Cô giáo hỗn chiến trên bục giảng

Thứ năm, 28/11/2013 15:16

(Cadn.com.vn) - Không chỉ thường xuyên gây hấn, làm mất đoàn kết ở địa phương, cô Phạm Thị Nga (1968, chủ nhiệm lớp 2A Trường Tiểu học Thạch Kênh, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh) còn đánh nhau với phụ huynh ngay trên bục giảng khiến nhiều học sinh hoảng loạn.

Trưởng CAX Thạch Kênh-Trương Viết Luận cho biết, sự việc trên xảy ra lúc 8 giờ ngày 14-11 khi chị Trần Thị Bích Hằng (1982, trú thôn Hòa Hợp, xã Thạch Kênh) lên Trường Tiểu học Thạch Kênh để phản ánh sự việc cô Nga gây mất đoàn kết ở xóm. Trước đó, chiều 13-11, cô Phạm Thị Nga và chị Trần Thị Bích Hằng sống liền nhà tại thôn Hòa Hợp, xã Thạch Kênh xảy ra xích mích và xô xát. Sự việc không được báo lên CAX.

Đến sáng 14-11, chị Hằng lên Trường TH Thạch Kênh để trình bày với Ban Giám hiệu nhà trường về những xích mích và lối sống của cô Nga ở khu xóm. Khi đến cửa lớp 2A, thấy cô Nga đang dạy, hai người lại tiếp tục lời qua tiếng lại lao vào đánh nhau ngay trên bục giảng, trước sự chứng kiến của học sinh. Hậu quả, chị Hằng và cô Nga đều bị thương.

Theo biên bản mà CAX ghi nhận sự việc thì lúc đó có sự chứng kiến của nhiều học sinh, cô Nga sử dụng thước bảng để đánh nhau với chị Hằng. Cả hai lớn tiếng, túm tóc, đánh đấm nhau và vụ ẩu đả chỉ dừng lại khi một số giáo viên can ngăn. Chị Hằng lên gặp Hiệu phó nhà trường trình bày lại toàn bộ sự việc rồi ra về, còn cô Nga sau đó xin nghỉ dạy để đi khám bệnh.

Cũng theo ông Luận cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, cô Nga đã gọi điện cho CAH Thạch Hà trình bày sự việc và cho biết mình bị mất 1 khuyên tai vàng tây và 3 chỉ vàng trong lúc xô xát với chị Hằng. Sau khi nắm sự việc, nhận thấy đây không phải là vụ việc phức tạp hay cướp tài sản nên CAH giao cho CAX Thạch Kênh giải quyết.

Chiều 25-11, cô Phạm Thị Nga đến trường và yêu cầu cho họp phụ huynh để nhờ xác nhận vào nội dung đơn tường trình của mình về vụ xô xát, nhưng lãnh đạo nhà trường không đồng ý.

Chị Trần Thị Bích Hằng bức xúc kể lại sự việc.

Sau đó, cô Nga cho phụ huynh tập trung ở nhà ông Lý trước cổng trường để ký xác nhận. Nhận thông tin, CAX Thạch Kênh có mặt, đề nghị các phụ huynh không nên ký vì lá đơn này để trống phần nội dung, chỉ có phần dành cho người ký xác nhận.

Theo người dân địa phương cho biết, tuy là giáo viên nhưng cô Phạm Thị Nga có lối sống bất thường, nhận thức có nhiều hạn chế, thường xuyên gây gổ với hàng xóm, gây mất đoàn kết thôn xóm. Theo chị Hằng, là hàng xóm nhưng cô Nga thường xuyên xả nước phân, rác thải ra mương chảy trước cổng nhà chị.

Nhiều lần nhắc nhở giữ vệ sinh chung nhưng cô Nga không nghe mà còn chửi bới. Đỉnh điểm, 16 giờ ngày 13-11, khi chị Hằng bế con trai 2 tuổi đến quán trước nhà cô Nga để mua sữa thì vô cớ bị cô Nga chửi là "đồ ăn cắp". Sau đó, chị Hằng gặp ông Cảng (chồng cô Nga) để phản ánh lại việc cô Nga chửi mình thì cô Nga chạy ra nhắc nhở chồng "trò chuyện gì với quân ăn cướp".

Bức xúc, chị Hằng lớn tiếng thì cô Nga cầm chiếc xẻng phóng vào chị nhưng rất may chị tránh kịp. Sáng 14-11, chị Hằng lên báo cáo với Ban Giám hiệu nhà trường để đề nghị có biện pháp chấn chỉnh đạo đức cô Nga thì xảy ra vụ xô xát.

Sáng 26-11, lãnh đạo Phòng GD-ĐT H. Thạch Hà đã về Trường Tiểu học Thạch Kênh để xác minh sự việc và phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ.

Thân Ba