Sổ tay giáo dục:

Chuyện nhỏ?!

Thứ sáu, 22/11/2013 13:17

(Cadn.com.vn) - Chuyện thứ nhất diễn ra tại đợt tập huấn, bồi dưỡng công tác chủ nhiệm lớp cho cán bộ quản lý và giáo viên (GV) tiểu học do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở GD (Bộ GD-ĐT) vừa tổ chức tại Đà Nẵng. Thành phần tham dự đều là những cán bộ, GV cốt cán ngành GD đến từ các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Cà Mau. Khi hội trường đang lắng nghe lời phát biểu của đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT, một hình ảnh "chướng mắt" đập vào mắt tôi: một nữ cán bộ đột nhiên ngồi co cả hai chân lên ghế, khiến P.V một tờ báo ngành phải bước tới khẽ nhắc: "Cô ơi! Cô bỏ chân xuống ghế đi...", lúc đó nữ đại biểu này mới giật mình, vội vàng bỏ chân xuống...

Chuyện thứ 2 xảy ra tại vòng chung kết hội thi "Hùng biện, tốp ca về danh nhân, địa danh trường mang tên" do Sở GD-ĐT TP tổ chức ngày 12- 11. Khi cuộc thi mới diễn ra được 2, 3 tiết mục, trên sân khấu, TS đang thuyết trình, còn dưới sân khấu, tiếng ồn như ong vỡ tổ. Học trò thì lao nhao nói chuyện, giáo viên dẫn đoàn thì không nghiêm khắc nhắc nhở, thậm chí, có GV còn  tụm lại trò chuyện.

Trước tình hình đó, một thầy giáo trong lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng phải lên tiếng yêu cầu hội trường yên lặng. Rồi thầy phê bình các thầy cô dẫn đoàn HS của đơn vị đi thi. Lúc đó, ngồi bên cạnh tôi là 2, 3 phụ nữ không biết là GV hay phụ huynh đi theo, chụm đầu lại nói với nhau: "Thầy nớ khó tính lắm". Một phụ nữ khác hỏi: "Ổng là ai vậy?". "Phó GĐ Sở GD TP mình đó". Sau khi nghe thầy nghiêm khắc nhắc nhở, không khí trong hội trường mới yên ắng trở lại...

Mới đây, có dịp sang thăm đất nước Hàn Quốc, tận mắt chứng kiến cảnh người dân xứ sở Kim Chi lịch lãm trong phong cách, ứng xử văn minh, văn hóa nơi công cộng, chợt ước ao người dân mình ai cũng có ý thức tốt như vậy... Không nên chỉ nghiêng nặng về việc truyền dạy học vấn mà xem nhẹ việc giáo dục, rèn giũa thói quen lịch sự, giữ im lặng khi nghe người khác diễn thuyết, cách ứng xử văn hóa, tế nhị nơi công cộng... cho HS. Mọi việc đều bất nguồn từ thói quen. Thói quen xấu sẽ hình thành nên một tính cách xấu. Muốn thế, trước hết người lớn, thầy cô, cha mẹ... phải là người làm gương!

P.N