Chuyện chưa kể về chuyên án bắt 2 “hotgirl” vận chuyển 1kg ma túy đá (Bài 1: Giọt nước mắt muộn màng của 2 “nữ quái”)

Thứ tư, 18/11/2020 13:05

Như đã đưa tin, giữa tháng 10-2020, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2 - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) phá thành công Chuyên án A2-1020.2, bắt hai “hotgirl” vận chuyển 1kg ma túy, gồm: Lê Thị Hậu (1997, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Võ Ngọc Ánh (1995, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Quá trình theo dõi, điều tra chuyên án, có không ít gian khổ, cam go tổ trinh sát phải đối mặt...

Lực lượng nghiệp vụ BĐBP bắt 2 đối tượng Ánh và Hậu cùng số ma túy tang vật. 

Đại tá Bùi Đức Trung- Đoàn trưởng Đoàn 2 và các trinh sát trong ban chuyên án kể rằng, 2 “hotgirl” Ánh và Hậu là những đối tượng rất ranh ma, bởi dù bị bắt quả tang vận chuyển cả ký ma túy đá (Ketamine) từ Nghệ An vào Đà Nẵng, nhưng cả hai luôn tìm cách chống chế là mình không liên can.

Đại tá Bùi Đức Trung kể, quá trình phá án, các trinh sát đã theo sát từng bước chân của Ánh và Hậu, từ lai lịch bản thân đến hành vi liên lạc “ăn hàng”. Hậu có chồng từng thụ án tù vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Cô vốn chỉ là chủ quán cà-phê nhỏ, kiêm thợ làm móng nhưng thường xuyên mua những loại trang sức rất đắt tiền. Không chỉ mua sắm trang sức, Hậu còn đầu tư “tiền khủng” cho việc phẫu thuật thẩm mỹ, làm đẹp. Còn với Võ Ngọc Ánh, không có công việc ổn định, nhưng cuộc sống dư dả cũng không kém gì Hậu. Khi các trinh sát phát hiện nhiều biểu hiện bất minh liên quan đến việc các đối tượng buôn “hàng trắng”, lập tức chuyên án được xác lập để đấu tranh.

“Trong khi các trinh sát đang củng cố chứng cứ về 2 đối tượng thì có nguồn tin quan trọng Hậu và Ánh ra Nghệ An “ăn hàng khủng” nên ban chuyên án quyết định phối hợp với BĐBP Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng triển khai để phá án, bắt quả tang khi cả hai bước xuống xe khách tại khu vực Nam hầm Hải Vân” – Đại tá Bùi Đức Trung nói.

Khoảng 19 giờ ngày 13-10-2020, chiếc xe khách chạy tuyến Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh khi đang giảm tốc độ, đỗ vào lề đường tránh Nam Hải Vân (P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) để Ánh và Hậu xuống xe cũng là lúc tổ trinh sát ban chuyên án áp sát, khống chế. Rất ranh mãnh, các đối tượng buông ngay chiếc ba lô xuống đất nhằm tìm cách tránh tội, song vẫn bị trinh sát Đoàn 2 giữ lại. Tại hiện trường, các trinh sát khám xét chiếc ba lô Ánh mang theo, lấy ra 1 gói hình vuông, Ánh và Hậu cũng không có biểu hiện hoảng sợ. Thậm chí, lúc trinh sát bóc vỏ gói hình vuông, lộ ra thứ tinh bột màu trắng, mọi người đi cùng chuyến xe xì xào “hàng ke rồi”, cả hai vẫn thản nhiên và luôn miệng kêu oan. Chỉ đến khi ban chuyên án đưa ra những chứng cứ sát thực, cả 2 đối tượng mới cúi đầu nhận tội, tuôn ra những giọt nước mắt muộn màng. Khi lực lượng trinh sát tổ chức khám nhà Ánh, dù nói rằng chồng vô can, không biết vì sao chồng biến mất, không liên lạc được từ lâu, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định rõ trong nhật ký điện thoại, tin nhắn zalo, facebook luôn thể hiện mối liên lạc của Ánh và chồng trước lúc bị bắt chỉ vài giờ đồng hồ.

Ánh và Hậu bị lực lượng BĐBP bắt giữ.

Nói về Hậu, cô có nước da trắng trẻo, gương mặt “baby” do đã đầu tư rất nhiều tiền cho việc chỉnh sửa gần như toàn bộ mặt tiền. Lúc bị bắt, cô luôn tỏ ra mình vô can, không liên quan gì đến số ma túy mà Ánh mang theo, tuy nhiên sau 12 giờ đấu tranh, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hậu đã khai nhận mình là người rủ Ánh ra Nghệ An “ăn hàng”. Dường như đoán trước được việc gì sẽ diễn ra nên khi Hậu và cán bộ trinh sát ban chuyên án bước vào làm thủ tục khám xét nhà, mẹ chồng Hậu ngồi im trên ghế, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Khi Hậu cất tiếng hỏi con trai, bà trả lời, âm điệu có phần oán trách: “Em đi học rồi, không phải lo”. Nghe mẹ nói, Hậu òa khóc nức nở, chỉ thốt được đôi lời: “Con xin lỗi má”. Trước khi rời khỏi nhà, anh em họ hàng đứng xung quanh cổng, Hậu khóc nhiều hơn, nói với lại: “Nhờ mọi người bảo anh Thanh (tức chồng) chịu khó làm ăn, lo cho con cái, đừng lo chơi bời nữa”.

Căn cứ vào kết quả điều tra xác minh và tài liệu thu thập được, ngày 19-10-2020, Đại tá Bùi Đức Trung – Đoàn trưởng Đoàn 2 đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, bàn giao Hậu và Ánh cùng tang vật 1kg Ketamine cho CQĐT CATP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

(còn nữa)

CÔNG HẠNH

Bài cuối: Chiến công ghi dấu ấn những “bông hồng thép”