Chuyện cảm động từ những “mẹ nuôi” mang quân hàm xanh
Trong cuộc sống còn nhiều khó khăn ở vùng ven biển và khu vực biên giới của TP Đà Nẵng, có những câu chuyện bình dị nhưng thấm đẫm nghĩa tình đang được viết nên mỗi ngày. Đó là câu chuyện về các nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng – những “mẹ nuôi Biên phòng” lặng lẽ trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều em nhỏ kém may mắn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vững vàng bước tiếp trên con đường phía trước.
Trẻ mồ côi trong vòng tay ấm
Tại thôn Phước An, xã Thăng Trường, nhiều người biết đến hoàn cảnh khó khăn của chị Phạm Thị Thu Nga – người phụ nữ hiền lành nhưng cuộc đời nhiều trắc trở. Chị mắc nhiều căn bệnh như hen suyễn, rối loạn thần kinh tim, thiếu máu lên não và trào ngược dạ dày, khiến sức khỏe suy giảm, khó có thể làm những công việc nặng nhọc để mưu sinh. Bi kịch càng chồng chất khi chồng chị, trụ cột chính của gia đình không may qua đời vì tai nạn. Từ đó, chị Nga một mình gồng gánh nuôi ba con nhỏ: cháu Nguyễn Phạm Bá Hoàng (học lớp 7), cháu Nguyễn Thùy Trang (học lớp 3) và cháu Nguyễn Phú Quang (học mẫu giáo bé) mắc chứng tăng động nên chưa thể nói chuyện như những đứa trẻ bình thường. Cuộc sống của bốn mẹ con vì thế càng thêm chật vật.
Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, những năm gần đây, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng (CBCS ĐBP) Bình Minh thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình. Căn nhà nhỏ của chị Nga trở thành một trong những “địa chỉ nhân đạo” được đơn vị quan tâm. Năm 2024, ĐBP Bình Minh kết nối với Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng) nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Thùy Trang khi đó mới 5 tuổi. Cô bé còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của việc được nhận làm con nuôi của các cô, các mẹ mang quân hàm xanh. Bé chỉ nhớ rằng có một ngày, nhiều cô chú bộ đội đến nhà mang theo bánh kẹo, quần áo và những lời hỏi han đầy ân cần. Từ những lần thăm hỏi ban đầu ấy, sợi dây tình cảm giữa Trang và các “mẹ nuôi Biên phòng” dần được hình thành. Theo thời gian, sự gắn bó ấy ngày càng sâu đậm qua những việc làm giản dị nhưng đầy yêu thương.
Một kỷ niệm khiến gia đình chị Nga không thể quên là đợt mưa lũ lịch sử vào tháng 10 và tháng 11-2025. Khi đó, xã Thăng Trường bị nước lũ bao vây, nhiều khu vực ngập sâu và cô lập trong nhiều ngày. Trong căn nhà nhỏ, bốn mẹ con chị Nga sống trong tâm trạng lo lắng khi nước chưa kịp rút thì mưa lại tiếp tục trút xuống. Giữa lúc mưa gió vẫn xối xả, chị Nga bỗng thấy một nhóm người mặc áo mưa lội nước tiến vào nhà. Đó chính là các “mẹ nuôi Biên phòng” của cháu Thùy Trang. Các chị mang theo mì tôm, bánh chưng – những thức ăn có thể dùng ngay khi nước còn ngập; cùng gạo, đồ khô, dầu, mắm để gia đình sử dụng khi nước rút. Không chỉ vậy, các chị còn hỗ trợ thêm tiền để gia đình sửa chữa và mua sắm lại những vật dụng bị hư hỏng do lũ. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, sự xuất hiện của các “mẹ nuôi Biên phòng” khiến gia đình chị Nga vô cùng xúc động…
Không chỉ riêng cháu Nguyễn Thùy Trang, cháu Huỳnh Nguyễn Kim Ngân (sinh năm 2018, trú tại khối phố Phương Hòa Tây, phường Bàn Thạch) cũng đang nhận được sự quan tâm của Hội Phụ nữ BĐBP TP Đà Nẵng. Kim Ngân được các nữ quân nhân Biên phòng nhận đỡ đầu theo Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động nhằm hỗ trợ trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19.
