Chung kết World Cup bóng đá nữ 2015: Các cô gái Mỹ đòi nợ thành công

Thứ ba, 07/07/2015 07:02

(Cadn.com.vn) - 4 năm trước trên đất Đức, người Mỹ ngậm ngùi đứng nhìn các cô gái Nhật Bản nâng cao chiếc Cúp vô địch thế giới. Và hôm qua trên đất Canada, các cô gái Mỹ đã đòi lại sòng phẳng món nợ trước người Nhật trong trận chung kết.

Trận chung kết giữa Mỹ và Nhật cách đây 4 năm diễn ra vô cùng kịch tính. Hai đội hòa nhau 2-2 sau 120 phút và phải phân định thắng thua trên chấm 11m định mệnh. Còn hôm qua, cuộc tái ngộ giữa các cô gái Mỹ và ĐKVĐ Nhật Bản đã diễn ra theo thế trận gần như một chiều. Mỹ đã giành chiến thắng thuyết phục 5-2 để giành chức vô địch thế giới đầu tiên sau 16 năm chờ đợi. Đây cũng là chức vô địch thứ 3 trong lịch sử của họ. Chức vô địch thế giới gần đây nhất của Mỹ là tại World Cup 1999. Khi đó, các cô gái Mỹ giành chiến thắng trên chấm phạt đền trước đội tuyển Trung Quốc.

Trở lại với diễn biến trận chung kết, mọi chuyện khởi đầu quá thuận lợi với các cô gái Mỹ. Họ thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp với 4 bàn thắng dẫn trước chỉ trong vỏn vẹn 16 phút. Đặc biệt phải kể đến cú hat-trick chớp nhoáng của tiền vệ Carli Lloyd trong vòng 15 phút. Carli Lloyd luôn thể hiện được đẳng cấp của mình suốt quá trình giải đấu diễn ra và cô xứng đáng là cầu thủ hay nhất.

Các cô gái Mỹ nâng cao chức Vô địch.

Ngay phút thứ 3, các cô gái Mỹ đã được ăn mừng khi Carli Lloyd làm tung lưới Nhật Bản từ một pha phối hợp đá phạt góc. Chưa kịp xốc lại tinh thần sau bàn thua chóng vánh, chỉ 22 phút sau, ĐKVĐ Nhật Bản phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, hậu vệ Nhật Bản đã không kịp truy cản và để Carli Lloyd băng vào đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh và dường như sức tấn công dồn dập của các cô gái Mỹ đã khiến nhà ĐKVĐ bấn loạn, họ không kịp xoay xở thế nào để chống lại sức mạnh của đối phương. Trong thế trận ấy, ĐT Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép để giải quyết sớm số phận trận đấu.

Đến phút thứ 14, tận dụng tình huống cản phá không tốt của hậu vệ Nhật Bản, Lauren Holiday đã bắt cú volley rất gọn gàng vào góc cao khung thành để nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ đúng 2 phút sau, Carli Lloyd hoàn tất cú hat-trick của mình với một pha sút bóng ngẫu hứng từ khu vực giữa sân khi quan sát thấy thủ môn đối phương dâng cao, giúp đội tuyển Mỹ dẫn trước 4-0 chỉ sau 16 phút thi đấu.

Việc ĐKVĐ Nhật Bản nhận đến 4 bàn thua chỉ trong vòng 16 phút khiến số phận trận đấu sớm được định đoạt. Dù vậy, các cô gái Nhật Bản vẫn không chịu buông xuôi, họ nỗ lực hết mình kiếm tìm bàn gỡ. Phút 27, Nhật Bản đã có được thứ họ cần là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-4 sau tình huống xử lý bóng khôn ngoan bằng chân trái trong vòng cấm của Yuki Ogimi khiến thủ thành Hope Solo bó tay. Đó cũng là tỷ số của hiệp 1.

Sang hiệp 2, Nhật Bản đẩy cao đội hình lên tấn công và họ tiếp tục có thêm một bàn gỡ ở phút thứ 52 sau tình huống đánh đầu phản lưới nhà của Johnston. Hy vọng vừa được nhen nhóm cho nhà ĐKVĐ thì vụt tắt chỉ đúng 1 phút sau đó khi Tobin Heath đệm bóng dễ dàng nâng tỷ số lên 5-2 cho Mỹ.

Những phút còn lại, trong khi các cô gái Mỹ chơi ung dung chờ tiếng còi mãn cuộc thì nhà ĐKVĐ miệt mài kiếm tìm cơ hội rút ngắn tỷ số. Dù đã chơi đầy cố gắng nhưng Nhật Bản không thể có thêm bàn thắng nào và chấp nhận thua cuộc 2-5, dâng “ngôi hậu” cho các cô gái Mỹ.

Với chức vô địch World Cup nữ 2015, Tổng thống Mỹ Obama đã dành những lời khen cho các cô gái của ĐT xứ cờ hoa. Trên trang cá nhân Twitter của mình, Tổng thống Obama viết: “Một chiến thắng thật tuyệt vời cho nước Mỹ! Carli Lloyd và đồng đội đã có một trận đấu rất hay. Nước Mỹ tự hào về các bạn. Hãy sớm đến thăm Nhà Trắng cùng với chiếc cúp vô địch”.

Trong khi đó, HLV đội tuyển Mỹ Jill Ellis chia sẻ: “Chiến thắng này là thành quả cho những nỗ lực của chúng tôi. Trước trận đấu, chúng tôi đã bàn với nhau về việc nhập cuộc nhanh khiến cho ĐT Nhật Bản bị choáng váng. Tôi biết rằng các học trò của mình có thể làm tốt điều này, họ sinh ra là để dành cho những khoảnh khắc vinh quang”.

 Xin chúc mừng các cô gái Mỹ, họ đã có chiến thắng tuyệt vời!

Quang Hải (tổng hợp)