Có người lính mùa xuân ấy ra đi...

Thứ sáu, 30/12/2016 10:32

(Cadn.com.vn) - Xin được dùng một đoạn ca từ của ca khúc "Màu hoa đỏ"  của nhạc sĩ Thuận Yến để mở đầu cho một câu chuyện "cổ tích" về một người lính ra đi từ  xứ Nghệ, hoạt động và hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước tại Bình Định, để rồi tên ông trở thành tên một con đường ở TP Quy Nhơn-đường Trần Độc...

Liệt sỹ Trần Độc- tên thật là Trần Xêu.

Vào cuối thế kỷ XX, tại làng Tiền, xã Diễn Thịnh, thuộc Phủ Diễn (nay là Diễn Châu) xứ Nghệ, gia đình họ Trần sinh ra bốn anh em trai, vốn là cơ sở nuôi giấu cán bộ cách mạng. Phát huy truyền thống gia đình, cả bốn anh em gồm Trần Ty (1908), Trần Ánh (1911), Trần Xêu (1914)  và Trần Út (1918) đều sớm giác ngộ cách mạng, tự nguyện dấn thân tham gia phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), lúc đó người em út mới tuổi thiếu niên. Trong quá trình hoạt động cách mạng,  hai người lần lượt hy sinh trong nhà tù thực dân. Người anh cả  Trần Ty do bị  nghi  tham gia "hội kín",  năm 1928 bị địch  bắt giam và tra khảo dã man hòng khai thác tin tức về cách mạng, nhưng ông nhất mực không khai báo. Sau vì không đủ chứng cứ địch phải thả  ông ra. Đầu năm 1942, khi đang là  bí thư phủ ủy Diễn Châu, ông Trần Ty lại bị mật thám Pháp bắt khi đang thâm nhập chỉ đạo hoạt động ở cơ sở. Lần này, ông bị  địch tra tấn bằng nhiều cực hình dã man nên đã hy sinh tại nhà lao Vinh vào tháng 5-1942. Người anh thứ hai Trần Ánh-một trong những đảng viên đầu tiên của xã Diễn Thịnh bị địch bắt tra tấn đến mù  cả hai mắt (ông  mất năm 1993), người em thứ ba là ông Trần Xêu cũng bị địch bắt vào năm 1942. Đến năm 1945, sau khi  đươc trả tự do, ông được tổ chức phân công cùng các đồng chí đảng viên trung kiên khác vào hoạt động bí mật tại Quy Nhơn với bí danh Trần Độc.

Lần lượt bám trụ, xây dựng phong trào cách mạng ở các địa bàn với cương vị phó bí thư chi bộ, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy Quy Nhơn..., tháng 11-1955 ông Trần Độc bị địch bắt. Trong nhà tù của Mỹ-Diệm, người đảng viên trung kiên xứ Nghệ vẫn giữ vững khí tiết người cán bộ  cách mạng, kiên quyết không khuất phục đầu hàng kẻ thù. Biết không thể lay chuyển được ông,  tháng 2-1957,  kẻ thù đã hèn hạ bí mật thủ tiêu ông cùng những đảng viên khác trong trại tù... Ghi nhận phẩm cách kiên trung của người chiến sĩ cách mạng, sau chiến tranh, đảng viên Trần Xêu được Nhà nước truy tặng Huân chương Độc lập và tên ông cũng được đặt cho  một con đường  trung tâm  thành phố Quy Nhơn- đường Trần Độc.

Tác giả trước nhà số 2 đường Trần Độc (7-2005).

Được biết, bí danh Trần Độc là một trong chuỗi bí danh Việt - Nam - Độc - Lập  được tổ chức cách mạng đặt cho nhóm 4 đảng viên cốt cán được đưa vào hoạt động bí mật ở địa bàn Trung Trung Bộ. Rất tiếc, trải qua những biến cố khắc nghiệt của cuộc tranh đấu khốc liệt thời gian nan nhất của cách mạng, đến nay vẫn chưa thể tìm ra được dấu vết 3 trong 4 người mang các  bí danh Việt - Nam - Lập. Để rồi manh nha như một câu chuyện cổ tích rằng... ngày xửa ngày xưa... tại làng Tiền, xã Diễn Thịnh, thuộc phủ Diễn Châu, Nghệ An, từng có một chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam mang bí danh chi bộ "Tình Thân Ái", nơi đó có 4 đảng viên anh em họ Trần được gắn chuỗi bí danh Việt Nam Độc Lập thành tên như một lời thề  dấn thân vào con đường hoạt động cách mạng với mục tiêu chiến đấu cho khát vọng Việt Nam Độc Lập. Và một trong bốn chàng trai họ Trần... mùa xuân ấy ra đi, đã mãi mãi thành tên một con đường!

Lê Bá Dương