"Chúng tôi đã được sự giúp đỡ tối đa"…

Thứ hai, 21/01/2019 06:00

Tôi tên là Nguyễn Tiến Chung, là người đại diện pháp luật Cty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng C.I.A có văn phòng đại diện tại số 24 Nguyễn Kiều, P. Hòa Khánh Bắc, Q.  Liên Chiểu (TP Đà Nẵng). Hôm nay tôi viết thư này với nhiều cảm xúc hòa cùng niềm vui và sự tự hào về những người chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng.

Cty chúng tôi không may đã bị kẻ gian đột nhập vào bên trong với hình thức bẻ khóa và tận dụng những sơ hở lấy đi một số tài sản máy tính dùng để làm việc vào rạng sáng ngày 17-1-2019. Sau khi phát hiện sự việc chúng tôi nhanh chóng liên hệ với CAP Hòa Khánh Bắc để nhờ sự giúp đỡ. Nhận được tin báo, CAP đã nhanh chóng đến hiện trường và thực hiện những biện pháp nghiệp vụ của mình cùng với sự kết hợp của Đội Cảnh sát Hình sự CAQ Liên Chiểu. Dù số lượng tài sản không quá lớn nhưng có rất nhiều dữ liệu quan trọng của Cty đã bị lấy cắp đi, chúng tôi rất lo lắng vì những dự án Cty đang thực hiện dang dở. Tâm lý hoang mang, nhưng với những lời động viên tích cực từ phía Đội Cảnh sát Hình sự, chúng tôi vơi bớt nỗi lo… Mặc dù ngày 17-1 mưa rất to, nghi phạm gây án thời điểm mọi người đang say giấc không để lại nhiều dấu vết… nhưng cán bộ chiến sĩ Công an vẫn làm việc liên tục cả đêm ngày hôm ấy để khoanh vùng đối tượng. Bằng những biện pháp nghiệp vụ cùng sự nhiệt tình mong muốn mang về sự bình yên và sự tin tưởng của công dân thành phố đáng sống này, chưa đầy 24 tiếng từ lúc rời hiện trường, ngày 18-1, tôi nhận được thông báo từ Đội Cảnh sát Hình sự CAQ Liên Chiểu đã bắt được nghi phạm. Một lần nữa cảm xúc vỡ òa vì chúng tôi đã được sự giúp đỡ tối đa. Đến văn phòng Đội để làm thủ tục kê khai tài sản đã hơn 1 giờ chiều nhưng tôi thấy các anh vẫn chưa ăn cơm trưa.

 Tôi không biết nói gì hơn vì sự tận tụy và yêu nghề từ các anh đã thôi thúc chúng tôi viết thư này nhằm bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc nhất gởi đến các cấp lãnh đạo đã truyền được tinh thần phải sống và chiến đấu hết mình…. Các anh là những tấm gương, là niềm tự hào mà chúng tôi là công dân, là những người học tập và làm việc tại thành phố này luôn tôn trọng và kính phục. Hy vọng Đà Nẵng luôn yên bình và trật tự vì có được những chiến sĩ Công an nhân dân như các anh.

                                             Đà Nẵng ngày 19 tháng 1 năm 2019

                                                               Nguyễn Tiến Chung