“Cỏ Mỹ”-ẩn họa khôn lường

Thứ hai, 25/01/2016 10:47

* BÀI 1: THÂM NHẬP THẾ GIỚI “CỎ MỸ”

(Cadn.com.vn) - “Cỏ” hay “cỏ Mỹ” là từ quen thuộc mà giới sử dụng chất gây nghiện như ma túy phổ biến trong thời gian gần đây. Ở Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, loại “cỏ” này tồn tại dưới dạng thảo mộc tương tự như cần sa nhưng có mức độ “phê” hơn cần sa. Theo văn bản mới nhất của Bộ CA thì “cỏ” hiện nay không nằm trong danh mục ma túy nhưng có pha trộn một số hoạt chất và có mùi thơm đặc trưng, trong đó có hoạt chất XLR-11 (còn gọi là 5-fluoro-UR-144), chất này còn nguy hiểm hơn cả cần sa. Để hiểu thêm việc mua bán, sử dụng các loại “cỏ Mỹ” trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng như các tỉnh, thành phố, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã xâm nhập thực tế...

Mua “cỏ” dễ như mua… rau

Cùng với việc một bộ phận các con nghiện tại Đà Nẵng thay đổi “khẩu vị” từ sử dụng các loại như heroin, ma túy tổng hợp (hàng đá) sang các loại chất gây nghiện khác tương tự ma túy như cần sa, “cỏ” (trong đó chủ yếu là cỏ Mỹ) để tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng đã thúc đẩy thị trường “cung - cầu” các loại chất này ở Đà Nẵng phát triển khá nhanh. Quá trình tìm hiểu của chúng tôi cho thấy, tại thị trường Đà Nẵng, “cỏ Mỹ” được bán khá công khai và số lượng không hạn chế.

Quá trình tìm hiểu của chúng tôi cho thấy, hiện trên thị trường Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng đang tồn tại rất nhiều loại “cỏ” với các thương hiệu khác nhau, nhưng phổ biến nhất là các loại “cỏ” mà dân chơi thường gọi theo tên của nơi xuất xứ như “cỏ Mỹ”, “cỏ Canada”, “cỏ Úc”… Tuy nhiên, được ưa chuộng và bán nhiều nhất vẫn là “cỏ Mỹ” với các thương hiệu như Mind Trip, Barely Lagal, Joker, Scooby Snax, Get Real, City High, 100 x Legal, K2/Spice, Fake week, Moon Rock… Nhiều thương hiệu, nhưng những tài liệu mà chúng tôi thu thập được thì có thể gói gọn lại “cỏ Mỹ” được chế biến từ thảo dược và một số chất kích thích. Theo nhiều chuyên gia, chất XLR-11 (tên khác là 5-fluoro-UR-144) có trong “cỏ Mỹ” gây ảo giác, mất trí nhớ tạm thời, hoang tưởng và ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dùng. Tuy nhiên, vì đem lại cảm giác “phê” nên không ít con nghiện đã tìm đến chất kích thích này để thỏa mãn.

Vừa tiếp cận, đối tượng “cỏ cỏ” nhanh chóng nhận tiền, “giao hàng” và vút ga bỏ đi.

Một ngày giữa tháng 1-2016, dù trời đang mưa lất phất nhưng tôi vẫn quyết định liên hệ với đối tượng có tên là “cỏ cỏ” để tìm mua một bịch “cỏ” lẻ theo lời rao bán trên một trang mạng xã hội. Điện thoại đổ chuông, tôi hỏi “có hàng loại 1 không?” thì đầu dây bên kia là giọng của thanh niên người Quảng Nam cho biết là có và chỉ ngay đến trước cổng Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng để nhận “hàng” nếu muốn mua. 15 phút sau, tôi đến điểm đã hẹn trước và nhá máy thì chưa tới 5 phút, thanh niên hẹn trên điện thoại đã có mặt. Nam thanh niên này độ 20-21 tuổi, đeo khẩu trang, đi xe Wave BKS mã vùng 92. Khi nhận ra khách, đối tượng nhanh chóng đưa một gói ni-lông nhỏ, bên trong có một số mảnh thảo mộc được cắt nhỏ xếp cẩn nhận rồi nhanh chóng nhận tiền. Tôi cố hỏi thêm cách sử dụng thì nam thanh niên này nhanh chóng vù ga và nói là cho vào điếu thuốc hút bình thường…

