Có một Bồ Đào Nha lì lợm và may mắn!

Thứ bảy, 02/07/2016 06:53

(Cadn.com.vn) - Với nhiều người, việc Bồ Đào Nha tiến vào đến bán kết Euro năm nay là một bất ngờ. Bởi màn thể hiện của Ronaldo và đồng đội qua 5 trận đấu chẳng có gì ấn tượng.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam dành tình yêu cho bóng đá Bồ Đào Nha không hề ít, bởi họ yêu lối đá "thêu hoa dệt gấm" của đội bóng được mệnh danh "Brazil Châu Âu". Thế nhưng, Bồ Đào Nha của Euro 2016 là một bộ mặt hoàn toàn khác, phiên bản của Hy Lạp tại Euro 2004.

Dưới triều đại HLV Fernando Santos, Bồ Đào Nha thực dụng đến khó tin. Họ đề cao sự an toàn đến mức chẳng dám đẩy quá cao đội hình trước những đối thủ yếu hơn. Còn trước những đối thủ mạnh như Croatia, Bồ Đào Nha chỉ biết co cụm về phòng thủ. Còn một khi có được bàn gỡ, như trận gặp Ba Lan, Bồ Đào Nha kéo đội hình về phần sân nhà để giữ lưới, đồng thời chỉ sử dụng những pha phất bóng bổng rồi nhanh chóng lùi về phòng thủ.

Bồ Đào Nha tiến vào bán kết theo cách của Hy Lạp năm nào. 

 Bồ Đào Nha lộ rõ lối đá cù cưa, ru ngủ đối phương bằng chiến thuật phòng ngự phản công, chứ không chồng cánh, đánh biên. Ngay cả những tiền đạo như Nani, Ronaldo cũng thường xuyên có mặt bên phần sân nhà để hỗ trợ đồng đội. Có vẻ như họ chẳng hề vội vàng, như muốn chủ hòa đối thủ, dù trận đấu trôi dần về những phút cuối trận. Nhưng rõ ràng, đó là sự lì lợm đáng sợ của Bồ Đào Nha. Thầy trò HLV Santos hiểu rằng chỉ có thứ bóng đá thực dụng kiểu Hy Lạp năm nào mới có thể giúp họ đứng vững rồi tìm ra cách vượt qua đối thủ. 

Nhìn lại chặng đường vào đến tứ kết của Bồ Đào Nha mới thật đáng kinh ngạc! Ronaldo và đồng đội không thắng cả 5 trận vừa qua trong 90 phút chính thức. Cụ thể, ở vòng bảng, Bồ Đào Nha hòa cả 3 trận và giành vé vào vòng 1/8 với tư cách một trong bốn đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Ở vòng knock -out, Bồ Đào Nha đánh bại Croatia ở phút 117 thuộc hiệp phụ thứ hai. Đến trận tứ kết, Bồ may mắn vượt qua Ba Lan trên loạt luân lưu cân não.

Thứ bóng đá giúp Bồ Đào Nha tiến vào bán kết Euro 2016 thật đáng nhàm chán, phản nghệ thuật. Nhưng đó chính là cách tốt nhất mà thầy trò HLV Fernando Santos có thể làm lúc này. Bởi lẽ, đầu tàu Ronaldo chơi mờ nhạt, còn đồng đội của anh cũng chẳng mấy người xuất thần kiểu Renado Sanches.

Ronaldo chưa bao giờ giành danh hiệu cùng ĐTQG. Bồ Đào Nha cũng chưa bao giờ vô địch Euro. Bởi thế, không thể chê trách cái cách mà thầy trò HLV Fernando Sanches đang đi. Họ bất chấp tai tiếng để đi hết con đường Euro 2016 chẳng có gì sai, bởi sau cùng chính là vinh quang.

Quang Hải