“Chuyên gia” chuyển tiền qua… photoshop sa lưới

Thứ hai, 13/04/2020 11:06

Với thủ đoạn tạo tài khoản facebook để liên hệ với những người chuyên bán ĐTDĐ trên mạng xã hội, Lê Xuân Cương (1991, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) vờ hỏi mua rồi ra tay lừa đảo. Sau khi chốt giá sản phẩm, Cương nhắn tin xin số tài khoản của người bán để chuyển tiền nhưng thực chất, Cương chỉ lấy thông tin họ tên chủ thẻ, số tài khoản ngân hàng rồi dùng phần mềm photoshop làm giả hình ảnh thông tin chuyển tiền thành công nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngày 8-4, CAQ Sơn Trà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Cương để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.   

Đối tượng Cương và chiếc điện thoại Iphone XS Max tang vật vụ án.

Do lười lao động nhưng muốn có tiền tiêu xài, Lê Xuân Cương nảy sinh ý định lừa người khác để chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán ĐTDĐ trên mạng xã hội. Ngày 12-2, Lê Xuân Cương dùng tài khoản facebook "Lach Anh Ba" liên hệ với chị Nguyễn Thị Phương Thảo (1997, tạm trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) để mua chiếc ĐTDĐ Iphone XS Max với giá 15,5 triệu đồng. Đồng thời, Cương yêu cầu chị Thảo mang máy đến địa chỉ số 773- Ngô Quyền (P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) để giao dịch. Chị Thảo đưa điện thoại cho bạn là anh Hồ Thành Tâm (2002, trú P. Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đi giao dịch giúp. Khi anh Tâm đi đến điểm hẹn nhưng Cương lại “điều” đến quán cà-phê Linda (số 779-Ngô Quyền) để xem máy và giao dịch. Tại đây, sau khi xem chiếc ĐTDĐ, Cương đồng ý mua với giá 15,5 triệu đồng nhưng rồi cũng tìm cách “câu giờ”, trì hoãn việc giao dịch.

Sau đó, Cương bảo anh Tâm đi cùng mình đến nhà nghỉ Tân Cương (số 785-Ngô Quyền) và giới thiệu bà Kiều Thị Ngọc (1965), chủ nhà nghỉ Tân Cương là mẹ ruột của Cương. Tại đây, Cương nói bà Ngọc đưa cho Cương chiếc ĐTDĐ Iphone 7 plus rồi Cương lại dẫn anh Tâm quay lại quán cà-phê Linda.

Trên đường đi, Cương dùng điện thoại của mình thao tác nội dung chuyển tiền cho chị Thảo trên App của ngân hàng, rồi đưa cho anh Tâm xem hình ảnh chuyển tiền qua tài khoản cho chị Thảo với số tiền 15,5 triệu đồng. Anh Tâm thấy vậy tin là Cương đã chuyển tiền rồi nên giao điện thoại cho Cương. Để “chắc ăn”, anh Tâm điện thoại hỏi chị Thảo đã nhận được tiền chưa nhưng chị Thảo bảo chưa nhận được thì Cương cầm máy và yêu cầu chị Thảo kiểm tra nhanh vì sắp đến giờ đi làm. Vì chưa được xác nhận của chị Thảo nên anh Tâm tiếp tục ngồi chờ, còn Cương bảo về thay đồ để chuẩn bị đi làm. Cương quay về nhà nghỉ Tân Cương rồi lẻn ra lối cửa thoát hiểm phía sau tẩu thoát.

Sau khi đã chiếm đoạt được tài sản, Cương đem chiếc điện thoại trên đi bán tại tiệm cầm đồ tại địa chỉ 175-Ngô Quyền (P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) được 13,3 triệu đồng. Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cương bỏ trốn, không có mặt tại nơi cư trú. Đội CSHS Q.Sơn Trà đã phối hợp với CAP An Hải Bắc thường xuyên kiểm tra nhưng Cương vẫn bặt vô âm tín nên CAQ Sơn Trà đã ra thông báo truy tìm đối tượng.

Sau phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt chiếc ĐTDĐ của chị Thảo, bằng thủ đoạn tương tự, Cương tiếp tục thực hiện một vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt chiếc ĐTDĐ Iphone 11 của anh Trịnh Đàm Kỳ (2003, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà). Cũng với chiêu hẹn xem điện thoại, chốt giá mua bán rồi chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng người bán, nhưng lần này, Cương lấy cớ là chuyển tiền liên ngân hàng nên tiền chưa thể “đi ngay”. Và lợi dụng lúc anh Kỳ không để ý, Cương tìm cách bỏ trốn cùng chiếc Iphone11. Chiếc điện thoại này, Cương đem đi cầm tại một cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Văn Thoại (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) được 10 triệu đồng.

Đến ngày 7-4, qua công tác tuần tra, nắm tình hình, CAP An Hải Bắc phát hiện, bắt giao nộp đối tượng Cương cho CAQ Sơn Trà xử lý. Qua đấu tranh, Cương khai nhận thực hiện 2 vụ lừa đảo trên địa bàn Q. Sơn Trà. Ngoài ra, Cương khai nhận, còn thực hiện một số vụ lừa đảo ở địa bàn quận Hải Châu, Liên Chiểu (Đà Nẵng) và TP Hội An (Quảng Nam). Hiện vụ án đang được CAQ Sơn Trà điều tra mở rộng.

L.A.T