Chiều cùng ngày, tôi tiếp tục liên hệ với nam thanh niên có tên Nguyễn Kỳ qua số điện thoại 01228850xxx để hỏi mua một số “cỏ Mỹ” thì anh này cho biết hàng đang rất sẵn và cần bao nhiêu. Khi tôi nói cần 5 gói loại 7g thì nam thanh niên ra giá 250 ngàn đồng/gói và hẹn lên đối diện chợ Hòa Khánh, đường Tôn Đức Thắng (Đà Nẵng) để nhận hàng. Khi tôi kỳ kèo, mua nhiều sao không đi giao thì Kỳ mới xuống nước: “Thôi, vậy chia đôi nửa đường, ông đến đứng trên cầu vượt rồi tôi đến nhé”. Tiếp tục liên hệ với nhiều số điện thoại khác để hỏi mua “cỏ” thì số nào cũng có sẵn hàng và nhiều loại để khách có thể chọn lựa thoải mái…

“Cỏ Mỹ” được Nguyễn Thành Nam đóng sẵn chờ gửi cho khách qua bưu điện.

Cần bao nhiêu cũng có

“Cần mua một gói, một kg hay bao nhiêu “cỏ” cũng có thể đáp ứng được” -  đó là lời khẳng định của Nguyễn Thành Nam, một trong những đối tượng mua bán “cỏ” lớn tại Đà Nẵng. Sau một hồi liên hệ ngỏ ý muốn mua số lượng lớn để bán lại cho các dân chơi, Nam báo giá: 1 gói cỏ loại 1 giá 300 ngàn đồng, mua 5 gói thì giảm xuống còn 250 ngàn đồng/gói, mua 20 gói thì giảm xuống 170 ngàn đồng/gói, mua 30 gói giảm còn 160 ngàn đồng/gói. Nam cũng ra giá bán theo lạng, kg. Theo đó, mua 1 lạng thì giá 3 triệu đồng, 0,5kg giá 13,5 triệu đồng, 1kg giá 24 triệu đồng và 5kg thì giảm còn 22 triệu đồng/kg… Về hình thức giao hàng thì có thể hẹn địa điểm nào đó (Nam hẹn tôi trước cổng Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng) nếu muốn lấy hàng hoặc có thể chuyển qua bưu điện theo dạng COD (nhân viên bưu điện mang hàng đến, khách mua hàng thanh toán tiền và nhận hàng). Khi tôi thắc mắc, ở bên thằng T. bán rẻ hơn thì Nam lý giải: “Hàng nào chất nấy ông ơi. Không tin cứ mua đi rồi biết”.

Tiếp tục tìm hiểu về thị trường mua bán các loại “cỏ”, tôi được biết thêm, không những hình thành thị trường bán lẻ cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng loại chất này tại địa phương, các đối tượng mua bán “cỏ” cũng hình thành nên một mạng lưới ở tất cả các tỉnh, thành phố của Việt Nam và cũng có sự cạnh tranh “khốc liệt”. Những đối tượng này sử dụng mạng xã hội Facebook để kết nối và bán hàng cho những người có nhu cầu sử dụng cũng như tìm các “đại lý” tại các tỉnh, thành phố khác để tăng thêm lợi nhuận. Qua giới thiệu, tôi liên hệ với đối tượng có nickname Long Hoàng tại TP Huế và được Long báo giá thấp hơn so với giá của Nam tại Đà Nẵng, đồng thời cho biết muốn mua bao nhiêu cũng có, còn việc vận chuyển sẽ có bưu điện lo. Khi hàng đến tay thì nhận và thanh toán tiền cho nhân viên bưu điện là xong. Để đảm bảo “hàng” của mình chất lượng, trước lúc kết thúc “đàm phán”, Long nhấn mạnh: “Ông cứ kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền, nếu đồng ý thì ok, gửi lại cũng không sao”… Ngoài ra, để kích thích và tăng số lượng tiêu thụ, các đối tượng này còn tung ra các chiêu khiếu mãi, trò chơi có thưởng là các gói “cỏ Mỹ” và cứ trong vòng quay đó, ngày càng nhiều thanh niên, con nghiện lao vào sử dụng “cỏ Mỹ” như một thú vui nhưng không lường đến tác hại của chúng…

Nguyễn Tuấn
(còn nữa)