Chuyên án T1314 và nhóm trộm két sắt liên tỉnh

Thứ ba, 27/05/2014 12:03

(Cadn.com.vn) - Mệt mỏi với công việc và vì chăm sóc con dại, đôi vợ chồng trẻ ngủ say đến nỗi không hay biết kẻ trộm đột nhập phòng ngủ của họ bê trộm két sắt nặng khoảng 80kg đi lúc nào không rõ. Với tinh thần quyết tâm cao, trong vòng 1 tuần, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) phối hợp cùng các lực lượng chức năng, CAP Hòa Minh đã làm rõ, truy bắt được đối tượng vào ngày 23-5. Đây là những đối tượng nằm trong Chuyên án T1314 do Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu xác lập vào cuối năm 2013...

Két sắt “di động”

Rạng sáng 16-5, vợ chồng chị Hoàng Thị H. (1984, Xuân Thiều, P. Hòa Hiệp Nam), thức giấc thì điếng người khi phát hiện chiếc két sắt để trong phòng ngủ đã “bốc hơi” lúc nào không rõ. Chị H. nhớ, khoảng 2 giờ cùng ngày, khi thức dậy cho con bú, chị vẫn còn thấy chiếc két sắt ở trong phòng ngủ. Trong két sắt có một số tài sản như vàng, dây chuyền, nhẫn cưới, các giấy tờ quan trọng, tổng tài sản bị mất ước tính khoảng 40 triệu đồng. Hốt hoảng, vợ chồng chị H. liền báo cho CAP Hòa Hiệp Nam. Nhận tin, CAP Hòa Hiệp Nam một mặt đến hiện trường lập biên bản, nắm thông tin ban đầu, mặt khác báo cáo Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu thụ lý theo chức năng…

Tại hiện trường, các ĐTV và TS Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu nhận thấy: Khu vực vợ chồng chị H. ở còn thưa thớt dân cư, chủ yếu là các lán trại công nhân đang thi công công trình và một số hàng quán. Nhà của đôi vợ chồng trẻ này xây theo kiểu nhà vườn, đã làm tường rào nhưng chưa có cổng ngõ nên việc đột nhập bên trong đối với các đối tượng trộm chuyên nghiệp là không quá khó. Điều khiến các ĐTV, TS Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu đặc biệt lưu tâm,  đặt nghi vấn: Liệu thủ phạm có đánh thuốc mê? Bởi lẽ, để bê két sắt nặng khoảng 80kg ra khỏi phòng ngủ mà không gây tiếng động là điều không dễ. Tuy nhiên, khả năng này cũng đã bị loại ngay sau đó. Cũng qua xem xét hiện trường, ĐTV, TS nhận định: thủ phạm không thể một mà phải 2 người. Chúng rất chuyên nghiệp và tinh vi. Theo suy luận, có nhiều khả năng, để tránh gây ra tiếng động, chúng đã lót mền phía dưới rồi tìm cách nghiêng két sắt đặt lên trên đó để kéo đi…

Qua công tác sàng lọc thông tin, nắm tình hình ở cơ sở và bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, các ĐTV, TS nhận định, khả năng thủ phạm là những đối tượng hiện đang nằm trong tầm ngắm của Chuyên án T1314 được xác lập từ trước đó…

Hoàng Minh Trường, Trần Văn Diễn

Chuyên án T1314

Trong năm 2013, dưới sự chỉ đạo sâu sát của BCH CAQ Liên Chiểu, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu đã phối hợp cùng CA các phường làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản, tiếp tục góp phần giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ trộm cắp tài sản chưa tìm ra thủ phạm. Với các ĐTV, TS Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu, đây là  “món nợ” canh cánh trong lòng, quyết tâm phải “trả” trong năm 2014. Vì vậy, ngay từ cuối năm 2013, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu đã xác lập Chuyên án T1314 để đấu tranh. Phương án, kế hoạch tác chiến đã được Ban Chuyên án (BCA) vạch ra với nhiều biện pháp đấu tranh nghiệp vụ khác nhau. Công tác TS thu thập chứng cứ, công tác điều tra mở rộng phạm vi, “giao diện” hoạt động của các đối tượng phạm tội trong diện quản lý đã được BCA phối hợp với các đơn vị chức năng…

