Côn đồ… tức nhau tiếng gáy!

Thứ năm, 30/05/2024 14:14

Ngô Đức Hiền (1988, trú P. Phú Lâm, TP Tuy Hòa, Phú Yên) cảm thấy “tổn thương sâu sắc” khi nghe người khác nói bị anh Đặng Ngọc Mẫn (1982, trú P. Phú Đông, TP Tuy Hòa) đánh “chạy mất dép”.

Hai bị cáo Võ Kim Dinh (đứng trước) và Ngô Đức Hiền tại phiên tòa.
Hai bị cáo Võ Kim Dinh (đứng trước) và Ngô Đức Hiền tại phiên tòa.

Chiều 16-4-2023, Hiền xách dao tự chế cùng Võ Kim Dinh (1991, trú P. Phú Thạnh, TP Tuy Hòa) đi tìm và chém anh Mẫn bị thương tích 37%. Trong vụ án này, Hiền trực tiếp chém nạn nhân còn Võ Kim Dinh giúp sức tích cực khi kéo giữ anh Mẫn để Hiền gây án. Ngày 29-5, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 2 bị cáo: Ngô Đức Hiền 8 năm tù và Võ Kim Dinh 7 năm tù cùng về tội: “Giết người”.

THẾ MINH

Đâm chết bạn nhậu vì nhớ thù xưa

Sau 1 năm đi làm ăn xa, Phan Song Pha về quê ăn Tết với gia đình, thế nhưng sau bữa tiệc tất niên nhà người quen, Pha thấy anh Nguyễn Văn Nam cũng đang nhậu ở nhà người cùng xóm nên nhớ lại chuyện mâu thuẫn cũ. Pha rắp tâm phải phục thù nhưng được người bạn can ngăn, song nỗi bực tức về mối thù cũ cũng như sự thiếu tỉnh táo do đã ngấm hơi men