Chuyện tử tế quanh ta!

Thứ ba, 31/05/2022 09:27
-  Đi đâu về mà mặt mày tươi rói rứa Tư Chợ Hàn?

- Mới đi thăm người bạn vừa hết “danh hiệu” F0.

- Giờ bình thường hết rồi. Không lẽ vì chuyện đó mà Tư vui như Tết?

- Tư vui không đơn thuần là việc bạn mình vừa hết F0 mà còn bởi chuyện khác nữa.

- Chuyện gì?

- Tới thăm đúng lúc người phụ trách thu gom rác thải vào khu vực bạn Tư ở để thu gom rác thải. Tư giục bạn đem rác ra đổ kẻo người thu gom đánh xe đi mất, bạn liền cho biết, người thu gom rác này rất tốt bụng. Anh đánh xe vào tận trong hẻm, đánh kẻng thông báo rồi đi vào những nhà chủ đi làm vắng, để rác trước ngõ để thu gom đem ra xe. Tư tận mắt chứng kiến cảnh anh ta còn giành lấy chiếc chổi của một người dân đang quét rác trước ngõ nhà, nhanh tay quét, xúc rác đổ lên xe. Tay làm, miệng nói với giọng rất vui vẻ: “Để tôi làm cho nhanh còn đi gom rác khu vực khác, kẻo nắng lên cao…”. Tò mò hỏi, Tư được biết anh tên Nguyễn Công Học, nhân viên vệ sinh môi trường thu gom rác thải ở P. Thanh Bình (Q. Hải Châu). Chứng kiến những việc làm tử tế, tuy nhỏ nhưng khiến Tư thấy ấm lòng…

- Chuyện Tư kể chỉ là một trong vô vàn chuyện tử tế vẫn diễn ra hàng ngày trong cuộc sống. Chẳng qua, chuyện xấu, chuyện tiêu cực thường kích thích sự tò mò, hiếu kỳ của nhiều người nên mới có cảm tưởng chuyện tử tế quanh ta ít. Chớ các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền rất đậm nét về người tốt, việc tốt mà.

- Có thể Tư nhìn hơi phiến diện. Tại Tư có cảm giác chuyện xấu, chuyện chưa đẹp, tiêu cực lan rất nhanh, còn chuyện tử tế, chuyện đẹp tuyên truyền ít lan tỏa bằng.

- Không chuẩn xác đâu Tư. Chẳng qua, thời gian qua, xã hội xảy ra nhiều vụ việc tiêu cực, chuyện xấu được cơ quan chức năng phanh phui, báo chí lên tiếng nên Tư có cảm giác đó thôi. Chứ thực tế, chuyện đẹp, chuyện tốt, tử tế gây xúc động, được truyền kể, dẫn đường link lên mạng xã hội đầy đấy thôi!

N.X.D