Chuyện từ những lá thư cảm ơn

Thứ sáu, 30/11/2018 08:53

Học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh TT- Huế đã có nhiều việc làm ý nghĩa, để lại tình cảm và ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân. Những lời cảm ơn chân thành, sâu sắc qua những lá thư mà người dân vừa gửi tới lãnh đạo Công an tỉnh này cho thấy, niềm tin yêu, cảm mến của người dân đối với lực lượng Công an ngày càng tăng lên.

Ông Hidenori Ushio nhận lại tài sản bị đánh rơi từ Công an TT-Huế.

Trong lá thư gửi ngày 27-10 sau khi cán bộ Công an kịp thời cứu sống người con gái nhảy cầu Nam Giao, Đ.T.T.M (trú P. Trường An, TP Huế) bày tỏ: "Khoảng 13 giờ 45 ngày 20-10, Trung tá Trần Công Quốc- Đội trưởng Đội An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh TT-Huế đang trên đường đi đám cưới, khi ngang qua cầu Nam Giao thì phát hiện có một cô gái nhảy cầu. Ngay lập tức, Trung tá Quốc cùng 2 sinh viên (bạn của nạn nhân) Trường Đại học Y Dược Huế và lao xuống sông cứu người. Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bờ, thực hiện sơ cấp cứu và được cứu sống". Về hành động đầy nghĩa hiệp này, bà M. viết: "Các anh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường…, kết hợp với người dân nhảy xuống sông cứu con tôi, đưa lên bờ an toàn. Qua sự việc trên, tôi thay mặt gia đình, xin chân thành cảm ơn các anh".

Ngày 10-9, Công an tỉnh TT-Huế tiếp nhận  lá thư do ông Hoàng Văn Thắng (51 tuổi, trú số 4 Phạm Thị Liên, TP Huế) gửi đến bày tỏ lòng cảm ơn lực lượng Cảnh sát đường thủy (CSĐT), CAP Kim Long đã phối hợp cứu sống bà Hoàng Thị Th. (57 tuổi) chị gái ông Thắng. Trong thư, ông Thắng kể, trước đó, khoảng 10 giờ ngày 2-8, nhiều người đi đường phát hiện bà Th. đi qua cầu Dã Viên và bất ngờ nhảy xuống sông Hương. Hành động tự vẫn của người phụ nữ này diễn ra quá nhanh nên người đi đường không kịp can ngăn. Lúc này, các CBCS CSĐT và CAP Kim Long đã có mặt kịp thời tại hiện trường để ứng cứu nạn nhân đưa vào bờ, rồi trực tiếp chuyển nạn nhân đến bệnh viện điều trị. "Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng cao cả của các anh Công an khi đã dũng cảm cứu người. Chúc các anh luôn mạnh khỏe để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân", ông Thắng viết.

Mới đây, chị Trần Thị Hiền (32 tuổi, trú TT Thuận An, H. Phú Vang, TT-Huế) gửi thư cảm ơn đến Công an TT- Huế ngay sau khi nhận được lại tài sản gần 100 triệu đồng. Trước đó, chị Hiền để 99,7 triệu đồng trong cốp mô-tô rồi về nhà mẹ ruột ở Thuận An ăn giỗ. Do sơ hở chị Hiền quên đóng khóa cốp xe, đến tối chị kiểm tra và phát hiện số tiền trên đã "không cánh mà bay". Sau khi phát hiện tài sản bị mất cắp, chị Hiền trình báo đến CAH Phú Vang nhưng trong suy nghĩ của chị cơ hội tìm lại tài sản rất mong manh. Nhận được tin báo, CAH Phú Vang khẩn trương điều tra và chưa đầy một ngày đã bắt giữ được đối tượng gây án, là bạn thân của chị Hiền. Nhận được lại số tài sản gần 100 triệu đồng, chị Hiền rất xúc động trước sự nhiệt tình, trách nhiệm của CAH Phú Vang nên viết thư tỏ lòng cảm ơn.

Những bức thư gửi đến Công an tỉnh TT- Huế. 

Mới đây, ông Hidenori Ushio (49 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) cũng đã gửi bức thư đầy xúc động đến Phòng CSHS Công an tỉnh TT- Huế để tỏ lòng biết ơn về việc đơn vị này điều tra, xác minh, giúp ông tìm lại tài sản bị đánh rơi. Bức thư có đoạn: "Tôi vô cùng bất ngờ và xúc động. Tôi không nghĩ trong thời gian ngắn như vậy lại nhận được tài sản của mình. Tôi rất biết ơn Công an Việt Nam đã nhiệt tình và nhanh chóng tìm lại tài sản bị mất cho tôi. Đây là điều đáng nhớ nhất với tôi trong lần công tác ở Việt Nam". Trước đó, ông Hidenori Ushio do sơ ý đã đánh rơi chiếc ví đựng nhiều tài sản có giá trị và giấy tờ quan trọng trên taxi và ông nhờ Công an tỉnh TT-Huế tìm giúp. Ngay khi nhận được tin báo về việc mất tài sản, Phòng CSHS CA tỉnh vào cuộc xác minh, yêu cầu tài xế taxi tên Trần đưa xe đến kiểm tra thì phát hiện dưới gầm ghế phụ xe taxi có 1 ví da màu đen. Kiểm tra bên trong số tài sản còn nguyên vẹn gồm: 1 triệu đồng, 435 USD, 6.000 yên Nhật và 7 thẻ tín dụng mang tên Hidenori Ushio cùng một số giấy tờ tùy thân quan trọng khác. Tài xế Trần đã phối hợp giao nộp toàn bộ tài sản và các giấy tờ cho cơ quan Công an để trả lại ông Hidenori Ushio.

Đại tá Lê Văn Vũ- Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế chia sẻ, đây chỉ là ít lá thư trong số hàng trăm bức thư được người dân gửi đến lực lượng Công an TT-Huế thời gian qua. Trong vô vàn những vất vả, hiểm nguy mà hàng ngày, hàng giờ lực lượng Công an phải đối mặt thì những lá thư của người dân gửi đến chính là nguồn động viên, sự khích lệ tinh thần to lớn, giúp CBCS CA TT-Huế thêm động lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng chống tội phạm vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân.

H.LAN