Chuyện buồn của Kha

Thứ sáu, 25/05/2018 19:00

Kha ngồi trước mặt tôi lặng lẽ, mắt thất thần vì sợ. Thoạt nhìn, Kha khá điển trai, tướng tá cao ráo, khuôn mặt nam tính và ăn nói lưu loát. Ít ai có thể ngờ rằng ẩn trong con người này là cả một quá khứ sa đọa, nghiệt ngã vì ma túy.

Lê Duy Kha

Kha tên họ đầy đủ là Lê Duy Kha (1984, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng), con thứ trong gia đình có 4 anh em trai, bố mẹ hành nghề sửa chữa xăm lốp ô-tô. Năm 2005, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, Kha lập gia đình và mưu sinh bằng nghề gia truyền. Dù đã có vợ, sinh con nhưng Kha lại không tu chí làm ăn, thích đua đòi ăn chơi cùng chúng bạn xấu và vi phạm pháp luật. Năm 2006, Kha tham gia đánh nhau, bị xử phạt tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Năm 2009, mãn hạn tù trở về địa phương, Kha “dính” vào ma túy và trở thành nô lệ của thú tiêu khiển chết người này.

Kha kể: “Hồi mới đi tù về, một phần vì buồn chuyện gia đình, phần vì muốn thể hiện bản thân nên mới tìm đến ma túy. Mỗi khi đi ăn chơi cùng bạn bè, tôi thấy chúng sử dụng ma túy đá và bảo là cứ chơi đi, không nghiện đâu mà sợ. Phần vì tò mò, phần vì muốn thử cảm giác lạ nên tôi nhắm mắt hút thử. Ban đầu thấy cũng bình thường, nhưng càng về sau thì càng lệ thuộc, không dứt ra được”.

Một lần thử cho biết của Kha đã phải trả giá quá đắt. Đắm chìm trong ảo giác, có bao nhiêu tiền Kha cũng ném vào ma túy đá. Lúc hết tiền, Kha vay nóng, mượn bạn bè, người thân và dần bị mọi người xa lánh. Năm 2010, Kha được đưa vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm xã hội Bầu Bàng. Năm 2012, trở về địa phương, Kha lại tái nghiện và tiếp tục được đưa vào cai nghiện tập trung thêm 2 lần nữa. 3 lần, 6 năm cai nghiện tập trung nhưng Kha vẫn không quên được ảo giác ma túy. “Mỗi lần ở trung tâm cai nghiện về, tôi nghĩ mình đoạn tuyệt được với ma túy, quyết tâm hướng thiện để lo cho gia đình. Nhưng rồi khi đi chơi với chúng bạn, cái ảo giác thèm thuồng ấy lại kéo đến khiến tôi không sao cưỡng lại được. Khi có ma túy đá, con người tôi bình thường và cảm thấy có một chút hưng phấn. Khi thiếu nó, toàn thân nhức mỏi như kẻ ốm sắp chết, không còn cách nào khác là phải tìm đến bằng mọi giá” - Kha tâm sự.

Năm 2016, sau 3 lần cai nghiện, Kha thuê nhà sinh sống cùng vợ con tại đường Nguyễn Văn Huề (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Hằng ngày, Kha đến garage sửa chữa ô-tô của gia đình trên đường Lê Đại Hành (TP Đà Nẵng) làm việc nhưng được đồng nào thì nướng sạch vào ma túy đá đồng nấy. Kha bảo, mỗi ngày phải chi ra từ 300 đến 1 triệu đồng để mua ma túy đá sử dụng. Và điều gì đến cuối cùng cũng phải đến.

Trưa 14-5, Kha mang theo ma túy đá, ngồi sau xe máy BKS 43G1-205.11 do Hồ Minh Quân (1997, trú P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ) điều khiển tìm chỗ sử dụng. Sau một hồi vòng vèo trên nhiều tuyến đường, Quân rủ Kha về nhà riêng tại tổ 22 (P. Hòa Thọ Tây) để cùng “phê”. Khi cả hai vừa đi đến trước cổng Bệnh viện Tâm Trí (thuộc tổ 39, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) thì bị CAQ Cẩm Lệ phát hiện bắt giữ. Thiếu tá Hồ Ngọc Bách - Đội trưởng Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ kể, lúc phát hiện lực lượng CA, Quân và Kha hốt hoảng bỏ xe máy chạy mỗi người một hướng. Ngay lập tức, các trinh sát truy đuổi và khống chế, đưa về CAP Khuê Trung để đấu tranh làm rõ. Tại đây, qua kiểm tra, cơ quan CA phát hiện trong túi quần của Kha có 1 gói 2g ma túy đá vừa mới mua. Với hành vi này, CAQ Cẩm Lệ khởi tố vụ án, bắt tạm giam Kha để tiếp tục đấu tranh, xử lý về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điều 249 BLHS.

Tiếp xúc với chúng tôi sau khi bị bắt quả tang, Kha cay đắng thừa nhận, bản thân không thể quên được ma túy. Và trước khi lên ô-tô của CAQ Cẩm Lệ về nơi tạm giữ, Kha trải lòng: “Tôi đã trả giá quá đắt vì ma túy. Vì nó mà tôi phải vướng vào vòng lao lý. Từ chuyện buồn của tôi, mong rằng các bạn trẻ hãy thật sự tỉnh táo và cảnh giác. Đừng vì một phút yếu lòng, thiếu tỉnh táo mà đánh mất mình”.

Nguyên Thảo