Chuyện học online ở khu cách ly, giãn dân

Thứ năm, 09/09/2021 14:50

Sau ngày khai giảng năm học mới 2021-2022, vẫn còn nhiều học sinh trên địa bàn TP Đà Nẵng đang ở trong các khu cách ly tập trung do thuộc diện F1, hoặc thực hiện chủ trương giãn dân của TP. Khắc phục khó khăn chung, tại đây, các em được cha mẹ đăng ký học online qua ĐTDĐ, máy tính... với phương châm “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”.

Em N.B đang học online tại khu cách ly tập trung theo chủ trương giãn dân của TP. Ảnh: P.T

HỖ TRỢ 30 MÁY TÍNH CHO HỌC SINH KHÓ KHĂN

Ngày 8-9, UBND cùng các cơ quan chức năng tại Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã tổ chức trao 30 máy tính từ nguồn đóng góp của các mạnh thường quân để hỗ trợ các em học sinh con hộ đặc biệt khó khăn, có điều kiện học trực tuyến trong giai đoạn giãn cách xã hội. Cũng trong ngày, UBMTTQ Việt Nam Q. Thanh Khê tổ chức trao 110 suất quà cho các hộ khó khăn và hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho 2 cơ sở cách ly với tổng trị giá gần 40 triệu đồng.

M.T

Chấp hành nghiêm túc chủ trương giãn dân để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch
COVID-19, sáng 4-9, gia đình chị N.T.K.T, trú kiệt 264 Trần Cao Vân, P.Tam Thuận (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng nhiều hộ dân khác trong khu vực theo xe của lực lượng chức năng dời lên trường TH Huỳnh Ngọc Huệ để tạm trú. Trước khi đi, chị K.T không quên mang theo sách vở, đồng phục cho con trai là cháu T.N.B, học sinh lớp 5/4 trường TH Lê Lai.

Với sự chuẩn bị chu đáo của mẹ, sáng 5-9, tại nơi cách ly tập trung giãn dân, N.B dậy sớm ăn mặc chỉnh tề để dự lễ khai giảng trực tuyến qua ĐTDĐ. Những ngày qua, N.B dậy sớm để tham dự lớp học online theo phương thức: cô giáo gửi video và giao bài tập trên nhóm lớp, học sinh theo đó ôn tập củng cố kiến thức chương trình và làm bài tập. Sau khi làm bài tập xong, N.B gởi bài làm vào nhóm lớp để cô giáo chấm và trả bài. “Đầu năm học trước, con cũng được học theo hình thức này nên giờ đã quen. Tuy nhiên, con vẫn muốn đến trường học trực tiếp hơn. Vì học qua mạng có nhiều bài con không hiểu, phải hỏi cha mẹ”, N.B chia sẻ. Cháu thổ lộ thêm, từ khi dịch bùng phát đến nay, cháu không được đến trường nên rất nhớ trường lớp, bạn bè và thầy cô.

Chia sẻ nỗi niềm cùng con trẻ, chị N.T.K.T cho biết: “Trong hoàn cảnh hiện nay, việc ngành GD-ĐT tổ chức dạy- học online là sự lựa chọn duy nhất. Nếu không, các cháu sẽ dễ quên kiến thức. Trước khi cùng gia đình lên khu cách ly theo chủ trương giãn dân của TP, tôi đã mang theo đầy đủ SGK cho cháu phòng trường hợp ở đây không có mạng sẽ liên lạc với cô giáo để hướng dẫn cháu tự ôn tập kiến thức qua SGK. Theo tôi, hình thức học online (như đã trình bày ở trên-P.V) khá ổn. Theo chủ trương của ngành, 2 tuần đầu chỉ củng cố kiến thức cũ, chưa học bài mới. Cô giáo ôn tập kiến thức cũng rất trọng tâm, ngắn gọn… Cháu nhà tôi cũng có ý thức tự giác học tập nên vợ chồng tôi rất yên tâm”. Chị K.T cho biết thêm, N.B là con trai lớn, dưới em còn có một bé đang học tại trường MN Tiên Sa…

Khác với N.B, em T.N.H.T, học sinh lớp 7 trường THCS Lý Thường Kiệt (Q.Hải Châu) là F1, theo cha mẹ đi cách ly y tế tập trung tại trường TH Võ Thị Sáu vào ngày 4-9, sau khi chị gái (HS lớp 9) bị F0 do ảnh hưởng F0 từ nhà bên cạnh. Trước khi đi, mẹ H.T cũng kịp nhớ mang theo máy tính cùng sách vở nên những ngày qua, chiều nào, B.L cũng ngồi vào bàn học được bố trí trong phòng ở cách ly tập trung để học online qua màn hình máy tính. Liên lạc qua điện thoại, H.T hồn nhiên cho biết: “Năm ngoái, cháu cũng đón khai giảng và học trực tuyến trong tuần đầu sau khai giảng nên giờ cũng quen. Có điều, mạng ở đây hơi chập chờn nên có lúc đang học thì bị rớt mạng. Cũng may là 2 tuần đầu chỉ ôn tập kiến thức cũ nên cũng không sao ạ. Cháu mong dịch mau chóng được khống chế để được đến trường học tập. Cháu nhớ trường, nhớ bạn bè lắm rồi”.

Mẹ H.T cho biết thêm, nghỉ hè chị cho con út về quê ở Nông Sơn (Quảng Nam) chơi, không ngờ dịch kéo dài nên đến nay cháu vẫn chưa thể về lại Đà Nẵng. Gia đình đành phải liên hệ với nhà trường để cháu được học online ở quê nhà. Con gái đầu bị F0 đang điều trị tại bệnh viện dã chiến phía tây TP cũng học online. “Hàng ngày, vợ chồng tôi liên lạc với cháu qua điện thoại để nắm tình hình. Cháu vẫn học online tại nơi điều trị bệnh. Tôi mong sao tất cả đều được bình an, dịch sớm được khống chế để gia đình tôi cũng như mọi gia đình khác được trở về trạng thái bình thường”- chị N.T.Y.N - mẹ cháu H.T thổ lộ.

Cũng là F1, nhưng N.H.H (học sinh lớp 5 trường TH Lê Đình Chinh) có mẹ là F0 đang điều trị tại bệnh viện dã chiến. H., anh trai đang học lớp 12 và cha thuộc diện F1đi cách ly y tế tập trung từ ngày 21-8 tại trường TH Võ Thị Sáu. Tại đây, anh trai học online bằng máy tính, còn H.H học online bằng ĐTDĐ. Em H.H cho biết, tại nơi cách ly, gia đình được bố trí ở trong một phòng học với 3 chiếc giường được kê từ những chiếc bàn học, các giường cách nhau 2m. “Ở đây cũng có bàn học như học ở trên trường. Tuy nhiên, vì nhiều người vào nên có lúc mạng chập chờn. Hôm nay cháu học môn Khoa học& xã hội, Lịch sử và Toán. Hàng ngày, cháu vẫn liên lạc với mẹ và biết mẹ khỏe lên rồi ạ. Không còn sốt nữa. Cháu mong mẹ mau hết bệnh; mong mau được về nhà và mong được đến trường đi học lại…”.

Nỗi niềm, mong ước của HS đang học online tại khu cách ly tập trung cũng là nỗi niềm của HS Đà Nẵng và cả nước nói chung. Tất cả đều mong mỏi và hy vọng ngày dịch được khống chế, để được trở lại trường học tập sẽ không còn xa.

Phan Thủy