Chuông reo là ném!
![]() |
Cánh cửa bị thủng và... |
Số là, không hiểu vì sao nhiều đêm liền, cứ vào khoảng 1-2 giờ sáng, chiếc ĐTDĐ của Nguyễn Văn Hải (1976, trú tổ 10, thôn 2, xã Bình Giang, H. Thăng Bình) xuất hiện 2 số thuê bao lạ là 01688070959 và 01679771559. Chủ thuê bao của 2 số này cứ gọi mà không nói gì. Khi Hải vừa bấm vào phím nghe thì chủ thuê bao bên kia lại tắt ngúm đi. Khi Hải gọi lại thì phía bên kia cũng không chịu nghe, chờ hết chuông thì phía bên kia tiếp tục gọi lại. Cứ thế 3-4 đêm liền, mỗi đêm vài ba chục cuộc điện thoại như vậy đã làm Hải mất ngủ, mặt hốc hác hẳn đi. Trường hợp này cũng xảy ra với người bạn trong nhóm Hải là Trần Văn Lực (1985, trú tổ 9, cùng xã). Khi hai người đem chuyện này kể cho nhau nghe thì mới hiểu rằng “có tay nào đó đang chơi mình nên quyết tâm truy bằng được thủ phạm”.
Hải và Lực triệu tập một vài người bạn nữa cùng họp bàn và vạch kế hoạch truy tìm cho ra kẻ đã phá hoại giấc ngủ của mình để trị cho nó biết tay. “Nếu biết được, ta áp dụng chiêu bài “cứ khi nào chuông điện thoại reo thì ta ném đá vào nhà cho nó biết tay” – tất cả nhất trí với nhau như vậy và bắt đầu “mở chiến dịch”. Vài ngày sau thông qua một số bạn bè, Hải và Lực phát hiện 2 số điện thoại này là của Nguyễn Thị Yến (1977, trú thôn 2, cùng xã). Việc truy tìm thủ phạm thế là thành công, bây giờ chỉ còn đợi “chuông reo” nữa là ra tay. Lúc 22 giờ 30 ngày 30-1, sau chầu nhậu lấy “sinh khí”, Hải, Lực cùng Trần Văn Tám (1974), Nguyễn Tấn Vụ (1986) và Nguyễn Văn Linh (1986, trú cùng xã) dùng gạch, đá tập kích nhà Nguyễn Thị Yến làm vỡ ngói. Hành sự xong, 5 chiến hữu lại kéo nhau đi nhậu tiếp. Đến khoảng 2 giờ 30 ngày 31-1, cả 5 người lại tiếp tục trận “oanh tạc” thứ 2 khiến gia đình Yến không ngủ được, phải điện nhờ CAX Bình Giang can thiệp. Về phần Yến, sau khi đã bị lộ trò chơi chẳng giống ai, chẳng biết cô ta nghĩ gì mà những đêm tiếp theo lại tiếp tục nhá máy Hải và Lực.
![]() |
...số lượng gạch đá “tập kích” vào nhà ông Thái. Ảnh: V.T |
Chịu không thấu những cuộc gọi quấy phá lúc nửa đêm, khoảng 22 giờ ngày 3-2, Hải cùng một số “chiến hữu” đến nhà Yến, đứng ngoài đường gọi ông Nguyễn Văn Thái (1953 - bố của Yến) ra nói chuyện. Tuy nhiên, ông Thái sợ bị đánh nên không dám ra. Thấy vậy nhóm của Hải lại dùng gạch, đá ném tới tấp vào nhà. Chưa hết cơn thịnh nộ, vào lúc 1 giờ ngày 4-2, nhóm của Hải lại tiếp tục kéo đến nhà Yến tập kích thêm một trận nữa và hậu quả của những trận “mưa gạch” là cánh cửa chính bằng tôn nhà Yến bị thủng lỗ, 1 chậu cá cảnh, 9 viên ngói xi-măng bị vỡ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, CAX Bình Giang đã tiến hành mời những người có liên quan lên làm việc. Tại đây, những người liên quan đã nhận ra những việc làm sai trái của mình và cam kết chấm dứt vô điều kiện hành động “chuông reo là ném”.
Quanh chiếc ĐTDĐ đã và đang xảy ra nhiều chuyện khôi hài và mong rằng vụ việc chúng tôi nêu ra đây sẽ là lời nhắc nhở cho tất cả mọi người khi sử dụng. Chức năng chính của nó là thông tin liên lạc chứ không phải là thứ dùng để trêu chọc nhau.
V. Thi - a. Tuấn