"Cơn lốc đỏ" ở Bishan

Thứ tư, 03/06/2015 08:17

(Cadn.com.vn) - Tối qua, sân Bishan đã trở thành sàn diễn riêng của Công Phượng và đồng đội. "Cơn lốc đỏ" mang tên U23 Việt Nam đã biến "những chú hổ" Malaysia trở thành nạn nhân trong trận cầu mà đoàn quân của HLV Toshiya Miura đã chơi quá hay.

Công Phượng (10) là linh hồn trong lối chơi tấn công của U23 Việt Nam. Ảnh: TTVH

Nhớ "phù thủy" Rajagopal

Trước khi nói đến chiến thắng quá tưng bừng của U23 Việt Nam, chúng ta cũng nên đề cập đến màn trình diễn mờ nhạt của đối thủ. U23 Malaysia đã không mạnh như nhiều người tưởng. Hình ảnh yếu ớt đến từ đoàn quân của HLV Ong Kim Swee chắc hẳn khiến CĐV Malaysia và cả rất nhiều người trong chúng ta nhớ đến "phù thủy" Rajagopal.

Bóng đá Malaysia dưới "triều đại" của Rajagopal đã thành công rực rỡ. Trong chuỗi ngày thành công ấy của người Mã, ĐT U23 Việt Nam từng là nạn nhân của Rajagopal và các học trò. Đó là trận chung kết SEA Games 25 trên đất Lào khi người Mã khiến thầy trò HLV Calisto "chết trước cửa thiên đường".

Hình ảnh "thuyền trưởng" Rajagopal giản dị như một ông nông dân đứng bên đường pitch nhưng sự điềm tĩnh, lạnh lùng đến đáng sợ hẳn vẫn còn "ám ảnh" nhiều đội bóng trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Dưới thời Rajagopal, bóng đá Malaysia là thế lực thực sự của Đông Nam Á với lối đá mạnh mẽ và đầy hiệu quả, tất nhiên tất cả đều xuất phát từ tài mưu mô của "phù thủy" Rajagopal.

Còn hôm qua, U23 Malaysia đã thể hiện hình ảnh mờ nhạt đến bất ngờ. Người ta chờ đợi một U23 Malaysia mạnh mẽ, uy lực trở lại sau trận ra quân chật vật với Timor Leste, nhưng Ong Kim Swee đã không làm được điều đó. Không có điều chỉnh nhân sự nào đáng chú ý, cũng không có những phản ứng chiến thuật nào kịp thời đến từ Ong Kim Swee trong trận đấu tối qua để giúp U23 Malaysia ngăn cản U23 Việt Nam chiến thắng.

Dưới thời Rajagopal, đã có lúc người ta nghĩ rằng bóng đá của người Mã sẽ vươn tầm châu lục. Hay nói cách khác, bóng đá Malaysia được kỳ vọng giúp nhiều quốc gia trong khu vực học hỏi. Thế nhưng, họ đã chững lại quá nhanh. Tất nhiên, sự phát triển của một nền bóng đá đều có chu kỳ, nhưng khi bóng đá người Mã đi xuống hẳn là nỗi buồn của "vùng trũng".

Cụ thể hơn trong trận đấu hôm qua, U23 Malaysia đã không mạnh mẽ và nguy hiểm như thời họ được dẫn dắt bởi HLV Rajagopal. Đó cũng chính là một phần nguyên nhân khiến họ dễ dàng gục ngã trước U23 Việt Nam. Tất nhiên, không ai có thể phủ nhận, Công Phượng và đồng đội đã chơi quá hay và xứng đáng có một chiến thắng đậm cùng 3 điểm.

Công Phượng - linh hồn của U23 Việt Nam

Tính đến phút 67 trước khi rời sân nhường chỗ cho đồng hương Trần Phi Sơn, Nguyễn Công Phượng là ngôi sao sáng nhất trên sân Bishan.

 Hãy trở lại với trận đấu với Timor Leste ở ngày khai màn, Công Phượng được HLV Miura tung vào sân ngay đầu hiệp hai khi mà U23 Việt Nam có 45 phút đầu tiên chơi bế tắc. Sự góp mặt của Công Phượng đã giúp U23 Việt Nam cải thiện nhanh chóng các phương án tấn công. Dù Công Phượng đã đá hỏng một quả 11m nhưng pha lập công và nhiều đóng góp sau đó đã giúp anh vẫn là số một trên hàng công của U23 Việt Nam.

Trận đấu tối qua, Phượng được xếp đá chính bên cạnh đàn anh Mạc Hồng Quân trên hàng công. Tính đến trước khi rời sân, Công Phượng đã lập một cú đúp và mang về hai quả penalty cho Hồng Quân, Huy Toàn xé lưới người Mã. Đó là chưa kể rất nhiều pha đột phá, chuyền bóng mang đến sự phấn khích cho người xem và cảm ứng cho đồng đội.

Không ai khác, Công Phượng là chủ nhân của "Cơn lốc đỏ" mang tên U23 Việt Nam trên sân Bishan. Công Phượng xứng đáng là linh hồn, là sự kỳ vọng của U23 Việt Nam.

Quang Hải