Cuộc đời của Kim Ngân trải qua nhiều biến cố từ khi còn rất nhỏ. Khi em mới tròn 3 tuổi, mẹ phát hiện mắc bệnh ung thư. Đúng vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, việc điều trị gặp nhiều khó khăn nên không thể thực hiện đầy đủ theo phác đồ của bác sĩ. Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, mẹ em qua đời. Sau khi mẹ mất, cha em lập gia đình mới nên Kim Ngân sống cùng bà ngoại và dì. Gia đình vốn đã neo người lại càng thêm khó khăn. Trong hoàn cảnh ấy, sự xuất hiện của các “mẹ nuôi Biên phòng” giống như một nguồn động viên lớn lao đối với em và gia đình.
Mỗi khi có dịp, các chị lại đến thăm, mang theo những món quà nhỏ, những lời động viên và cả những bữa cơm ấm áp. Có những ngày, các “mẹ nuôi” cùng bà ngoại và dì của Kim Ngân vào bếp nấu ăn, chuẩn bị bữa cơm gia đình. Trong căn nhà nhỏ, tiếng cười nói rộn ràng khiến không khí trở nên ấm áp hơn. Những bữa cơm ấy không chỉ ngon bởi nhiều món ăn mà còn bởi tình cảm chân thành của những người mẹ đặc biệt.
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Thị Phượng - Hội trưởng Hội Phụ nữ BĐBP thành phố cho biết, bên cạnh việc chăm lo cho hội viên, Hội luôn quan tâm tới các hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới và vùng ven biển. Để chăm sóc tốt cho hai cháu Trang và Ngân, các hội viên đã tự nguyện đóng góp kinh phí, đồng thời vận động thêm các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ. Bà Trần Thị Vọng, bà ngoại của Kim Ngân xúc động chia sẻ: “Cháu Ngân mồ côi mẹ, lại thiếu sự chăm sóc của cha nhưng rất ngoan ngoãn, hiền lành. Tôi tuổi đã cao nên nhiều khi nghĩ đến tương lai của cháu lại thấy xót xa. Từ ngày có các mẹ nuôi Biên phòng quan tâm, tôi yên tâm hơn vì biết cháu sẽ được bù đắp phần nào những thiệt thòi”.
Điểm tựa để các em viết tương lai
Không chỉ hỗ trợ vật chất, các “mẹ nuôi Biên phòng” còn cố gắng mang đến cho các con nuôi những ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Trước Tết Bính Ngọ năm 2026, với mong muốn các con nuôi có một cái Tết ấm áp hơn, Hội Phụ nữ BĐBP thành phố đã đến thăm, cùng các em trang trí nhà cửa đón Xuân. Thiếu tá QNCN Đinh Thị Vân Trang, Thiếu tá QNCN Nguyễn Thanh Vân và Trung tá QNCN Hoàng Anh Thơ đã xin nghỉ làm một ngày để cùng các hội viên khác vượt quãng đường gần 100km đến thăm hai gia đình, mang theo nhiều đồ trang trí và quà Tết.
Dưới bàn tay khéo léo của các nữ quân nhân Biên phòng, những căn nhà vốn cũ kỹ trở nên rực rỡ hơn với đèn lồng, câu đối đỏ và các vật trang trí ngày Tết. Chuyện đã qua gần một tháng nhưng mỗi khi nhắc lại, bé Trang vẫn không giấu được niềm vui: “Các mẹ mang theo rất nhiều đồ ăn và đồ trang trí Tết. Con và các anh em cùng các mẹ tự tay trang trí nhà cửa nên rất vui”. Sau Tết, những món đồ trang trí ấy được Trang và các anh em cẩn thận tháo xuống, cất vào một chiếc hộp mà em gọi là “kho báu”. Với cô bé, đó không chỉ là những món đồ trang trí mà còn là những kỷ niệm đáng nhớ về tình yêu thương mà các “mẹ nuôi Biên phòng” dành cho mình.
Thiếu tá QNCN Đinh Thị Vân Trang, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng chia sẻ rằng, hầu hết hội viên Hội Phụ nữ BĐBP TP Đà Nẵng đều đã có gia đình nên rất thấu hiểu tâm tư của trẻ nhỏ. “Hoàn cảnh của cháu Thùy Trang và cháu Kim Ngân rất đặc biệt. Dù không cùng máu mủ ruột rà nhưng khi đã nhận các cháu là con thì chúng tôi phải có trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho các cháu, mong các cháu có tuổi thơ hạnh phúc và thêm động lực vươn lên trong cuộc sống”- Thiếu tá Vân Trang chia sẻ.
Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, tình yêu thương luôn là nguồn động lực lớn lao. Với cháu Trang và Ngân, những “mẹ nuôi Biên phòng” chính là điểm tựa vững chắc để các em mạnh mẽ bước tiếp, nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng về một tương lai tươi sáng.
Công Hạnh