Theo đó, trong số các đối tượng nằm trong “tầm ngắm”, BCA chú ý  đến 2 đối tượng Trần Văn Diễn (1986, trú tổ 216, Hòa Minh, Liên Chiểu) và Hoàng Minh Trường (1988, trú thôn Nam Mỹ, Hòa Bắc, Hòa Vang, Đà Nẵng). Diễn là đối tượng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, Trường có một tiền án về tội “Giao cấu với trẻ em”. Không nghề nghiệp ổn định, hai đối tượng này sau khi mãn hạn tù có nhiều dấu hiệu bất minh trong chi tiêu, sinh hoạt cùng với việc thoắt ẩn, thoắt hiện trên địa bàn. Giữa lúc công tác điều tra, thu thập chứng cứ về 2 đối tượng này đang được tiến hành, BCA được biết, CAH Hiệp Đức (Quảng Nam) hiện cũng đang xác minh về Trần Văn Diễn vì nghi đối tượng này liên quan đến vụ trộm cắp tại địa bàn Hiệp Đức xảy ra vào giữa tháng 3-2014.

Két sắt, xà beng và xe máy được lực lượng CAQ Liên Chiểu thu giữ.

Ngày 23-5, sau khi đã có đủ chứng cứ cùng thông tin do cơ sở cung cấp, BCA quyết định “cất vó”. Theo tin từ cơ sở, các ĐTV, TS được biết, Diễn hiện đang ở nhà của Trường tại Nam Mỹ, Hòa Liên. Một cuộc họp khẩn được triển khai ngay trong sáng 23-5 với việc phân công các mũi TS tiếp cận đối tượng. Theo đó, BCA đã chia làm 3 mũi: một mũi lên nhà Trường, hai mũi còn lại chốt chặn 2 ngả đường dẫn xuống địa bàn Liên Chiểu. 14 giờ 30, khi một mũi TS vừa có mặt tại xã Hòa Bắc, như “con thú” đánh hơi bị săn đuổi, Diễn và Trường nhảy lên xe máy Exciter BKS 43S8-8900 rú ga chạy như điên về hướng thành phố. Với tốc độ cao, việc bám theo đối tượng của các TS, ĐTV gặp không ít khó khăn do phải đảm bảo cự li, vừa đảm bảo tốc độ, tránh gây ra tai nạn. Để đánh lạc hướng, tổ TS hội ý nhanh và chủ động để đối tượng “cắt đuôi” và điện báo nhanh cho các mũi TS còn lại và CAP Hòa Minh - nơi đối tượng Diễn trú ngụ để phối hợp tác chiến. Đúng như nhận định, thấy các TS không bám theo nữa, tưởng đã “cắt” được “đuôi”, Diễn và Trường chủ quan, quyết định về nhà Diễn ẩn núp rồi tính tiếp. 15 giờ ngày 23-5, khi chúng vừa có mặt tại nhà Diễn cũng là lúc lực lượng CAP Hòa Minh xuất hiện.

Quá trình đấu tranh, Diễn - Trường thừa nhận thực hiện vụ trộm két sắt tại nhà chị H. Sau khi bê trộm két sắt ra khỏi nhà, chúng chất lên xe chở lên Hòa Bắc rồi dùng xà beng  phá két sắt lấy tiền, vàng đem đi tiêu xài. Ngay trong đêm đó, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu đã đưa đối tượng lên Hòa Bắc để thu hồi chiếc két sắt mà chúng đem vứt vào trong núi.

Tiếp tục đấu tranh, Diễn khai thêm, ngoài việc cùng Trường lấy trộm két sắt của gia đình chị H., đầu giờ chiều 11-3, Diễn cùng Trần Thanh Tùng (1985), Trần Hoàng Thanh (1973, cùng trú Thăng Bình, Quảng Nam) đột nhập nhà vợ chồng chị Cao Thị Tuyết (ở thôn 4, xã Quế Bình, H. Hiệp Đức) phá két sắt lấy trộm tài sản gồm tiền và vàng với tổng trị giá 155.793.000 đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 24 và rạng sáng 25-5, cơ quan chức năng CAQ Liên Chiểu phối hợp cùng CAH Hiệp Đức và CA địa phương thuộc Q. Cẩm Lệ đã bắt giữ được Tùng - Thanh khi chúng đang trốn tại đây.

Đại úy Lê Văn Tín - Đội Phó Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu cho biết, Chuyên án T1314 vẫn chưa kết thúc và đây mới chỉ là mắt xích ban đầu để tiếp tục điều tra mở rộng…

P.NẾT