Chuyện cầu thủ đi bar

Thứ bảy, 19/10/2013 09:58

(Cadn.com.vn) - Sẽ có rất nhiều người nói rằng, chuyện cầu thủ đi bar là bình thường...

Không riêng gì ở Việt Nam, ở các nền bóng đá phát triển của thế giới, chuyện cầu thủ đi bar là thường như... cơm bữa. Đơn giản một điều, ở những nơi giải trí "cao cấp" như quán bar, vũ trường, chỉ có những người có tiền mới thường xuyên đến. Và trong số những người thường xuyên ấy, có giới cầu thủ.

Suy cho cùng, đến quán bar hay vũ trường là nhu cầu cá nhân của mỗi người. Bản thân quán bar, vũ trường cũng chẳng có gì xấu, có chăng do những con người vào đó tìm cách giải trí không lành mạnh hay không đúng cách. Và vấn đề muốn đề cập đến trong bài viết này là chuyện hai tuyển thủ U21 Việt Nam "xé rào" đi bar đang gây dậy sóng dư luận.

Cầu thủ U21 mặc đồng phục đội tuyển vào bar - hình ảnh phản cảm vô cùng. Ảnh: Dân Trí

Bất chấp kỷ luật của Ban huấn luyện, đêm 16-10, Văn Công và Văn Thuận đã xuất hiện tại một quán bar ở TP Phan Rang (Ninh Thuận) - nơi đang diễn ra giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên để giải trí. Việc trốn đi quán bar trong thời gian đội tuyển đang đá giải đã đáng lên án, đằng này hai cầu thủ này còn bận luôn đồng phục đội tuyển lại càng đáng bàn. Rõ ràng, hình ảnh tuyển thủ mặc áo đội tuyển QG vào bar phản cảm vô cùng. Điều đáng nói nữa, với hành vi vô kỷ luật và ý thức kém này nhưng hai cầu thủ nói trên chỉ bị Ban huấn luyện khiển trách - một hình thức giơ cao đánh khẽ.

Câu chuyện của Văn Thuận, Văn Công khiến chúng ta nhớ lại hình ảnh cựu trung vệ ĐTQG Huy Hoàng cũng mặc áo đội tuyển điều khiển ô-tô trong điều kiện còn "phê". Khi xe dừng, Hoàng vẫn còn lắc lư cái đầu... theo điệu nhạc. Rồi nhiều và rất nhiều những cầu thủ khác thậm chí còn dính vào bài bạc, ma túy...

Qua câu chuyện của hai tuyển thủ U21, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về công tác đào tạo, quản lý cầu thủ trẻ ở Việt Nam. Bấy lâu nay, vốn đã có quá nhiều lỗ hổng trong công tác này.

Quang Hải