Có phải bùa mê thuốc lú?

Thứ tư, 18/08/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Chẳng biết có phải bị kẻ xấu bỏ bùa mê thuốc lú không mà sáng 16-8 khi đang đứng bán hàng tại tiệm tạp hóa của mình trên đường Hùng Vương (Đà Nẵng), chị Đinh Thị Liên Khương hồn nhiên trao ngay 2,5 triệu đồng để mua 1 chỉ vàng ta của một người đàn bà lạ mặt, mặc áo bà ba tím, đội nón lá, khuôn mặt hiền lành phúc hậu.

Dĩ nhiên khi đem thử thì chỉ vàng chị Khương mua chỉ là đồ dởm mà thôi. Điều đáng nói, là sau khi sự việc xảy ra, chị Khương  không tài nào hiểu được tại sao mình lại có hành động  lú lẫn như vậy.

H.H