Cơn cuồng sát của một ma men

Thứ ba, 24/06/2014 11:46

(Cadn.com.vn) - Ngày 12-6, Phạm Tấn Lâm (34 tuổi, trú thôn An Hòa, xã Hành Dũng, H. Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đến khu vực đồi núi ở thôn Trung Mỹ, xã Hành Dũng để chặt củi. Tại đây, Lâm tham gia uống rượu với một số thanh niên ở H. Ba Tơ phát rẫy keo. Tiệc nhậu tàn, Lâm không chặt củi, tiếp tục tìm mua 1 lít rượu và một trái xoài rồi lên khu vực đất trống nhậu cho “đã”. Khi hết rượu, Lâm bỏ đi xuống núi về nhà người yêu là chị N.T.L. (31 tuổi, trú xã Hành Dũng). Lâm vào nhà lấy con dao dài 1m ra đứng trước nhà chị L. la lối gây gổ với những người dân qua lại và hàng xóm.

Đang hăng máu chửi rủa, bất ngờ nhìn thấy anh Phan Hiền (23 tuổi, hàng xóm chị L.) đang ngồi trước nhà, Lâm cầm dao chạy qua cứa nhiều nhát vào vùng cổ, vai và lưng anh Hiền gây thương tích. Mặc dù anh Hiền van xin nhưng Lâm vẫn lạnh lùng tiếp tục vung dao chém. Lúc này, ông Phan Lên (bố anh Hiền) chạy đến hỏi Lâm “có chuyện gì vậy?” thì Lâm chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục lao đến chém liên tiếp khiến ông Lên phải bỏ chạy.

Phạm Tấn Lâm và con dao gây án.

Lâm về nhà chị L., tiếp tục đứng chửi bới, thách đố mọi người rồi tiếp tục cầm dao đi bộ xuống ngã ba chợ Phiên. Khi nhìn thấy ông Trương Quang Trọng (60 tuổi, trú thôn An Hòa) đang đứng ở hè nhà, Lâm chạy đến chém nhiều nhát khiến ông Trọng bị thương tích nặng ở chân trái, ngã gục tại chỗ. Lúc này CAH Nghĩa Hành và CAX Hành Dũng vừa đến hiện trường thì Phạm Tấn Lâm bỏ chạy. Trên đường chạy trốn, thấy ông Võ Chí Năm (trú thôn Kim Thành, xã Hành Dũng) đang phun thuốc dưới ruộng, Lâm cầm dao chạy đến chém ông Năm, nhưng dao sút cán nên ông Năm chạy thoát. Lâm tiếp tục chạy đến khu vực nhà dân ở thôn Kim Thành, lấy một cái rựa làm hung khí. Lúc này lực lượng CA bao vây, Lâm lăm le cây rựa hăm dọa và tiếp tục vượt sông chạy trốn sang xã Hành Nhân. Trong lúc trốn trong nhà bà Hồ Thị Thắm thì bị CA bắt giữ. Những người dân bị chém trọng thương đã kịp thời được đưa đi cấp cứu.

Theo hồ sơ của CAH Nghĩa Hành, Phạm Tấn Lâm là đối tượng có gần chục tiền án, tiền sự với thời gian “ở tù nhiều hơn ở nhà”. Cụ thể, Lâm có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, “Hủy hoại tài sản”. Chấp hành xong hình phạt, Lâm về địa phương sinh sống, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, rượu vào quậy làng xóm láng giềng. Đến cả bố mẹ, anh em ruột cũng phải từ Lâm. Gia đình tránh xa, Lâm càng ăn nhậu quậy xóm làng hơn. Có lần Lâm xách rựa đến trụ sở UBND xã Hành Dũng la lối đòi chém CAX. CAH Nghĩa Hành đã tạm giữ và phạt hành chính nhưng đối tượng vẫn chứng nào tật nấy. Không nghề nghiệp, chỗ cư trú, nay đây mai đó, Lâm tìm đến với chị L. để tỏ tình. chị L. có chồng đã ly hôn, đang thi hành án tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy.

Một lần gãy cánh, nhưng nhan sắc khá mặn mòi nên chị L. được nhiều người đàn ông tìm đến. Nhưng từ khi Phạm Tấn Lâm xuất hiện thì không còn ai dám bén mảng tới nữa bởi “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Tuy dữ tợn, ra tù vào tội, nhưng được cái chưa vợ con, nên chị L. cũng “động lòng” chấp nhận tình cảm của Lâm. Nhà chị L. bán quán ăn, tạp hóa. Không chỗ ở, không có vợ con, nên từ khi “cặp” với chị L., Lâm ở lại ăn ở tại nhà người tình. Hàng ngày, Lâm phụ giúp chị L. việc vặt trong nhà, chở đá lạnh cho quán cũng như bán lại cho các quán nước tại xã Hành Dũng. Với bản tính dữ tợn, ngang tàng, khi bám víu nhà người tình, hàng xóm qua lại cũng dòm ngó nên Lâm ngấm ngầm tự ái, ngứa ngáy chân tay muốn “trị” hàng xóm. Vì thế khi uống rượu vào, Lâm điên cuồng la lối, chửi bới chém xối xả những người hàng xóm.

Hiện CAH Nghĩa Hành đã khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Phạm Tấn Lâm về hành vi cố ý gây thương tích để tiếp tục điều tra làm rõ.

T. Sự