Chuyện về một cựu binh Mỹ

Thứ bảy, 13/08/2016 11:44

(Cadn.com.vn) - Mỗi lần trở lại Đà Nẵng, ông đều quyên góp từ bạn bè và người thân vài ngàn USD ủng hộ cho những nạn nhân chất độc da cam. Bởi như ông tâm sự, những món quà giá trị vật chất không lớn nhưng khiến ông cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, đỡ “có tội” hơn. Và sau mỗi lần trở lại Đà Nẵng, ông càng cảm nhận được mảnh đất này như quê hương thứ hai của mình vậy...

Ông Dennis Zaborac trao tặng 4.500 USD cho Hội người khuyết tật, Hội nạn nhân chất độc da cam và Làng Hy vọng TP Đà Nẵng.

Nhân vật mà tôi đang muốn nói đến là ông Dennis Zaborac, năm nay 68 tuổi, một cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam và có thời gian đồn trú tại Đà Nẵng từ năm 1969 – 1971. Tại Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2013 lần đầu tiên được tổ chức, ông Dennis Zaborac trở lại thành phố bên bờ sông Hàn sau 42 năm. Dennis chia sẻ, lần trở lại đó mang đến cho ông những cảm giác lo lắng và có một phần sợ hãi nữa, bởi mảnh đất này từng khiến ông chai tay vì súng đạn. Thế nhưng, chính những nụ cười, những tràng vỗ tay cổ vũ và những lời chào “hello” của người Đà Nẵng đã giúp cảm giác ấy trong ông dần tan biến, để nhường chỗ cho sự thân thiện.

Kể từ đó, ông Dennis Zaborac thường xuyên trở lại Đà Nẵng – Việt Nam để tham gia cuộc thi Marathon quốc tế. Và lần trở lại nào người cựu binh này cũng quyên góp từ bạn bè, gia đình vài ngàn USD mang sang giúp đỡ những nạn nhân da cam dioxin. Tại Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2014, ông đã tài trợ cho các em học sinh Trường THCS&THPT Hiển Nhân tham gia nội dung chạy 5km - Run for the friendly world (chạy vì thế giới thân thiện). Vừa hoàn thành nội dung bán Marathon (21km), ông Dennis vội vã quay về chạy 5km với hơn 100 em độ tuổi từ 14-15. Trên đường chạy, “ông Mỹ” nhanh chóng làm quen và ánh mắt không giấu được niềm vui khi các em ríu rít quanh mình. Vượt qua khoảng cách về tuổi tác, ngôn ngữ, ông Dennis trở thành một người bạn thân thiện với các em tại cuộc thi. 

Ông Dennis Zaborac trò chuyện thân thiện với các thành viên Hội nạn nhân chất độc da cam.

 Năm 2016, trở lại Đà Nẵng tham gia Cuộc thi Marathon quốc tế, ông Dennis Zaborac nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người, tất cả đều xem ông như một người bạn thân thiết. Trong suốt cuộc thi, người cựu binh này luôn nhận được những lời chào hỏi thân thiện. Điều đặc biệt, lần này ông đã quyên góp được 4.500 USD để trao tặng cho Hội người khuyết tật, Hội nạn nhân chất độc da cam và Làng Hy vọng thuộc Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng, mỗi đơn vị 1.500 USD. Sau khi hoàn thành cự ly 21km, ông Dennis Zaborac nhanh chóng tham gia cự ly 5km chạy từ thiện. Hoàn thành hai cự ly chạy, ông nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ những người bạn Việt Nam. Ông đến thăm gian hàng của Hội nạn nhân chất độc da cam và trò chuyện thân mật với những thành viên của hội. Dù có ít thời gian lưu lại Đà Nẵng nhưng ông vẫn tranh thủ đến thăm Trung tâm nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam tại Hòa Nhơn (Hòa Vang). Dennis Zaborac cảm động khi xem các em hồn nhiên múa hát, cười với mình bằng những nụ cười rực rỡ, yêu đời. Ông nói thực sự cảm phục những người chăm sóc các em.

Khi được hỏi vì sao lại quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng, ông trả lời: “Tôi rất yêu Việt Nam và mỗi lần đến đây tôi cảm nhận được nhiều mảnh đời rất cần sự giúp đỡ. Sự giúp đỡ này không chỉ về mặt vật chất mà cả tinh thần nữa. Tôi muốn khuyến khích những người cần giúp đỡ có thể chạy và có một môn thể thao cho riêng mình. Tôi vẫn thường kể nhiều chuyện về Việt Nam cho các con tôi để chúng biết về đất nước xinh đẹp của các bạn. Tôi cũng viết rất nhiều câu chuyện về những trải nghiệm của tôi ở Việt Nam, có cả những trải nghiệm trong chiến tranh và cả những trải nghiệm trong những lần trở lại đây trong thời hòa bình. Tôi luôn cảm nhận được sự thân thiện mỗi khi đến đây. Tôi rất thích con người và mảnh đất Đà Nẵng. Đà Nẵng như là quê hương thứ hai của tôi vậy. Tôi sẽ tiếp tục trở lại Đà Nẵng!”.

Quang Hải