Chung tay dẹp nạn trộm chó

Thứ bảy, 07/09/2013 13:43

(Cadn.com.vn) - Cũng như nhiều tỉnh thành khác, ở Quảng Ngãi thời gian qua nạn trộm chó gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Nhiều vụ trộm chó đã bị cơ quan chức năng triệt phá, bắt giữ nhưng vấn nạn này vẫn chưa dừng lại. Không ít nhóm “cẩu tặc” hoạt động liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng truy bắt. Ngoài việc chính quyền địa phương, lực lượng Công an tăng cường tuần tra, truy bắt “cẩu tặc”, thì người dân đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ, ngăn chặn nạn trộm chó. Với trách nhiệm công dân, thời gian qua, trên địa bàn Quảng Ngãi xuất hiện nhiều người dân dũng cảm truy bắt các tên trộm chó manh động, góp phần ngăn chặn tình trạng trộm chó hoành hành.

Ngày 3-8, người dân ở thôn An Hội Bắc 3, xã Nghĩa Kỳ, H. Tư Nghĩa được dịp nở mày nở mặt khi có 3 cá nhân CAX Nghĩa Kỳ và người dân được nhận Giấy khen của Giám đốc CA tỉnh vì có thành tích xuất sắc bắt đối tượng trộm chó dữ tợn có hung khí. Trong các cá nhân được khen thưởng, ông Võ Tấn Nhị (45 tuổi, ở thôn An Hội Bắc) là người lớn tuổi nhất nhưng dũng cảm chống chọi, bắt tên “cẩu tặc” hung hãn. Khoảng 4 giờ sáng 20-5-2013, hai đối tượng lạ mặt vào khu vực xóm 4, thôn An Hội Bắc 3 trộm chó thì bị người dân phát hiện vây bắt. Khi phát hiện đối tượng mang hung khí, ông Võ Tấn Nhị bình tĩnh huy động mọi người cầm gậy gộc bao vây chống trả. Các đối tượng liên tục sử dụng hung khí chém về phía người dân hòng tẩu thoát. Một chút mưu trí, chớp nhoáng, ông Nhị khống chế bắt một đối tượng. Đối tượng còn lại chạy thoát và huy động thêm khoảng 6 đối tượng khác dùng mã tấu quay lại tấn công người dân. Lúc này, Ban CAX Nghĩa Kỳ đã kịp thời có mặt cùng ông Nhị và người dân đối đầu với các nhóm trộm chó dữ tợn sử dụng mã tấu. Biết không thể giải thoát đồng bọn, các đối tượng trên đã bỏ đi.

Các cá nhân CAX Nghĩa Kỳ và ông Võ Tấn Nhị được nhận Giấy khen của Giám đốc CA tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nhị nói: “Ngăn chặn, bảo vệ tài sản, đặc biệt là chó nuôi thì mỗi người dân chúng tôi đóng vai trò quan trọng. Bởi vì kẻ trộm thường ra tay chớp nhoáng đêm khuya. Biết chúng có hung khí và làm liều nên người dân cùng tập hợp bên cạnh nhau sẽ khống chế, áp đảo bọn chúng. Nếu chúng ta sợ, không đồng lòng ngăn chặn thì bọn “cẩu tặc” sẽ tiếp tục lộng hành”. Anh Nguyễn Thành Trầm, Trưởng CAX Nghĩa Kỳ cho biết: “Trước tình hình nạn trộm chó gia tăng, Ban CAX đã hướng dẫn cho bà con khi phát hiện ra đối tượng bắt trộm chó thì cần phải hô hoán, sau đó điện thoại cho CA để nhanh chóng kịp thời hỗ trợ bà con bắt giữ đối tượng”.

Anh Trương Quang Tiến (27 tuổi, ở thôn Đèo Gió, xã Sơn Hạ, H. Sơn Hà) được biết đến như “khắc tinh” tội phạm. Những vết sẹo trên người là những lần anh truy bắt tội phạm bị thương tích. Là thợ sửa xe máy tại nhà nằm trên trục Tỉnh lộ 623, anh Tiến luôn quan sát đối tượng lạ mặt qua lại. Đây cũng là thuận lợi kịp thời đón đầu những đối tượng trộm chó tháo chạy khỏi H. Sơn Hà. Năm 2012, nhận tin báo một nhóm vừa trộm chó ở xã Sơn Thành, H. Sơn Hà, trên đường tẩu thoát qua xã Sơn Hạ, anh Tiến kịp thời chặn đường phối hợp người dân bắt các đối tượng. Bất ngờ có một đối tượng manh động sử dụng tuýp sắt đánh vào mặt khiến anh Tiến phải chuyển cấp cứu tại BVĐK Đà Nẵng. Anh Tiến cũng đã giúp CAH Sơn Hà truy bắt nhiều nhóm tội phạm trộm cắp trên đường chạy trốn qua xã Sơn Hạ. Vừa qua, anh được UBND H. Sơn Hà trao giấy khen về thành tích dũng cảm truy bắt tội phạm.

Chính từ những tấm gương dũng cảm truy bắt tội phạm như ông Nhị, anh Tiến đã tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức phòng chống, ngăn chặn nạn trộm chó tại địa phương. Các vụ trộm chó đã giảm hẳn, khi người dân đồng lòng quyết tâm trấn áp “cẩu tặc”.

T. Sự