Chung kết U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan, 15 giờ ngày 27-1: Thời khắc lịch sử!

Thứ bảy, 27/01/2018 07:00

Hơn 90 triệu dân Việt Nam đang nóng lòng chờ đợi trận chung kết của đội tuyển U23 và cầu chúc cho thầy trò HLV Park Hang-seo vững tin để giành chiến thắng trước Uzbekistan. Thời khắc lịch sử đang chờ đợi các cầu thủ U23 Việt Nam nắm giữ!

Hơn 90 triệu dân Việt Nam đang chờ đợi khoảnh khắc này của U23 Việt Nam
trong trận chung kết với Uzbekistan.  
 Ảnh: AFC

Niềm tin mãnh liệt vào U23 Việt Nam

Thực tế thì người hâm mộ Việt Nam đang được sống trong giờ khắc lịch sử trong những ngày qua, sau khi thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại Qatar để vào chung kết. U23 Việt Nam đã khiến bạn bè quốc tế trầm trồ thán phục với một lối chơi ổn định đến đáng sợ xuyên suốt từ vòng bảng đến bán kết.

"Những ngôi sao vàng" đã gây hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác tại giải năm nay. Từ mục tiêu ban đầu dự giải là cố gắng có điểm mang về, giờ đây, U23 Việt Nam hiện diện ở trận chiến cuối cùng. Đó là một giấc mơ có thật! Và đặc biệt, tất cả đều đánh giá tấm vé vào chung kết của U23 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng. Thế nên, hàng triệu người dân đổ ra đường ăn mừng chiến tích vào chung kết của U23 Việt Nam là điều dễ hiểu. Như nhiều người nói, chừng ấy đã là trang sử quá hào hùng của bóng đá Việt Nam rồi!

Nhưng, U23 Việt Nam vẫn chưa viết hết câu chuyện cổ tích của mình ở giải đấu năm nay đâu nhé, bởi trước mắt họ là trận chung kết với Uzbekistan. Những U23 Australia, U23 Iraq, U23 Qatar đều đã trở thành bại tướng của thầy trò HLV Park Hang-seo, thì U23 Uzbekistan sao lại không thể? Nếu U23 Việt Nam vẫn chơi với tinh thần sắt đá ấy và chiến thuật hợp lý ấy thì chẳng gì là không thể!

Dẫu biết rằng U23 Uzbekistan là đối thủ rất đáng gờm, có thể nói mạnh nhất trong các đối thủ mà U23 Việt Nam từng chạm trán tại giải năm nay, nhưng chắc chắn họ cũng có điểm yếu. Đã bước vào trận chiến cuối cùng thì chắc chắn đối thủ cũng giống ta, cũng phải tự lên dây cót tinh thần cho cầu thủ, tự tìm cách đối phó với điểm mạnh đối phương, và đặc biệt cũng không khỏi âu lo về sức mạnh của đối phương. Thế nên, cơ hội vô địch đang chia đều cho U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Nhiều người vẫn có niềm tin mãnh liệt vào U23 Việt Nam trong trận đấu chiều nay. Niềm tin đó tồn tại, như đã nói, không hề viển vông mà nó được hun đắp từ sự xuất sắc của các "chàng trai áo đỏ". Ai đó từng nói, nếu U23 Việt Nam vô địch thì cũng chẳng có gì bất ngờ!

Điềm tĩnh trước trận cầu lịch sử!

Đó là tâm thế của U23 Việt Nam! HLV Park Hang-seo chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận chung kết rằng: "U23 Việt Nam đang đứng trước một trận đấu rất quan trọng, trận chung kết. Tôi đã nói với các cầu thủ, điều quan trọng nhất đối với họ ở trận chung kết với U23 Uzbekistan là sự điềm tĩnh. Tôi cho rằng ở trận chung kết, cơ hội vô địch chia đều cho cả U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan".

Còn về đối thủ, HLV Park Hang-seo đánh giá: "U23 Uzbekistan là một đội bóng mạnh. Chúng tôi đã từng gặp họ tại giải giao hữu M-150 Cup tổ chức ở Thái Lan trước khi tham dự VCK U23 Châu Á. Tuy nhiên họ đã thay đổi quá nhiều. Các cầu thủ Uzbekistan đều có kỹ thuật và thể lực tốt. Họ thi đấu rất có tổ chức và tất cả các cầu thủ đều có thể đá ở tốc độ cao, đặc biệt là cầu thủ số 4 bên cánh trái, số 8 ở cánh phải và số 9 nữa. Trong khi đó, số 10 của họ thì dứt điểm rất tốt. Tóm lại, họ có lối chơi rất toàn năng và tôi sẽ phải đau đầu trong trận đấu tới"

Trong khi đó, đội trưởng U23 Việt Nam - Lương Xuân Trường cho rằng: "Đây sẽ là một trận đấu thú vị. Nếu trận đấu phải giải quyết trên chấm 11m thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng làm điều đó một lần nữa. Cảm xúc của chúng tôi sau trận bán kết phải được dừng lại để chuẩn bị 100% cho trận đấu với Uzbekistan. HLV bảo chúng tôi phải bình tĩnh, gạt bỏ lo lắng bởi U23 Việt Nam chỉ còn cách lịch sử một trận đấu nữa. Tôi nghĩ chúng tôi biết mình phải làm gì để khiến CĐV cảm thấy hạnh phúc".

Bên kia chiến tuyến, HLV Ravshan Khaydarov của U23 Uzbekistan, cho biết: "Chúng tôi đã xem băng ghi hình các trận đấu của U23 Việt Nam và phân tích cách chơi bóng của họ. Chúng tôi rất ấn tượng với cách họ đã giành chiến thắng. Họ có những cá nhân có thể tạo ra sự đặc biệt. U23 Việt Nam chơi với tốc độ rất nhanh, đặc biệt là những tình huống phản công. Khả năng chuyển từ phòng ngự sang phản công của họ rất ấn tượng. Tôi đã phân tích video và yêu cầu các cầu thủ phải tập trung mỗi khi mất bóng. Chúng tôi chỉ còn một trận đấu trước mắt, duy nhất một đối thủ. Chúng tôi không còn phải băn khoăn về những vấn đề chấn thương hay tính toán điểm số nữa. Chúng tôi chỉ cần bung sức và nỗ lực hết mình. Đây là trận đấu cuối cùng của chúng tôi và sự chuẩn bị chỉ là dành cho trận chung kết. Tôi hy vọng đội bóng hay nhất sẽ giành chức vô địch".

KHÁNH HÒA

----------------------------------------------------------------------------------

Trận tranh hạng Ba diễn ra chiều 26-1, U23 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn nhưng thất bại 0-1 trước U23 Qatar. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Akram Afit ở phút 39.

-----------------------------------------------------------------------------------