc của mình và giành quyền kiểm soát bóng hoàn toàn.

Những bức tường Anh vẫn có vẻ kiên cố, nhưng thực ra chính sự kiên cố chống đỡ ấy đã mang lại cho Italy một thứ rất quý giá: Những pha cố định, thứ giải quyết bế tắc rất tốt khi Italy không thể khoan thủng nhiều lớp tử thủ của đối phương.

Chính từ một pha cố định như thế đã mang lại bàn gỡ hòa và thay đổi toàn bộ cục diện cuộc chơi. Từ một tình huống cố định. Leonardo Bonucci sút tung lưới đội chủ nhà ở phút 67, trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử ghi bàn ở trận chung kết Euro. Bàn gỡ hòa của Italy không làm trận đấu thêm hấp dẫn.

Trận chung kết Euro 2020 kéo dài đến hết 2 hiệp phụ mà không có thêm bàn thắng nào. Lần thứ hai trong lịch sử các kỳ Euro, chức vô địch được phân định bằng loạt luân lưu. Ở thời khắc đòi hỏi bản lĩnh, Italy là những người làm tốt hơn. Cả 2 thủ môn đều cho thấy khả năng bắt 11 mét xuất sắc, nhưng các chân sút của đội tuyển Anh quá tệ.

3 cầu thủ vào sân thay người là Rashford, Sancho và Saka để đá 11m lại chính lại là 3 cầu thủ đá 3 quả sút cuối cùng, và tất cả đều thất bại. Italia vô địch Euro 2020, châu Âu nhuộm màu thiên thanh. Có một chút may mắn trong chiến thắng này nhưng rõ ràng Italia đã xứng đáng hơn với ngôi vương lục địa già sau tất cả những gì họ đã cống hiến ở giải đấu này.

Tuyển Anh thêm một lần để lại sự tiếc nuối nơi người hâm mộ. Thật là trùng hợp, bởi trước đó LĐBĐ Anh đệ đơn để "bóng đá trở về nhà" xuất hiện tại chung kết Euro 2021, UEFA đã từ chối thẳng thừng. Và cũng thật công bằng, một trọng tài người Hà Lan (Danny Makkelie) tặng đội Anh một quả phạt 11m gây tranh cãi để vượt qua Đan Mạch ở bán kết, thì cũng một trọng tài người Hà Lan khác (Bjorn Kuipers) chuộc lỗi cho đồng hương bằng việc công nhận bàn thắng cũng gây tranh cãi của Italia ở chung kết.

CÁC DANH HIỆU CÁ NHÂN

Với 5 bàn và một kiến tạo, Cristiano Ronaldo giành giải Vua phá lưới Euro 2021 dù đội tuyển Bồ Đào Nha dừng bước từ vòng 1/8. 

Gianluigi Donnarumma (Italia) được chọn là Cầu thủ hay nhất Euro 2021 sau khi cản thành công hai quả luân lưu ở trận chung kết. 

Dù tuyển Tây Ban Nha không thể tiến vào trận chung kết, nhưng Pedri nhận danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất Euro 2020.

S.T