Chuyện ngoài chuyên môn

Thứ năm, 06/08/2015 10:03

(Cadn.com.vn) - 4 năm về trước, xã Cam Thủy, H. Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị rúng động bởi vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Người vợ 33 tuổi chốn quê lam lũ đã mãi mãi bị cướp đi sự sống sau cú đánh cho hả giận của người chồng có tên là Hợp (36 tuổi). Ngay trong đêm, Phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh Quảng Trị vào cuộc, bắt giữ hung thủ.

Công việc, nhiệm vụ hoàn thành, tuy nhiên, hình ảnh những đứa con nhỏ của hung thủ và người mẹ già kiệt quệ trước bi kịch gia đình đã khiến tâm khảm những người lính hình sự trăn trở dữ dội. Và họ quyết tâm làm một việc không hề liên quan đến chuyên môn, thôi thúc theo mệnh lệnh từ trái tim người lính...

 

Đại tá Lê Quang Công, người từ năm 2008 đến gần cuối 2014 giữ chức vụ Phó rồi quyền Trưởng Phòng CSĐTTP về TTXH CA Quảng Trị nhớ lại. Lúc ấy, ông là người trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án. Mấy chục năm gắn bó đời lính hình sự, tham gia điều tra hàng trăm vụ trọng án, nhưng đây có lẽ là vụ án để lại thảm cảnh tê tái nhất trong lòng ông. "Nhà nghèo, con dâu chết, con trai bị bắt, người mẹ già tuổi ngoài 70 và đàn con 3 đứa nheo nhóc biết mai này ra sao? Đó là câu hỏi khiến chúng tôi đau đáu", Đại tá Công chia sẻ.

Người mẹ già vốn cơ cực một đời, nhiều mất mát, chồng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ khi bà chưa kịp có đứa con nào với ông. Cô quạnh, bà đã xin Hợp, là cô nhi bị bỏ rơi ở bệnh viện về nuôi khi còn đỏ hỏn vào năm 1975. Hợp lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, tuy nhà nông cực khổ nhưng Hợp và gia đình nhỏ của anh ta trở thành niềm vui lớn lao và chốn nương tựa duy nhất đời bà. Biến cố đau thương ập đến khiến sức già của bà thêm kiệt quệ. Điều khiến bà lo nhất là những đứa cháu nội, đứa lớn lúc đó mới 16 tuổi, sau còn 2 đứa em, 1 trai, 1 gái  từ nay mất mẹ, thiếu cha làm sao để được nuôi dưỡng và học tập tốt? Những lời ai vãn xót xa của bà như dội thấu tim gan người lính.

Sau khi nắm rõ tình hình, phía nhà ngoại các cháu ở xa cũng khó khăn không kém và qua tham khảo ý kiến nhiều người dân, chính quyền xã, Chỉ huy Phòng CSĐTTP về TTXH mở cuộc họp nhanh về phương án giúp đỡ gia đình nạn nhân bằng những hành động thiết thực nhất. Đoàn viên thanh niên thuộc Chi đoàn của Phòng lập tức vận động, quyên góp để lập quỹ hỗ trợ cho các cháu đồng thời chủ động tìm đến ngành LĐ- TB & XH đề xuất đưa 2 cháu nhỏ vào trung tâm bảo trợ xã hội để các cháu được chăm sóc và học tập. Với sự vào cuộc của những người lính hình sự và tích cực của ngành LĐ- TB &XH, 2 con nhỏ của Hợp đã về trong mái nhà chung ấy. Người mẹ già từ đó đã nguôi ngoai chừng nào...

 

Lại nói đến hung thủ, thời gian mới bị bắt đối tượng một phần day dứt hối hận với tội ác gây ra với vợ, một phần lo cho mẹ và các con nên sinh tuyệt vọng, suy nghĩ cùng quẫn... Tuy nhiên, sau khi được điều tra viên báo tin các con được đưa vào trung tâm, yên ổn ăn ở, việc học hành... Hợp bật khóc nức nở, lời cảm ơn ngắt quãng, nghẹn ngào trước tấm lòng của những cảnh sát hình sự.

Khi chúng tôi trở lại Cam Thủy dịp này thì hay tin mẹ Hợp đã qua đời do tuổi già. Hỏi thăm bà con xung quanh, họ đều bảo mấy hè trước bọn nhỏ đều về thăm bà nội. Các cháu phổng phao, nhanh nhẹn nên ai cũng mừng lây. "Bà nội mất nên hè này mấy đứa ghé qua tí rồi về bên ngoại. Bà nội tụi nhỏ lúc còn sống vẫn nhắc đến sự giúp đỡ của các chú CA, bà con tui cũng thấu hiểu tấm lòng ấy, chỉ mong bọn nhỏ ngoan ngoãn, cha chúng cải tạo tốt mà sớm trở về", người dân Cam Thủy bày tỏ.

Bảo Hà

Quyền Trưởng Phòng CSĐTTP về TTXH Lê Quang Công khi đang báo cáo kết quả điều tra một vụ án.

Đối tượng Hợp hiện đang chấp hành bản án 12 năm tù về hành vi tước đoạt mạng sống của vợ.