Chuyện về những "y bác sĩ 9X" ở tuyến đầu chống dịch

Thứ năm, 26/03/2020 18:30

Những ngày này, đội ngũ y bác sĩ tại các Trung tâm cách ly trên địa bàn Đà Nẵng phải liên tục căng mình làm việc để tiếp nhận rất nhiều trường hợp cách ly từ nước ngoài trở về. Bên cạnh những cán bộ y tế dày dạn kinh nghiệm, vẫn còn đó những "chiến sĩ blouse trắng" chỉ vừa tuổi đôi mươi... .

"Nữ điều dưỡng 9X Nguyễn Thị Trà My" trong phút nghỉ ngơi cùng đồng nghiệp tại Khu cách ly TTQPAN Đà Nẵng. 

Chúng tôi có mặt tại Khu vực cách ly Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh (gọi tắt TTQPAN) Đà Nẵng vào thời điểm 10 giờ sáng 24-3, cũng là lúc Nguyễn Thị Trà My (cán bộ Điều dưỡng TTYT Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) vừa kết thúc ca kiểm tra sức khỏe cho những trường hợp đang được cách ly tại Trung tâm. Trong trang phục bảo hộ y tế chuyên dụng giữa tiết trời nóng rát, khi đứng cạnh My, chúng tôi có thể nghe rõ từng tiếng thở phát ra qua lớp khẩu trang kín. Một điều đặc biệt mà chúng tôi cảm thấy thú vị ở Trà My, bởi dù trong độ tuổi còn rất trẻ (chưa bước qua tuổi 24 - PV) nhưng cô đã bất chấp nguy hiểm dũng cảm xung phong vào tuyến đầu chống dịch Covid - 19.

Trà My bộc bạch: "Là một cán bộ trong ngành y tế, nếu mình không đi đầu trong công tác chống dịch, cứu chữa cho những người bị mắc bệnh thì còn ai có thể thay thế để làm nhiệm vụ cao cả này". Hàng ngày, Trà My cùng đội ngũ 3 y bác sĩ khác có nhiệm vụ chăm sóc và theo dõi y tế những trường hợp đang được cách ly tại Trung tâm, trong đó, ca kiểm tra sức khỏe buổi sáng thường diễn ra từ lúc 8 giờ đến 10 giờ, buổi chiều từ 15 giờ đến 17 giờ. Trà My cho biết, trong thời gian qua, với số lượng người cách ly ngày một tăng thêm, đội ngũ y bác sĩ  phải căng mình làm việc nhiều hơn và luôn thường trực mang theo đồ bảo hộ để bảo vệ bản thân. Đặc biệt, các trường hợp được đưa vào cách ly tại Trung tâm không theo một giờ giấc nhất định, có thời điểm sáng sớm cũng có thời điểm đêm khuya, chính vì vậy, Trà My cùng lực lượng y tế ít khi có được những giấc ngủ trọn vẹn. "Mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng với ý thức trách nhiệm với nghề, không những mình mà tất cả các cán bộ y tế khác rất đều quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tuyến đầu chống dịch Covid-19", nữ điều dưỡng 9X chia sẻ.

Bác sĩ trẻ Đào Thị Túy Duyên chia sẻ về quá trình công tác của mình, phía sau là dãy hàng rào cách ly tại TT QPAN Đà Nẵng.

Cũng giống như Trà My, nữ bác sĩ trẻ vừa bước qua tuổi 25 Đào Thị Túy Duyên cũng là một trong những cán bộ y tế được TTYT Q. Liên Chiểu điều động thực hiện nhiệm vụ tại Khu cách ly TTQPAN Đà Nẵng. Bác sĩ Duyên tâm sự, "Từ khi được điều động đến đây công tác, công việc nhiều áp lực, căng thẳng nhưng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ luôn trong tâm thế sẵn sàng chống dịch. Hiện nay, mặc dù tại đây vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với dịch bệnh Covid -19 nhưng không vì thế mà chúng tôi được phép chủ quan". Chia sẻ về đời sống sinh hoạt trong khu vực cách ly, bác sĩ Duyên cho biết, đã nhiều ngày làm việc tại Trung tâm, các y bác sĩ đã bắt đầu quen dần với công việc. Đặc biệt, được sinh hoạt trong môi trường quân đội và được sự quan tâm động viên, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ nên các y bác sĩ luôn yên tâm công tác và vơi đi nỗi nhớ nhà. Khó khăn duy nhất mà lực lượng y tế gặp phải chính là việc những trường hợp vừa mới chuyển đến cách ly, do về từ nhiều quốc gia khác nhau, cùng với việc chưa quen với môi trường sinh hoạt mới nên không ít trường hợp có thái độ bất hợp tác. Chính vì vậy, lực lượng y tế phải thường xuyên tuyên truyền, chia sẻ để họ có thể hiểu và làm quen được với môi trường mới. "Sau khi hết thời hạn được cách ly và được về lại với gia đình, tất cả những trường hợp được chúng tôi chăm sóc, quan tâm hàng ngày đã đến chào hỏi và không quên dành những lời cảm ơn chân tình đến các cán bộ y tế. Điều đó đã khiến chúng tôi rất vui vì những công sức bỏ ra hàng ngày tuy nhỏ nhưng đã đóng góp tích cực vào công cuộc chống lại cơn đại dịch Covid-19", bác sĩ Duyên tâm sự.

Cùng với 2 cán bộ y tế trẻ tuổi đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc y tế tại TTQPAN Đà Nẵng, còn đó nhiều y bác sĩ trẻ tuổi vẫn đang ngày đêm âm thầm nơi tuyến đầu chống dịch. Mặc dù phải thường xuyên đối mặt với nguy hiểm, khó khăn nhưng vượt lên tất cả, bằng bản lĩnh và tinh thần nhiệt huyết của mình, các cán bộ y tế trẻ tuổi đã và đang đóng góp tích cực vào công tác phòng ngừa và chống dịch bệnh Covid - 19 trên toàn thành phố Đà Nẵng.

Ngọc Quốc