Chuyện người chiến sĩ vào... thơ

Thứ sáu, 11/09/2015 09:45

"Anh công an Phạm Đình Hòa

Nhiệt tình, hòa nhã thật là dễ thương

Tiếp dân chu đáo, khiêm nhường

Giải quyết công việc, đảm đương rành rành…

...Gặp người tàn tật, tuổi già

Anh đưa giúp họ về nhà tận nơi…"

Đoạn thơ trên được trích từ bài thơ của cô Huỳnh Thị Giỏi, một cựu giáo viên ở H. Tây Hòa (Phú Yên) viết tặng thượng sĩ Phạm Đình Hòa, công tác ở CA thị trấn Phú Thứ (H. Tây Hòa) nhằm thể hiện lòng cảm phục, yêu mến của mình đối với người chiến sĩ này.

Còn đây là những dòng mộc mạc, giản dị nhưng chứa chan tình cảm của anh Võ Đình Cường, ở thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, H. Tây Hòa viết trong thư cảm ơn đến Giám đốc CA tỉnh Phú Yên: "Việc làm của anh Phạm Đình Hòa, cán bộ Công an thị trấn Phú Thứ, H. Tây Hòa thật sự để lại hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng người dân như chúng tôi. Tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng anh rất giàu lòng nhân ái, chia sẻ khó khăn, lo lắng của người dân. Gia đình tôi thật sự cảm phục và biết ơn!".

 

Tìm hiểu về những hành động đẹp của thượng sĩ Phạm Đình Hòa, chúng tôi  được thượng úy Hà Khắc Hội, Phó trưởng Công an thị trấn Phú Thứ kể lại: "Sự việc xảy ra đêm 27-8-2015, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vợ chồng anh Võ Đình Cường đến thị trấn Phú Thứ để mượn tiền lo việc gia đình. Trên đường về, anh Cường chở vợ con vào công viên ở thị trấn Phú Thứ chơi.

Đến 21 giờ, vợ chồng anh Cường về đến nhà thì phát hiện chiếc ví của anh đã bị rơi từ lúc nào. Trong ví có 6.120.000 đồng gồm 6 triệu đồng vợ chồng anh mới mượn. Số tiền trên rất quan trọng đối với hoàn cảnh gia đình anh lúc này. Anh Cường hốt hoảng lo lắng, lấy xe máy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Tâm trạng đang buồn rầu lo lắng thì bất ngờ anh nhận được điện thoại của một cán bộ Công an thị trấn Phú Thứ hỏi thăm anh có bị mất ví tiền và một số câu hỏi khác để xác định có phải anh là người bị mất tài sản không.

Người cán bộ Công an trẻ giới thiệu tên anh là Phạm Đình Hòa cho biết đã nhặt được chiếc ví của anh Cường ở công viên và hẹn anh Cường đến cơ quan để nhận lại tài sản. Nhận được thông tin trên, vợ chồng anh Cường mừng vui khôn xiết, đi ngay trong đêm đến trụ sở CA thị trấn Phú Thứ. Sau khi xác định rõ anh Cường chính là người đã mất chiếc ví trên, thượng sĩ Hòa nhanh chóng làm thủ tục để trao trả lại toàn bộ tài sản và giấy tờ cho anh Cường. Nhận lại tài sản, vợ chồng anh Cường thật sự xúc động trước việc làm của thượng sĩ Phạm Đình Hòa và không biết làm gì trả ơn cho anh nhưng thượng sĩ Hòa nói việc làm của anh rất bình thường như bao việc làm của bao CBCS Công an khác và anh còn dặn vợ chồng anh Cường đêm đã khuya, anh chị đi đường cẩn thận".

Thượng sĩ Phạm Đình Hòa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc,  ân cần, tận tình hướng dẫn nhân dân làm các thủ tục hành chính. Điều đáng quý ở anh đó là tấm lòng yêu thương nhân ái, luôn quan tâm giúp đỡ, chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Chị Ngô Thị Thủy ở khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Chị sinh được hai con trai thì hai cháu đều bị nhiễm chất độc màu da cam, nằm một chỗ. Chồng chị làm thợ hồ, thu nhập thấp, chị Thủy quanh năm suốt tháng phải ở nhà chăm sóc hai con tàn tật.

Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình khó khăn của chị Thủy, thượng sĩ Hòa cùng CBCS CA thị trấn Phú Thứ thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình chị. Anh còn cùng với các đoàn viên Công an thị trấn tổ chức các buổi lao động ngoài giờ; quyên góp  tiền lương để giúp đỡ cho gia đình chị Thủy. Những việc làm thiết thực, giản dị nhưng đầy ắp tình người của thượng sĩ  Hòa và cán bộ CA thị trấn Phú Thứ đã để lại những ấn tượng và tình cảm sâu đậm trong lòng người dân nơi đây. Đấy cũng là "chất liệu" để cô Huỳnh Thị Giỏi, một cựu giáo chức viết bài thơ "Gương Công an tốt" để thể hiện tấm lòng cảm phục, yêu mến của mình đối với người chiến sĩ Công an.

Với những việc làm cao đẹp nói trên, ngày 7-9, Giám đốc CA tỉnh Phú Yên đã khen thưởng cho thượng sĩ Phạm Đình Hòa.  Những việc làm bình dị của thượng sĩ Hòa và của rất nhiều CBCS CA tỉnh Phú Yên trong những năm qua đã thể hiện phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an, góp phần khắc họa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an cách mạng trong lòng nhân dân.

Phương Hồng

Thượng sĩ Phạm Đình Hòa (bên trái) báo cáo công việc với thượng úy Hà Khắc Hội- Phó trưởng CA TT Phú Thứ, H. Tây Hòa.