Chuyện về nữ sinh Lào với tác phẩm “Chiếc xe đạp của bố nuôi Bộ đội Biên phòng”

Thứ bảy, 17/12/2022 14:19
Từ cảm nhận của cá nhân luôn nhận được sự giúp đỡ, tình yêu thương, đùm bọc và từ kỷ vật mà các bố nuôi Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (BP CKQT La Lay - Việt Nam) tặng, em Hồ Thị Nghin - học sinh (HS) lớp 10 trường THPT H.Sa Muồi (Lào), tỉnh Salavan (Lào) đã dồn tất cả tình cảm để viết tác phẩm “Chiếc xe đạp của bố nuôi Bộ đội Biên phòng” gửi tham dự cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện”, và đã đoạt đúp 2 giải: giải ba cùng giải Ấn tượng “Người trẻ tuổi nhất tham gia dự thi”.
Em Hồ Thị Nghin (thứ 2 từ phải sang) nhận giải Ba tác phẩm “Chiếc xe đạp của bố nuôi Bộ đội Biên phòng” tại buổi trao giải.
Em Hồ Thị Nghin cùng “Bố nuôi” Đại úy Ngô Minh Trường - Cán bộ Đồn BP CKQT La Lay chụp ảnh cùng các đồng chí lãnh đạo tại buổi trao giải cuộc thi.

Cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện” do Tạp chí Thời Đại (cơ quan của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) phối hợp Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào và Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào 5-9 (1962-2022); 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt - Lào 18-7 (1977 - 2022) và Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022.

Câu chuyện được Hồ Thị Nghin (trú bản La Lay A Sói, Cụm II, H.Sa Muồi) kể bắt đầu từ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình em. Bố mẹ Nghin sinh được 6 người con. Bố do mắc phải căn bệnh Parkinson mãn tính nên sức khỏe yếu. Mẹ vì sinh nở nhiều trong điều kiện thiếu thốn, vất vả, không đảm bảo về chăm sóc sức khỏe dẫn đến bị hậu sản, nên sức khỏe còn yếu hơn cả bố. Bố mẹ sống bằng nghề phát rẫy trồng lúa, sắn, nhưng do không có sức khỏe nên chẳng trồng được bao nhiêu. Đến mùa thu hoạch lúa, sắn, Nghin phải xin cô giáo nghỉ học để cùng bố mẹ mang gùi lên rẫy. Với người lớn khỏe mạnh thì mỗi gùi gùi được từ 50 - 60 kg, nhưng bố mẹ Nghin chỉ gùi được 20kg, còn em thì chỉ từ 10 - 12kg. Vì thế, kinh tế gia đình chẳng thể nào khá hơn; cuộc sống vất vả quanh năm.

Cũng vì cái nghèo, cái đói mà người chị thứ 2 của Nghin bị bệnh, không có tiền mua đủ thuốc để chữa trị nên đã chết khi còn nhỏ. Còn người chị gái đầu của Nghin phải bỏ học nửa chừng đi lấy chồng. Cũng vì cái nghèo khó đeo bám nên năm 2017, khi đang học lớp 4, Nghin có nguy cơ phải nghỉ học. May mắn cho em, thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phát động, CBCS Đồn BP CKQT La Lay đã tiến hành khảo sát và biết được hoàn cảnh của em nên đã nhận đỡ đầu Nghin cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 với mức 500 nghìn đồng tiền Việt Nam mỗi tháng. Tận mắt chứng kiến con gái mình được BĐBP Việt Nam tặng nhiều sách vở, quần áo, cặp sách, tiền..., ông Hồ Thề đã không ngăn được những giọt nước mắt sung sướng. Ngoài trao quà cho bé Nghin, các chiến sĩ BP Việt Nam còn đem đến nhà em nào mì tôm, bánh kẹo, chăn màn, đồ dùng, gạo..., nên cái đói của gia đình cũng không còn khắc nghiệt như thời gian trước đó.

Năm 2019, Nghin lên cấp 2, đường từ nhà đến lớp rất xa mà trường lại không tổ chức học bán trú, nên việc học của em thêm một lần nữa đứng trước nguy cơ bị dang dở. Biết được điều này, Ban Chỉ huy Đồn BP CKQT La Lay đã trích quỹ đơn vị mua tặng em chiếc xe đạp mới để em ngày ngày đến trường với bạn bè. Tuy nhiên, đoạn đường em đến lớp qua nhiều dốc núi, đường chỉ mới làm tạm, mùa mưa xuống, đất bùn bám chặt vào bánh xe đã làm cho chiếc xe nhanh bị hỏng. Năm 2021, chiếc xe không còn thể sử dụng được nữa. Năm 2022, em lên học cấp 3 tại trung tâm H. Sa Muồi cung đường từ nhà đến trường càng xa hơn. Và thêm một lần nữa các chú BĐBP Việt Nam mua tặng em chiếc xe đạp hiệu Asama mới để em vững thêm niềm tin và tình yêu trên hành trình nuôi khát vọng viết lên ước mơ bằng con chữ của mình.

Em Hồ Thị Nghin (thứ 2 từ phải sang) nhận giải Ba tác phẩm “Chiếc xe đạp của bố nuôi Bộ đội Biên phòng” tại buổi trao giải.

Đều đặn mỗi tháng em luôn nhận được số tiền 500 nghìn đồng Việt Nam và vài ba tháng gia đình em lại nhận được sự hỗ trợ gạo, mì tôm, muối... Vào mỗi đầu năm học, em được các chú tặng áo, quần, cặp, sách, vở, đồ dùng..., đó là nguồn động viên, khích lệ vô cùng lớn lao để cuộc đời Nghin lớn lên không còn phải chịu cảnh trên lưng gùi nặng “chiếc A chói mà bên trong đựng đầy cái khó, cái khổ”, để có được niềm vui được đến trường như bao đứa trẻ khác. Kết thúc bài viết tham gia dự thi của mình, Nghin nắn nót gói ghém tất cả tình cảm yêu thương, trân quý vào đó: “Bố nuôi của em là Bộ đội Cụ Hồ”.

Tôi gặp Nghin trước khi em được Đại úy Ngô Minh Trường, Cán bộ Đồn BP CKQT La Lay đưa ra Hà Nội để nhận giải thưởng. Nghin xúc động chia sẻ: “Cháu rất vui khi biết tin mình được ra thủ đô Hà Nội của Việt Nam để nhận giải. Học xong cấp 3, cháu sẽ xin sang Việt Nam để tiếp tục học lên nữa. Cháu thích học làm bác sỹ hoặc cán bộ phiên dịch tiếng Việt. Đây cũng là những lời khuyên nhủ, chỉ bảo, động viên từ các “Bố nuôi” của cháu”.

Được biết cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện” có 6.215 bài tham gia dự thi, cháu Hồ Thị Nghin đã xuất sắc giành giải Ba và giải Ấn tượng “Người trẻ tuổi nhất tham gia dự thi”.

Thượng tá Nguyễn Xuân Linh, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT La Lay cho biết: “Đơn vị sẽ tiếp tục dõi theo quá trình trưởng thành của em Hồ Thị Nghin để kịp thời giúp đỡ, tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống giúp người con nuôi của đơn vị hướng đến một tương lai tươi sáng và là nhịp cầu nối gắn chặt hơn nữa tình đoàn kết keo sơn Việt - Lào”.

Nguyễn Thành Phú