Chuyên án VA-620XM triệt phá 2 nhóm “đá xế” chuyên nghiệp (Kỳ cuối: Phi vụ cuối của nhóm “đá xế” dọc tuyến biển)

Thứ năm, 08/10/2020 12:18

Đang giờ trưa, chuông điện thoại của Đại úy Nguyễn Tri Nhựt đổ dồn, đầu dây bên kia thông tin về một vụ mua bán xe máy sẽ diễn ra vào chiều 5-10. Nghe xong thông tin, Đại úy Nhựt liền báo cáo với lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự và cả đội lập tức lên đường truy bắt. Ngay khi 2 đối tượng Mai Văn Nhớ (1999, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và Mai Văn Thịnh (1995, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) đang giao dịch thì bất ngờ bị lực lượng Công an xuất hiện tạm giữ. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã khai và thừa nhận các vụ án trộm cắp tài sản của mình trong thời gian qua.

Lực lượng chức năng kiểm tra đối chiếu các BKS xe máy tang vật vụ trộm.

Vào khoảng 15 giờ ngày 27-9, Nhớ đến nhà nghỉ Hương Lan (trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng) để gặp Thịnh. Tại đây, do túng bấn lâu ngày, không có tiền chi tiêu, “nhớ” nghề cũ, Thịnh rủ Nhớ đi trộm cắp tài sản, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Cũng lúc “viêm màng túi”, giờ lại có bạn đồng hành, Nhớ hớn hở đồng ý ra mặt. Ngay sau đó, cả hai dùng xe mô-tô, hiệu Yamaha Exciter màu xanh chở Thịnh đi rảo quanh trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng để “kiếm mối làm ăn”. Khi đi đến đường Nguyễn Hữu An, P.Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Nhớ phát hiện có 1 chiếc mô-tô, hiệu Suzuki Raider, màu xanh-đen, BKS: 43E1-520.29 dựng trên vỉa hè, trước nhà hàng “Chân Trời Góc Bể”, không có người trông coi. Không bỏ lỡ “mối thơm”, Nhớ nhanh chân dừng xe trên vỉa hè, còn Thịnh tiếp cận chiếc xe nêu trên, và thấy xe không khóa cổ. Thịnh liền xử lý chạy chiếc mô-tô này đến chung cư Nhà A, Vịnh Mân Quang (P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) để cất giấu. Tránh bị phát hiện, Nhớ đã tháo biển số xe mô-tô, sau đó cả hai trở về lại nhà nghỉ Hương Lan. Đây là chiếc xe của anh Nguyễn Văn Tâm (2004, Phòng 309/4B, Chung cư Làng cá, P.Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) được mua với giá 35 triệu đồng.

Rao bán mấy lần mà không có ai mua xe, đến 12 giờ ngày 2-10, Nhớ quyết định làm “cuốc” khác để xả xui nên đã đến chung cư Vịnh Mân Quang (P. Nại Hiên Đông) để bàn tính kế hoạch cùng Thịnh. Cả hai chạy xe máy hiệu Honda Vario không gắn BKS do Nhớ trộm được tại TP Hội An (Quảng Nam), rảo quanh trên các tuyến đường thuộc địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Đi được một lúc lâu, cả hai bắt đầu nản khi chưa thấy được mối nào vừa ý, nên quyết định về đi nhậu. Đi đến trước nhà số 18- Phạm Hữu Nhật (P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) Nhớ thấy 1 chiếc xe mô-tô hiệu Honda SH125 mang BKS: 43H1- 130.32 dựng xe trên vỉa hè không có người trông coi. Cũng như thủ thuật trước đó, Nhớ dừng xe ở lại cảnh giác còn Thịnh tiếp cận “con mồi”. Mừng quá chiếc xe không khóa cổ, Thịnh nhanh tay dắt đi. Sau khi đến nơi an toàn, Nhớ gọi cho Trần Triệu Lợi (1994, Tổ 16, P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để liên hệ bán chiếc xe mô-tô trộm cắp được. Nhớ nói với Lợi là xe không có giấy tờ, Lợi biết xe mô-tô này là do Nhớ trộm cắp được mà có, nhưng vẫn đồng ý tìm người mua xe để kiếm lời. Bằng các mối quen, Lợi liên hệ với Đoàn Anh Linh (1986, Kiệt 58/51 Ông Ích Khiêm, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu) đặt vấn đề bán chiếc xe Honda SH125 trên với giá 15 triệu đồng. Sau khi xem xe, Linh đồng ý mua và đưa trước 9 triệu đồng. Để kiếm chút tiền cò, Lợi lấy 10 triệu đồng đưa cho Thịnh, xem như tiền bán xe. Có tiền, Thịnh và Nhớ lại thả sức ăn chơi. Được biết, chiếc xe SH125 là của anh Ngô Thanh Mai (1993, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Đến chiều ngày 5-10, khi bắt được mối mua xe, Nhớ và Thịnh ung dung dắt chiếc Suzuki Raider đi tiêu thụ thì bị lực lượng CSHS bắt.

Từ trái sang: Lợi - Thịnh - Nhớ.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Phạm Ngọc Hoàng cho biết: trước tình hình mất trộm xe máy liên tục tại khu vực dân cư và dọc tuyến biển, đội hình sự đã đề xuất lãnh đạo lập Chuyên án VA-620XM. Chuyên án đã tập hợp tất cả các thông tin liên quan đến các vụ trộm xe máy trên địa bàn Q. Sơn Trà. Từ đó, từng bước sàng lọc các thông tin liên quan, ban chuyên án nhận định, các vụ án thường diễn ra tại các khu vực vắng vẻ, không có người, các phương tiện chúng ngắm đến hầu hết là các xe không khóa cổ, không có người trông coi. Một số thông tin liên quan thì chúng có hai đối tượng và thực hiện việc trộm cắp “khá tỉnh”, chuyên nghiệp. Quyết tâm phá án, Ban chuyên án đã phối hợp với lực lượng ở cơ sở tuần tra mật phục bắt quả tang, mặt khác triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác định danh tính các đối tượng. Từ những nỗ lực đó, chuyên án truy xét các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn đã thành công truy bắt được các đối tượng.

LÊ ANH TUẤN