“Côn đồ làng”... lãnh án

Thứ bảy, 06/04/2019 13:30

Ngày 3-4, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm 2 bị cáo: Huỳnh Anh Phi (1984, trú xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và Vũ Đình Huy (2000, dân tộc Giẻ Triêng, trú xã Phước Xuân, H. Phước Sơn, Quảng Nam) cùng tội “Cố ý gây thương tích”. Điều đáng nói, cả 2 bị cáo đều cho rằng do đối phương nhìn đểu nên “mượn” hung khí giải quyết mâu thuẫn. Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 17-6-2018, Huỳnh Anh Phi đến quán bi-a Vinh tại thôn Hạ Thanh 1 (xã Tam Thanh) thì gặp Nguyễn Thành Chiêu (1983) cùng nhóm bạn đang chơi tại đây. Trong lúc chơi bi-a, một người trong nhóm Chiêu đụng cây cơ vào áo của Phi nên đưa khăn cho Phi lau. Thấy Chiêu nhìn mình, Phi nghĩ rằng Chiêu có ý khiêu khích nên bỏ về. Tuy nhiên, Phi nhớ lại chuyện Chiêu từng đánh mình và cả chuyện bạn của Chiêu chạy xe gây TNGT làm bà ngoại của Phi tử vong, con Phi bị thương nên càng thêm bực tức. Lập tức, Phi lấy cái rựa quay lại quán bi-a, xông vào chém Chiêu. Hai bên giằng co một lúc rồi Chiêu bỏ chạy ra ngoài nhưng vẫn bị Phi đuổi theo dùng rựa đánh trúng vào đầu khiến Chiêu ngã nhào xuống đất. Kết quả giám định, nạn nhân Nguyễn Thành Chiêu bị thương tích là 30%. Tại phiên tòa phúc thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên y án sơ thẩm 9 tháng tù giam đối với bị cáo Huỳnh Anh Phi về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Vũ Đình Huy và bị cáo Huỳnh Anh Phi tại phiên xét xử phúc thẩm.

Cùng ngày, TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử phúc thẩm bị cáo Vũ Đình Huy (2000) cũng về tội “Cố ý gây thương tích”. Theo cáo trạng, sau cuộc nhậu, khoảng 17 giờ ngày 18-6-2018, Vũ Đình Huy, A Đỗ Hội (2001), A Dừa (1995) và A Toàng (1996) điều khiển 2 xe máy đến ngã ba Làng Hồi chơi. Cùng lúc đó, anh Nguyễn Văn Hải (1990, trú xã Phước Đức, H. Phước Sơn) điều khiển xe máy chở anh Hồ Văn Song (1998, trú thị trấn Khâm Đức, H. Phước Sơn) chạy về thị trấn Khâm Đức. Lúc chạy xe ngang qua chỗ nhóm Huy đứng, Hải liếc nhìn nhóm Huy rồi ném mũ bảo hiểm về phía sau. Cho rằng hành động của Hải và Song đang khiêu khích mình nên Huy gọi nhóm của mình truy đuổi để “dạy dỗ” 2 thanh niên kia. Chạy theo gần 1,5km thì nhóm Huy chặn được xe anh Hải, và Hải cũng kịp thời nhặt đá ở ven đường “tiếp chiêu”. Thấy vậy, Huy mở cốp xe lấy một nhị khúc bằng gỗ, Hội lấy một cây gậy sắt (loại 3 khúc), A Dừa mở cốp xe lấy một nhị khúc bằng kim loại xông vào đánh Song và Hải tới tấp. Qua giám định, Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam xác định tỷ lệ thương tích của anh Hồ Văn Song là 32%, Nguyễn Văn Hải là 6%. Sau thời gian hội ý, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để tiếp tục điều tra, làm rõ một số điểm còn mâu thuẫn giữa cáo trạng và lời khai của bị cáo.

Sự việc trên làm gióng thêm hồi chuông cảnh báo về việc sử dụng hung khí trong giải quyết mâu thuẫn. Thực tế đã cho thấy, nhiều vụ án nghiêm trọng đã xảy ra kiểu tương tự gây ảnh hưởng rất lớn đến gia đình và xã hội. Qua đây, mọi người cần bình tĩnh trong cách giải quyết, không nên lạm dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

LÊ VƯƠNG